Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Ngày càng có nhiều người trong nhà tôi, dòng tộc cũng như bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm và học sinh đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Câu chuyện về người anh họ 96 tuổi của tôi

Một trong những người anh em họ hàng xa của tôi năm nay đã 96 tuổi. Anh ấy tham gia quân đội Quốc dân Đảng trong kháng chiến chống Nhật. Năm 1957 anh ấy bị gán nhãn là “phản cách mạng” và bị giám sát và cưỡng chế lao động. Anh ấy rất nghe lời mọi người, và không dám nói hay làm gì theo ý của mình. Anh ấy kiên quyết không tin vào Thần Phật.

Khi mẹ anh ấy mất, em trai anh ấy đã mời một đoàn chiêng trống đến chơi trong lễ tang. Anh ấy không cho họ chơi nhạc vì cho rằng đó là mê tín và không phù hợp với chính sách của chính phủ.

Năm 2006, tôi trở về quê nhà và được biết vợ anh ấy đã phải chịu một chấn động mạnh ở não trong một trận ẩu đả với người khác. Bà đã trải qua nhiều đợt điều trị nhưng tình hình cũng không khá hơn. Tôi nói với chị ấy rằng chị sẽ bình phục nếu chị ấy không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày. Bên cạnh đó, tôi cũng đã đưa cho chị ấy một chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bảo chị ấy đừng nói cho anh họ tôi biết về điều này.

Hai tháng sau, anh họ đã gọi cho tôi và nói: “Thứ mà em đưa cho vợ anh còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hãy cho anh một chiếc. Anh thấy ngứa ngáy khắp người”. Tôi đã gửi một chiếc bùa hộ mệnh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và một số tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy. Anh ấy mang theo bùa hộ mệnh mỗi ngày và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” cùng với vợ anh ấy.

Tôi đến thăm anh ấy vào năm 2009. Anh ấy nói: “Anh vốn dĩ là người không tin vào tâm linh, không tin vào Thần. Mặc dù vợ anh đã dùng thuốc đã được hai năm nhưng tình trạng của cô ấy cũng không khá hơn là bao. Thế mà sau khi em đưa cho cô ấy tấm bùa hộ mệnh, cô ấy không còn bị đau đầu nữa, đã thế cô ấy không còn dùng bất kỳ loại thuốc nào cả. Cơ thể anh cũng không còn ngứa sau khi em đưa cho anh chiếc bùa hộ mệnh ấy. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp là ai? Nhân gian có Thần Phật thật sao? Tại sao chính phủ lại đàn áp Pháp Luân Công? Chồng em là một viên chức chính quyền. Tại sao cậu ấy dám để em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Anh ấy đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi mà anh ấy đang vướng mắc.

Tôi nói cho anh ấy những gì tôi biết về Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thủ phạm đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói anh ấy hãy suy nghĩ về lý do tại sao ĐCSTQ lại đối xử tàn ác với chúng tôi như vậy, chúng ta đến từ đâu, tại sao các hành tinh quay xung quanh mặt trời, v.v. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ về “Thuyết vô thần”. Anh ấy không ngần ngại nói với anh trai của vợ mình rằng anh ấy và vợ đã được thụ ích ra sao từ Đại Pháp. Anh ấy bảo người anh trai đó hãy đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tháng 9 năm 2015, tôi đến thăm anh ấy trong bữa tiệc mừng thọ lần thứ 90 của anh. Anh ấy bị bệnh gút và hay mất ngủ vào ban đêm. Cẳng chân và bàn chân của sưng tấy khiến anh ấy thậm chí còn không thể đi giày. Anh ấy đã sử dụng xe lăn ngay cả khi ở nhà. Tôi đã mở cho anh ấy nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ. Anh ấy nghe đến 3 giờ sáng ngày hôm sau và cẳng chân và bàn chân của anh ấy đã trở lại bình thường.

Anh đã tự mình đi bộ tới khách sạn để dự tiệc sinh nhật. Anh ấy nói với người thân và dân làng của mình: “Tôi không thể không tin [Đại Pháp], vì tôi đã đích thân trải nghiệm.”

Cuối năm, anh ấy bị ngã trước cửa nhà và chân của anh ấy bị sưng lên, thậm chí anh ấy không thể đi bộ được. Anh ấy hỏi em gái tôi, cũng là một học viên, về tai nạn của anh ấy và nói rằng anh ấy nghi ngờ những gì chúng tôi đã nói với anh ấy về Đại Pháp: “Không phải em đã nói rằng anh sẽ được bảo hộ sao? Sao mà anh lại vẫn bị ngã thế? Anh không tin nữa!“

Tôi gọi điện cho anh ấy và nói: “Anh họ à, anh có bị gãy xương không? Hàng xóm của anh chỉ mới 73 tuổi, ngã cùng một chỗ như anh, và anh ấy đã nằm viện nửa năm, không thể tự chăm sóc bản thân và phải có người đút bón thức ăn cho.”

