Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 11-10-2021] Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu độ chúng sinh, do đó để hoàn thành thật tốt sứ mệnh của chư vị, thì trước hết phải tu thật tốt chính mình. Có Pháp ở đây thì mới biết làm thế nào cho tốt hơn, có Pháp ở đây thì mới không đi sai đường, đồng thời Pháp cũng đang thành tựu bản thân chư vị” (Gửi Pháp hội tại Đức)

Theo lời dạy của Sư phụ, tôi đã dụng tâm học Pháp, hướng nội, và phát hiện ra nhiều chấp trước, bao gồm tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hiển thị và tâm chứng thực bản thân. Tôi bị sốc và thất vọng vì có quá nhiều chấp trước sau khi đã tu luyện một thời gian dài như vậy. