Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-11-2021] Pháp hội Trung Quốc trực tuyến lần thứ 18 bắt đầu vào ngày 9 tháng 10 và đã kết thúc viên mãn vào ngày 21 tháng 10 với các bài chia sẻ được đăng trên trang web Minh Huệ.

Các học viên ở Trung Quốc đã chia sẻ trong hoàn cảnh gian nan khắc nghiệt họ đã kiên định thực tu, trợ Sư cứu người. Thông qua những câu chữ mộc mạc và chân thành, có thể thấy được tấm lòng tín Sư tín Pháp vững như bàn thạch, cũng như trí huệ và từ bi ở cảnh giới tu luyện cao của họ. Họ đã chứng thực được sự uy nghiêm của Pháp Luân Đại Pháp. Từng bài chia sẻ đều cảm động và khích lệ các học viên ở hải ngoại tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Dưới đây là chia sẻ của một số học viên Nhật Bản sau khi đọc các bài chia sẻ trực tuyến đó.

Cảm động rơi lệ bởi nỗ lực phi thường của các học viên

Lý Vận (hóa danh) cho biết: “Minh Huệ chính là một diễn đàn giúp các học viên ở Trung Quốc và các học viên hải ngoại chúng tôi tỉ học tỉ tu và tu luyện như một chỉnh thể. Mỗi năm đến dịp Pháp hội Trung Quốc trực tuyến, tôi đều rất dụng tâm đọc các bài chia sẻ. Mặc dù chúng tôi không quen biết, nhưng tôi cảm thấy như chúng tôi đang ở trong cùng một hội trường khi đọc các bài chia sẻ của các đồng tu. Tôi rất cảm động khi thấy các đồng tu ở Đại Lục dưới áp lực của cuộc bức hại tàn khốc vẫn giữ chính niệm chính hành, thời thời khắc khắc luôn nghĩ đến việc cứu chúng sinh.

Trong bài chia sẻ “Duy trì quyền khởi kiện vì cứu chúng sinh, thế nhân minh bạch chân tướng có chính khí,” tác giả vì giữ vững tín ngưỡng của mình mà bị công ty tước đoạt quyền làm việc, khấu trừ tiền lương và tiền thưởng. Cô ấy đã hai lần kiện công ty của mình, kháng cáo hai lần và tham gia hai phiên tòa tái thẩm. Trong quá trình này, cô đã phải đối mặt với khó khăn chồng chất, bị chế giễu, bị đe dọa và chịu áp lực khủng khiếp. Khi sức chịu đựng chạm đến giới hạn, cô đã khóc. Cô nói: “Tôi đã khóc trong khi luyện công ở nhà. Tôi thầm nói với Sư phụ: Thưa Sư phụ, con thấy khó quá. Vào lúc đó, một giọng nói vang lên: “Con nên biết rằng con đang cứu độ chúng sinh.”

Lý Vận nói: “Tôi đã bừng tỉnh khi đọc câu này. Câu nói này đã củng cố thêm ý nguyện của tôi trong việc giảng chân tướng cho những người tham gia cuộc bức hại. Tôi sẽ chia sẻ điều này với các thành viên trong gia đình và trút bỏ sự lo lắng và ích kỷ. Tôi nên đặt xuất phát điểm đúng chỗ, biết nghĩ đến lợi ích của người khác.”

Buông bỏ tự ngã và cứu độ chúng sinh

Lý Vận nói rằng người nhà của cô đã bị cảnh sát ở Trung Quốc bắt giữ trong thời gian diễn ra Pháp hội Trung Quốc trực tuyến. Lúc đầu, cô ấy chỉ tập trung vào việc giải cứu người nhà và tự hỏi khi nào người nhà mới được phóng thích, kết quả không có tiến triển nào cả. Một tuần sau, cô thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn là tự tư. Cô đã không tập trung vào việc cứu các nhân viên trong các ngành công an, kiểm sát, tư pháp. Vì vậy, cô bắt đầu viết thư gửi tới họ, khuyên họ hãy làm điều thiện.

Tác giả của bài chia sẻ cho biết: “Tôi biết nhiều học viên ở nước ngoài cũng đã gọi điện thoại và gửi thư đến công ty của cô ấy để giảng chân tướng. Lãnh đạo cục đã phê bình lãnh đạo công ty vì họ đã nhận quá nhiều thư.”

Lý Vận hiểu rằng những nỗ lực giải cứu của các học viên ở nước ngoài đã khởi tác dụng chấn nhiếp tà ác và rất có uy lực. Cô ấy đã chia sẻ bài viết này với các học viên địa phương và đề nghị họ gửi thư về Trung Quốc. Mặc dù người nhà cô ấy vẫn đang bị giam giữ, nhưng bài chia sẻ của học viên đã giúp cô ấy tự tin hơn. Cô ấy sẽ làm những việc cần làm mà không truy cầu. Cô ấy muốn cứu những chúng sinh đó. Cô cảm ơn những nỗ lực của các học viên ở Trung Quốc Đại Lục.

Ngưỡng mộ những học viên tinh tấn

Xuất Khiết (hóa danh) là một giáo viên tiếng Nhật. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001. Bài chia sẻ “Năm tháng trôi qua: 16 năm kiên trì cứu người” đã khiến cô xúc động. Mặc dù sống trong hoàn cảnh ác liệt, nhưng tác giả của bài chia sẻ đã nhiều lần cố gắng giảng chân tướng cho người dân để họ thoát khỏi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và được cứu. Xuất Khiết rất cảm động trước nỗ lực của họ.

Tác giả viết: “Khi đại dịch bớt căng thẳng, các cửa hàng mở cửa trở lại. Tôi quay lại các trung tâm mua sắm mà trước đây tôi thường đến và ghé qua từng cửa hàng để tặng cho chủ cửa hàng mã QR giúp họ đọc thông tin về cuộc bức hại và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi khuyên họ nên nói với người thân và bạn bè về tình hình thực tế, và tôi đề nghị họ ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo trong thời gian đại dịch để được bình an.”

Cô ấy cũng nói: “Sau khi mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, họ cũng có thể dễ dàng quên đi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vì xung quanh họ đâu đâu cũng đều là những lời tuyên truyền của tà đảng. Vì vậy tôi đã đến thăm các chủ cửa hàng hai hoặc ba lần để nhắc họ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Xuất Khiết nói: “Khi người ta ở trong một môi trường xấu, họ sẽ bị ô nhiễm. Mặc dù đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó, những người dân vẫn có thể bị ô nhiễm bởi môi trường xấu. Một chủ cửa hàng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, sau đó tác giả bài chia sẻ đã hai lần đến thăm chủ cửa hàng này. Cô nói rằng trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, muốn vững tâm và không bị ô nhiễm quả thật rất khó, nhưng các đệ tử Đại Pháp không hề bị ô nhiễm bởi môi trường xấu xa của ĐCSTQ, họ vẫn tích cực thời thời khắc khắc giảng chân tướng và trợ Sư cứu người.

Nắm bắt — Không bỏ lỡ cơ hội

Ông Trịnh Hiểu (hóa danh) đã chia sẻ ý kiến của bản thân sau khi đọc bài chia sẻ “Năm tháng trôi qua: 16 năm kiên trì cứu người.

Tác giả cho biết: “Với sự bảo hộ và chỉ dạy của Sư phụ, mỗi ngày tôi đã giúp khoảng 10 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào ngày thuận lợi thì có tới hơn 30 người. Cho đến nay tôi đã giúp hơn mười nghìn người thoái Đảng.”

Ông Trịnh Hiểu nói: “Con số này thật tuyệt vời. Hầu như ngày nào tác giả cũng cứu người. Cô ấy thật đáng khâm phục biết bao! Làm thế nào mà cô ấy làm tốt như vậy? Đó là kết quả của việc học Pháp vững chắc.”

Tác giả cũng viết: “Tôi đã chú ý rất nhiều đến việc học Pháp và phát chính niệm. Hàng ngày tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công. Hàng tuần tôi tổ chức nhóm học Pháp tại nhà của mình. Sau khi đọc các bài giảng, chúng tôi luyện công và phát chính niệm vào lúc nửa đêm. Một số học viên nhận xét rằng cảm giác khi học Pháp giống như trước cuộc bức hại.”

Ông Trịnh Hiểu nói: “Cô ấy đã làm điều đó mỗi ngày. Thật xuất sắc! So với người học viên này, tôi bị tụt lại rất xa. Bây giờ tôi phải bắt kịp. Nếu không, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội.”

Trong bài viết: “Cứu người trong khi tìm cách khôi phục quyền lợi hưu trí bị đình chỉ,” tác giả đã quyết định lấy lại tiền hưu trí của mình để chống lại sự bức hại về mặt tài chính. Cô đã nhiều lần tới đồn cảnh sát địa phương, đơn vị công tác cũ của cô – trại lao động cưỡng bức – Phòng 610, Cục Tài chính, Tòa án và Phòng Thỉnh nguyện và giảng chân tướng cho cán bộ ở đó. Cô phải đối mặt với những kẻ bức hại đã tham gia trực tiếp vào cuộc đàn áp. Cô ấy đã trải qua nhiều khó khăn nhưng cô ấy đã giải thể chúng bằng chính niệm. Cô ấy đã thể hiện chính niệm chính hành với tư cách là một học viên.