Anh ấy nhận ra: “Ôi! Anh sai rồi. Là Thần đã bảo hộ anh!”

Tôi nói với anh ấy: “Anh bị ngã và chịu đau như vậy tức là anh đã tiêu trừ được một lượng lớn nghiệp lực, anh vẫn an toàn và vẫn sống. Vậy phải là Sư phụ Đại Pháp bảo hộ anh không?” Anh ấy trả lời: “Ừ, anh đã hiểu. Từ giờ trở đi anh sẽ tin vào Sư phụ. Anh không còn nghi ngờ nữa”.

Mùa hè năm 2019 ở quê tôi thời tiết lên tới 41 độ C. Anh ấy ra ngoài đi dạo quanh khu dân cư. Trở về nhà, anh ấy bị sốt cao và bất tỉnh. Người nhà nghĩ rằng lần này anh sẽ không qua khỏi. Vợ anh ấy ngồi trên giường, sát bên cạnh anh và không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” cả ngày. Hai tuần sau anh ấy có thể đi lại được. Tết Nguyên Đán năm nay, tôi đã gọi điện video và nói chuyện với anh ấy, anh ấy vẫn nhận ra chồng tôi. Hiện tại anh ấy đã 96 tuổi.

Duyên thọ của bạn cùng lớp của tôi được kéo dài

Một trong những người bạn cùng lớp với tôi ở trường cấp hai là một giáo viên dạy tiếng Anh và rất có danh tiếng ở địa phương tôi. Tôi đã không gặp ông ấy trong buổi họp lớp vào mùa xuân năm 2009. Tôi nghe nói ông ấy bị ung thư trực tràng và đã phẫu thuật hai lần. Căn bệnh ung thư này đã di căn đến gan và phổi của ông ấy. Bác sỹ nói với gia đình rằng ông ấy chỉ còn sống không quá ba tháng.

Tôi đến gặp ông ấy và nói: “Tôi đã nghỉ hưu trước 55 tuổi vì bị bệnh tật. Trong nhiều thập kỷ qua tôi đã phải trải qua căn bệnh tim, viêm dạ dày mãn tính, huyết áp thấp, thường xuyên chóng mặt, mất ngủ kéo dài và viêm khớp. Tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn máu khi mới 50 tuổi. Không có kết quả xét nghiệm nào của tôi có các chỉ số sức khỏe bình thường. Tôi luôn phải có ai đó chăm sóc và đã phải về hưu sớm vì những căn bệnh đó. Tôi được phụ huynh của một học sinh giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã khỏi bệnh sau khi học luyện Pháp Luân Đại Pháp được một tháng.”

Ông ấy nhờ tôi mua một máy nghe nhạc MP3 để tải các bài giảng Pháp của Sư phụ. Ông ấy đã nghe các bài giảng, trở nên khỏe mạnh hơn, và trở về với cuộc sống bình thường. Ông ấy nhờ vợ mình làm tặng tôi một đôi tất để bày tỏ sự biết ơn.

Đáng tiếc là ông ấy lại có ngộ tính kém. Ông ấy ra ngoài chơi mạt chược mỗi ngày sau khi bình phục và quên mất việc mình đã khỏe lại như thế nào. Ông ấy đã không làm những gì mình nên làm. Ba năm sau đó ông ấy nhập viện 3 và 20 ngày sau, ông ấy đã qua đời vào tháng 11 năm 2012.

Trước khi mất ông ấy nói với vợ mình: “Nếu bạn cùng lớp của anh tới, em nên cảm ơn ông ấy. Anh đã sống thêm được ba năm và kiếm thêm được nhiều tiền về cho gia đình chúng ta”. Ông ấy cũng bảo vợ mình hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây vợ ông cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày.

“Bây giờ người nhà và họ hàng của tôi đều đã tâm phục khẩu phục”

Vào mùa hè năm 2012, có một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter xảy ra ở quê tôi. Người hàng xóm mới của tôi đang đi cầu thang thì bị ngã và lăn xuống cầu thang từ lầu hai. Cô ấy bị gãy xương nén thắt lưng và phải nằm viện một tháng. Chồng cô ấy đã phải chăm sóc cho cô ấy.

Tôi đến hỏi thăm và nói với cô ấy: “Nếu em tin vào Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp thì tốt hơn là em nên về nhà. Chị sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cho em nghe. Chị đảm bảo rằng em sẽ nhanh chóng bình phục”. Cô ấy trả lời: “Vâng, em tin Sư phụ! Em đã luyện Pháp Luân Đại Pháp được nửa tháng trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, gia đình em đã phản đối và em đã từ bỏ tu luyện. Em không nói với ai về điều này.”

Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân cho cô ấy nghe sau khi cô ấy xuất viện. Bởi e rằng chồng cô ấy phản đối, nên mỗi khi chồng cô ấy ra ngoài chơi mạt chược tôi mới đọc cho cô ấy nghe. Sau khi tôi dành hai buổi chiều để đọc 150 trang sách cho cô ấy nghe thì cô ấy đã có thể tự mình vịn vào tường để đi vệ sinh. Tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn sách trong năm ngày rưỡi. Cô ấy nói với tôi: “Em có thể đi bộ thoải mái ở trong nhà. Em đã có thể nấu ăn. Chồng em rất vui sướng. Người nhà của em sẽ đến thăm em vào ngày mai. Chị không cần phải đến để đọc cho em nghe nữa.“

Cô ấy bắt đầu đường đường chính chính quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng cô ấy và những thành viên khác trong gia đình không còn phản đối cô tu luyện nữa.

Mùa xuân năm 2016, ông thông gia của người hàng xóm của tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Người hàng xóm đã bảo tôi giúp ông ấy. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông thông gia đó và giúp ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đưa cho ông ấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân và một máy nghe nhạc có ghi sẵn các tài liệu MP3. Ông ấy đã được xuất viện. Ông ấy đã nghe các bài thu âm bài giảng của Sư phụ hoặc đọc Chuyển Pháp Luân cả ngày.

Ông ấy đã qua đời vào mùa thu năm 2019 sau khi nhập viện ba tuần. Người hàng xóm nói với tôi: “Gia đình của ông thông gia biết rằng Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông ấy sống thêm ba năm và giúp gia đình họ tiết kiệm được một khoản tiền.

Người anh trai nhà hàng xóm của tôi bị chấn thương nặng ở đầu trong một vụ tai nạn xe hơi hồi đầu năm nay. Gia đình đã toan lo hậu sự cho anh ấy. Người hàng xóm của tôi ngồi bên cạnh và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh ấy đã khỏi tình trạng hôn mê một tuần sau đó. Người hàng xóm của tôi tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn này cho anh ấy nghe. Anh xuất viện nửa tháng sau đó và đã hoàn toàn bình phục.

Người hàng xóm nói rằng: “Vô cùng tạ Sư phụ!” Bây giờ, người nhà và họ hàng của tôi đều đã tâm phục khẩu phục.”

Mẹ của người nhân viên chuyển phát nhanh đã hồi phục

Một người chuyển phát thường giúp chúng tôi đăng gửi các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, do đó chúng tôi rất thân nhau. Chúng tôi thậm chí còn quen với mẹ của cậu ấy. Mẹ cậu ấy đã bị ngã gãy chân khi đi ra ngoài. Bà ấy nhắn tin cho tôi hai ngày trước cuộc phẫu thuật và nhờ tôi cầu nguyện cho bà ấy vì bà ấy lo sợ. Tôi đã nhờ chồng tôi gửi cho bà ấy một tệp thu các bài giảng của Sư phụ và khuyên bà ấy và gia đình bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bà ấy có thể ra khỏi giường sau ca phẫu thuật năm ngày. Con gái bà ấy đã giúp bà đứng dậy và đi lại. Bà ấy được xuất viện vài ngày sau đó. Ngày hôm sau, bà ấy đến cửa hàng của tôi để gặp tôi. Tôi đã nói với bà ấy hãy tiếp tục nghe các bài giảng của Sư phụ. Bà ấy đã hoàn toàn bình phục trong vòng một tháng.

Bạn cùng lớp mắc bệnh ung thư nói rằng: “Hiện tại tôi rất khỏe mạnh”

Tháng 8 năm ngoái, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ một người bạn học cũ ở Trường Cao đẳng Sư phạm. Ông ấy nói với tôi rằng mình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thanh quản cách đây một năm, giờ nó đã di căn đến gan và phổi, và ông ấy được biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Trước đây, tôi đã từng giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tin tưởng vào Đại Pháp và Sư phụ Lý. Ông ấy muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng đã không thể vì bị gia đình phản đối.

Tôi đã gửi tài liệu giảng chân tướng cho ông ấy và bảo ông ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ông ấy sẽ trở nên khỏe hơn.

Một tháng sau ông ấy gọi điện cho tôi và nói rằng sức khỏe của ông ấy đã tốt hơn. Sau đó, ông ấy gọi điện cho tôi hai lần nữa và nói rằng mình rất khỏe. Tôi bảo ông ấy hãy kể lại câu chuyện của mình cho người thân để họ cũng có thể được thụ ích từ Đại Pháp.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm. Các thành viên trong gia đình và người thân của tôi cũng đã được hưởng lợi ích rất nhiều từ Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/22/429999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/2/196425.html

Đăng ngày 25-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share