Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi ở Trung Quốc, và tôi đã tu luyện trong nhiều năm. Trạng thái tu luyện của tôi trở nên ổn định sau khi tôi đã trải qua nhiều khổ nạn. Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của lòng từ bi khi giảng chân tướng cho mọi người và khích lệ họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi thường tình cờ gặp những người trẻ tuổi khi tôi ra ngoài giảng chân tướng. Trông họ thường luộm thuộm, ăn mặc kỳ quái, hút thuốc và cư xử tồi. Trước đây, họ khinh bỉ tôi và tôi chỉ nghĩ họ hẳn là hư hỏng. Tôi đã coi thường họ khi tôi cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, do đó kết quả không bao giờ được tốt.

Sau đó, tôi nhận ra rằng ĐCSTQ đã rắp tâm đầu độc họ bằng những suy nghĩ tồi tệ, do đó tôi cần phải kiên nhẫn hơn với họ và từ bi, tử tế hơn để tác động tới họ. Tôi đã điều chỉnh tâm thái của mình và cố gắng không chú ý đến những thói quen xấu của họ. Tôi nói chuyện với họ bằng thiện tâm và cố gắng kiềm chế bản thân khi thấy hành vi xấu của họ. Khi tôi chỉ ra những thiếu sót của họ, tôi cố gắng không chỉ trích hay giáo huấn họ. Tôi muốn họ nhận ra rằng tôi thực sự có thành ý và ý định của tôi thực sự tốt cho họ. Kết quả thường tốt hơn nhiều.

Một số người trẻ có thể cảm nhận được rằng tôi thực sự quan tâm đến họ. Tôi không chỉ đưa tài liệu giảng chân tướng cho họ mà còn đưa phần mềm để đột phá phong tỏa internet của ĐCSTQ để họ có thể truy cập ra thế giới bên ngoài. Họ thường quan tâm, điều này mang lại kết quả tốt hơn khi tôi giảng chân tướng.

Những người trẻ có thể có những vấn đề của họ, nhưng người trung niên cũng có vấn đề riêng của mình. Họ thường là ích kỷ, vô tâm, và không tử tế. Trước đây, thái độ tồi tệ của họ khiến tôi giận dữ khi tôi giảng chân tướng cho họ. Ví dụ, khi tôi nói chuyện về việc ĐCSTQ xấu xa như thế nào, nhiều người nói: “Ngày nay chẳng phải ai cũng vậy sao?” Trong tư tưởng của họ, việc ĐCSTQ tà ác là một điều tự nhiên.

ĐCSTQ đã loại bỏ tất cả các chuẩn mực đạo đức trong xã hội Trung Quốc ngày nay, nhưng những người đó dường như lại đồng ý với nó. Bây giờ tôi nhận ra rằng tình huống này là một cơ hội để tôi giảng chân tướng. Bây giờ, bất cứ khi nào tôi nghe thấy điều này, tôi điều chỉnh tư tưởng của mình và nói một cách nhẹ nhàng: “Vâng, tiêu chuẩn đạo đức của con người bây giờ là như thế này, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mọi người không như vậy sao?” Điều đó thường khiến họ suy ngẫm về mọi thứ và dẫn tới việc họ tiếp tục chú ý hơn tới điều tôi nói.

Những người cao tuổi cũng có vấn đề của họ. Như con tôi nói với tôi: “Khi một số người cao tuổi không còn tốt nữa, người ta thường nói đó không phải bởi vì người già đang xấu đi, mà là người xấu đang già đi.” Những phong trào chính trị trong quá khứ của ĐCSTQ, đặc biệt là Cuộc cách mạng văn hóa, đã biến những người đó trở nên xấu xa và để họ làm nhiều điều xấu. Giờ đây những người đó già đi nhưng họ vẫn xấu. Họ lừa dối, nhiếc móc, và ức hiếp người khác.

ĐCSTQ đã nắm được quyền lực cách đây 72 năm. Nhiều người già ngày nay đã bị tẩy não trong nhiều phong trào chính trị của ĐCSTQ. Nhiều người bị đầu độc nặng nề bởi ĐCSTQ và có tư tưởng ngoan cố. Thực tế thì họ đều là nạn nhân.

Khi giảng chân tướng cho họ, nếu chúng ta có thể nhắc lại những phong trào chính trị đó và những đau khổ mà họ phải chịu đựng, chúng ta có thể giúp hầu hết họ hiểu ra. Một số sợ hãi và nói: “Chị phải cẩn thận! Đảng rất xấu!” Nếu chúng ta có thể dẫn hướng câu chuyện bằng tâm thái tích cực hơn, nhìn chung họ sẽ nghĩ về điều đó và có thể hiểu ra sự thật.

Khi chúng ta gặp những người được giáo dục tốt, chúng ta có thể giải thích mọi thứ thấu đáo hơn, chẳng hạn như bằng cách hỏi: “Có tốt hơn không nếu không có Đảng?” Nhiều người không bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây và bị sốc trước ý tưởng này. Một số người trong số họ sẽ nghĩ lại và có cơ hội hơn để hiểu được chân tướng.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và khỏi mọi bệnh tật. Tôi rất biết ơn Đại Pháp và Sư phụ. Tôi phải tu luyện tinh tấn hơn và đối xử với mọi người với từ bi lớn nhất để tôi có thể cứu nhiều chúng sinh hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/11/429951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/27/196747.html

Đăng ngày 26-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share