Ông Trịnh Hiểu nói: “Sẽ không thể làm được điều đó nếu tác giả không có niềm tin tuyệt đối vào Pháp và lòng từ bi đối với chúng sinh. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy.”

Khó khăn gian khổ trùng điệp không thể làm lung lay quyết tâm tu luyện

Sumino cảm thấy mỗi bài chia sẻ đều lay động trái tim cô. Mỗi bài chia sẻ đều là một hình ảnh thu nhỏ của lịch sử tu luyện trân quý và tráng lệ của các học viên. Cô cảm nhận được trí huệ và lòng từ bi vô hạn của Đại Pháp. Thể ngộ của cô ấy là chỉ bằng cách tu tốt bản thân, cô mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn, và chỉ cần tâm cô ấy hướng về Pháp thì không gì có thể cản trở cô ấy trên con đường tu luyện của mình.

Tác giả của bài viết “Duy trì sự hòa ái và kiên định – Học viên Pháp Luân Đại Pháp được các nhà quản lý và đồng nghiệp ngưỡng mộ” là một nhân viên đào tạo trong công ty. Anh ấy làm nhiệm vụ thuyết trình và đào tạo nhân viên. Trong giờ giải lao của các buổi đào tạo, anh ấy thường trò chuyện với các nhân viên và giảng chân tướng cho họ. Anh ấy nghiên cứu Solidworks (phần mềm thiết kế cơ khí) trong thời gian rảnh rỗi. Dần dần anh đã được coi là chuyên gia thiết kế và gia công trong công ty của mình. Những người trong xưởng gia công đều trầm trồ khen ngợi những bản vẽ do anh thiết kế. Anh ấy nói: “Tôi đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho họ, và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi nghĩ nếu tôi làm tốt, nó sẽ giúp loại bỏ những nhân tố độc hại trong tâm trí họ do những tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ có thể nói với gia đình và bạn bè của họ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Vì thành tích xuất sắc của mình, anh ấy được đánh giá là “nhân viên gương mẫu.” Công ty cũng báo cáo lên cấp trên rằng anh là nhân viên tốt nhất trong công ty. Tuy nhiên các lãnh đạo công ty lo lắng và sợ mắc phải “sai lầm chính trị,” nên họ đã hủy bỏ tư cách nhân viên gương mẫu của anh ấy. Anh ấy cũng xem nhẹ chuyện này. Anh chỉ tập trung vào việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Bài chia sẻ cho biết: “Có một thời gian, các cấp quản lý khác nhau, hết nhóm này đến nhóm khác, đã đến nói chuyện với tôi. Nhiều người khi nói chuyện còn xưng huynh đệ với tôi, nhưng họ lại chưa minh bạch chân tướng tại sao Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại. Tôi coi mỗi cuộc nói chuyện đều là cơ hội để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.”

Anh ấy chăm sóc các thành viên trong gia đình rất chu đáo. Cả đồng nghiệp và hàng xóm đều ca ngợi anh là “người chồng kiểu mẫu.” Vợ và con anh liên tục trút giận lên đầu anh nhưng anh không bao giờ gây gổ hay nói lại.

Anh ấy viết: “Tôi thường cảm thấy thương vợ vì cô ấy dường như không thể kiểm soát được tính khí của mình. Cô ấy không muốn nghe hay tin vào bất cứ điều gì. Có lẽ tình huống này xảy ra do tôi tu luyện chưa tốt. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng cứu tất cả mọi người bất kể họ là ai.”

Sumino nói: “Trong suốt hơn 20 năm qua, bất kể ở nhà, ở công ty, hay ngoài xã hội, cho dù tình huống khó khăn hay khó chịu đến mức nào, anh ấy vẫn có thể xử lý một cách bình tĩnh. Sự điềm tĩnh của anh ấy đến từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và anh ấy đã chứng thực được Pháp. Anh ấy có thể giảng chân tướng tốt hơn bởi vì anh ấy đã đạt đến cảnh giới đó.”

Bài viết “Kiên trì giải cứu các học viên bị giam giữ và cứu độ chúng sinh” đã mô tả quá trình và thể ngộ của tác giả trong việc giải cứu các học viên cũng như cách anh ấy trải qua các quy trình pháp lý để cứu chúng sinh. Sumino nói: “Tôi rất cảm động trước tấm lòng luôn đồng tại với Pháp và sự kiên định giải cứu học viên và cứu độ chúng sinh của anh ấy.“

Tác giả viết: “Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với tôi. Tôi tự nghĩ, mình không giỏi nói chuyện với người khác. Nếu tôi muốn giải cứu các học viên, tôi phải giảng chân tướng cho các thành viên trong gia đình các học viên bị giam giữ – họ đều đang sợ hãi và bất lực – và thuyết phục họ tham gia nỗ lực giải cứu. Tôi phải trao đổi với các luật sư và các học viên khác để đạt được sự đồng thuận. Tôi thậm chí phải đối mặt với những kẻ đàn áp. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định cố gắng hết sức để giải cứu các học viên bị giam giữ.”

Vì vậy, anh ấy đã bắt đầu nghe phát thanh Minh Huệ, tập trung vào loạt bài giải cứu các học viên bị giam giữ bằng các công cụ pháp lý. Anh ấy không có kiến thức pháp lý, nên đã nghe đi nghe lại loạt bài này. Khi gặp khó khăn và mâu thuẫn, anh ấy học Pháp nhiều hơn, hướng nội và cố gắng hết sức để loại bỏ tâm oán hận, đố kỵ và sợ hãi. Cuối cùng anh ấy đã vượt qua tất cả những trở ngại và giúp mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và người học viên đó đã được trắng án.

Sumino nói: “Thật không thể tưởng tượng được một người thường sẽ ra sao nếu phải trải qua tất cả những điều này. Nhưng, một người tu luyện có thể làm được điều đó miễn là anh ấy đặt tâm ở trong Pháp. Thể ngộ của tôi là nếu một học viên buông bỏ chấp trước của mình để cứu độ chúng sinh, việc tu luyện của anh ấy sẽ trở nên thần thánh và vĩ đại hơn. Cho dù khổ nạn lớn đến đâu, miễn là chúng ta không quên rằng mình là học viên Đại Pháp, không quên sứ mệnh của chúng ta và thực sự làm được hướng nội tìm, thì không khó khăn nào có thể cản trở chúng ta trên con đường tu luyện.”

Học viên 86 tuổi chứng thực Pháp

Tác giả của bài chia sẻ “Tinh tấn thực tu như một học viên cũ” đã 86 tuổi. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Ông vẫn rất khỏe mạnh, thân thể nhẹ nhàng, hoạt bát, nhanh nhẹn, tư duy rõ ràng và logic. Ông ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng vào buổi tối khi đã ngoài 70 tuổi. Khi ở độ tuổi ngoài 80, ông đã đến một nơi xa nhà hơn 10 dặm bằng một chiếc xe đạp điện. Ông đến đó để gỡ những tấm bảng nhựa có chứa nội dung phỉ báng Đại Pháp. Ông gỡ nó xuống, cuộn lại, buộc lại bằng dây và mang nó về nhà và đốt. Ba năm trước, với sự giúp đỡ của các đồng tu, ông đã lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà. Ông nói: “Các học viên trẻ đã dạy tôi cách sử dụng máy tính, máy in, và tôi cũng học cách in lại những trang chưa được in đúng cách. Các học viên trẻ tuổi đã khuyến khích tôi, nói rằng tôi rất thông minh và học hỏi nhanh, và rằng tôi thậm chí còn thông minh hơn những người trẻ tuổi! Trong thâm tâm tôi biết rằng đó là nhờ Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ”.

Tuyết Phi (hóa danh) cho biết: “Phải học mọi thứ từ đầu là điều không dễ dàng, đặc biệt là đối với một người già ở độ tuổi 80. Nhưng ông ấy không có khái niệm về tuổi già. Tôi phải học hỏi dũng khí và sự quyết tâm của ông ấy.”

Tuyết Phi đã đọc các bài chia sẻ “Kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng trong nhiều năm qua”, “Năm tháng trôi qua: 16 năm kiên trì cứu người” và “Kiên trì tu luyện tinh tấn.” Cô nói: “Một số học viên đã chia sẻ về sự kiên trì. Một số học viên đã gọi điện thoại đến Trung Quốc trong nhiều năm. Một số đã bước ra để giảng chân tướng trong hơn 10 năm qua. Mặc dù các học viên đã trải qua nhiều khổ nạn và gian khổ, nhưng họ vẫn kiên trì giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Những chia sẻ của họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải đặt tâm tu luyện Đại Pháp như thuở ban đầu, phải tinh tấn và tiếp tục cứu độ chúng sinh”.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/22/阅读大陆法会文章-坚定实修与助师救人-433829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196730.html

Đăng ngày 05-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share