Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2021] Nhờ vào nỗ lực giảng chân tướng không ngừng của các học viên, ngày càng có nhiều người hơn nữa trên thế giới biết được sự thật về Pháp Luân Công, bao gồm cả những người sống tại Trung Quốc. Khi mọi người hiểu được sự thật về Pháp Luân Công, họ thường nói với người khác về những gì họ biết. Dưới đây là một vài trải nghiệm cá nhân của bản thân tôi.

Một nhân viên bán hàng

Trong những ngày lễ Tết Nguyên Đán, tôi đã cùng cha tôi đến một cửa hàng giày dép để mua cho ông một đôi giày thật thoải mái. Nhưng chúng tôi phát hiện rằng hai bàn chân của ông không cùng kích cỡ. Ông đã thử rất nhiều hãng giày khác nhau nhưng chúng tôi vẫn không thể quyết định được rằng nên mua đôi nào.

Người nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ tầm khoảng 20 tuổi. Cô ấy rất kiên nhẫn và luôn nở nụ cười khi giúp đỡ chúng tôi. Cửa hàng không quá đông khách và bầu không khí rất thân thiện và dễ chịu. Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô đến từ một vùng núi, và nó không hề dễ dàng để kiếm được một công việc tại thành phố.

Sau đó chúng tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công. Cô ấy nói rằng cô biết Pháp Luân Công là tốt và một trong những người dì của cô ấy là học viên. Cô nói rằng dì của cô từng mắc rất nhiều căn bệnh và không thể làm nhiều công việc đồng áng. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, dì đã khỏe mạnh trở lại. Dì cũng từng rất nóng tính và hay tranh cãi về những điều nhỏ nhặt. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, dì như biến thành một người khác. Dì đã ngừng việc cãi vã và luôn có một tinh thần tốt. Người bán hàng cũng nói rằng có rất nhiều người ở làng của cô ấy cũng tu luyện Pháp Luân Công và họ đều là những người tốt.

Cô ấy tiếp tục: “Dì tôi bảo tôi hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Dì nói rằng những từ này sẽ giúp tôi bình an, vậy nên tôi luôn niệm chúng và đối xử tốt với các khách hàng của mình. Rất nhiều người đã quay trở lại cửa hàng của chúng tôi.” Cô nói những điều này khiến cô rất hạnh phúc và mãn nguyện.

Sau đó cô nói với tôi rằng việc “tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là dối trá và chúng ta không nên tin vào nó. “Dì tôi đã cho tôi xem đoạn clip chỉ ra những điểm sai trái trong những gì họ chiếu trên TV. Dì cũng giúp tôi thoái Đội Thiếu niên Tiền phong mà tôi đã tham gia khi còn nhỏ.”

Tôi đã rất mừng cho cô ấy!

Một kỹ thuật viên điện gia dụng trẻ

Chúng tôi đã mua một thiết bị điện gia dụng và hẹn sẽ lắp đặt nó vào ngày hôm sau. Ba người đàn ông trẻ đã đến, và một người trong số họ đã giải thích những điểm chính cho hai người còn lại. Rõ ràng là anh ấy đang hướng dẫn cho hai nhân viên mới.

Sau đó hai người họ tiến hành việc lắp đặt, còn người “thầy” trẻ có chút thời gian rảnh nên chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Cậu ấy trở nên hào hứng khi chúng tôi nói về Pháp Luân Công: “Bà ngoại của tôi là một học viên Pháp Luân Công!”

Anh ấy nói rằng họ đến từ vùng ngoại ô phía đông bắc Trung Quốc, và bà của anh ấy vẫn sống ở đó và làm các công việc đồng áng.

“Bà chưa từng đến trường và chỉ được học vài ký tự nhờ tham gia một ‘lớp học xóa mù chữ’ trong vài tháng,” anh ấy nói.

“Bởi vì khi còn trẻ bà không chú ý giữ gìn sức khỏe của mình – dù sao bà cũng không thể bởi vì có rất nhiều việc đồng áng phải làm – nên bà đã mắc rất nhiều bệnh tật khi về già và bà đã rất buồn chán.

“Sau khi gia đình tôi trở nên dư dả một chút, bà đã thử các loại thuốc Tây y và thuốc Trung Quốc, bà cũng đến các chùa để khẩn cầu sự giúp đỡ, nhưng mọi thứ đều vô ích.

“Khi đó có một người đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Sau một thời gian ngắn tu luyện, tất cả các bệnh tật của bà đều hoàn toàn biến mất. Hiện tại bà có thể làm tất cả mọi công việc nhà và thậm chí chăm sóc cho những đứa cháu nhỏ, và bà không bao giờ than phiền vì mệt.

“Bà lắng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) mỗi ngày, và thậm chí bà cũng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, mặc dù điều này không hề dễ đối với bà, và bà cố gắng đề cao tâm tính của mình chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà cũng nói về những mối liên hệ giữa vũ trụ, thời không, và thân thể người – những điều rất rộng lớn và sâu sắc. Bà dường như đã không còn là một bà già mù chữ ở vùng nông thôn nữa! Bà cũng đưa cho tôi một chiếc bùa với những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở trên đó. Bà bảo tôi hãy giữ nó cẩn thận và luôn mang nó theo bên mình. Nó đây này,” anh ấy nói và tự hào lấy nó ra cho mọi người xem.

Một bữa tiệc chia tay

Ở những thành phố lớn, khi mà một nhân viên ở công ty nghỉ việc, mọi người thường sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay dưới một vài hình thức. Một trong những người làm lâu năm của công ty chúng tôi, một người phụ nữ đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp của cô ấy, đã quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay như là một hành động để thể hiện sự trân trọng đối với công ty cũng như nỗ lực của tất cả mọi người. Cô ấy rời công ty vì đã nhận được visa định cư ở một nước phía Tây. Nhân viên ở tất cả các phòng ban liên quan đều được mời đến tham dự buổi tiệc chia tay này.

Tôi đã chở cô về nhà sau bữa tiệc, và trên đường về cô nói rằng cô đã để ý thấy tôi đã không hề đụng đến thức uống có cồn. Tôi nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và người tu luyện thì không uống rượu bia.

Cô ấy tán thưởng những thể hiện của tôi trong công việc: “Bạn rất có năng lực và không ai có thể thay thế bạn. Bạn rất tử tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bạn cũng đã giúp tôi rất nhiều.”

Cô nói với tôi rằng cô biết các học viên Pháp Luân Công có đức tin và nhiều người bạn của cô cũng tu luyện Pháp Luân Công, thậm chí có vài người đang sống ở quốc gia mà cô sắp chuyển đến.

Cô nói rằng mặc dù trên truyền thông đầy rẫy những lời lăng mạ về Pháp Luân Công khi Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại đối với pháp môn này vào năm 1999, những người bạn của cô đã nói cho cô biết sự thật, vậy nên cô luôn hiểu rằng các học viên là những người tốt và sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô cũng nói với tôi rằng, ở thành phố lớn như thế này, các công ty và nhân viên của họ có nhiều mối quan hệ thân thiết với nước ngoài và nhiều người đã đi đến những quốc gia xa hơn và rộng lớn hơn, vậy nên sự thật không thể nào bị che giấu. “Hầu như các bạn của tôi đều biết rằng Pháp Luân Công là tốt và họ đều tin rằng con người có quyền có tín ngưỡng của mình. ĐCSTQ thật là tà ác khi lăng mạ và phỉ báng Pháp Luân Công,” cô nói với một ánh mắt chán ghét.

“Khi tôi đến quốc gia mới, tôi muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và không bị can nhiễu (bởi cuộc bức hại),” cô thành tâm nói. “Tôi hy vọng bạn có thể sớm viên mãn trong tu luyện!”

Tôi đã rất ngạc nhiên với những gì cô ấy nói khi chúng tôi tạm biệt nhau, như thể là cô ấy đang gửi một lời ước chân thành cho một đồng tu vậy!

Nhờ vào chính niệm và chính hành của các học viên mà tôi nghĩ rằng nhiều người đã có được hiểu biết đúng đắn về Pháp Luân Công. Tôi thường nghe mọi người nói những điều tích cực về Pháp Luân Công, điều này thật sự chạm đến sâu thẳm trái tim tôi và thúc đẩy tôi nói nhiều hơn về Pháp Luân Công cho họ hàng và bè bạn. Chúng ta thậm chí phải làm tốt hơn nữa trong việc giảng thanh chân tướng và xứng đáng với nhân duyên quý giá mà chúng ta có được trong kiếp này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/23/430711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/5/196471.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share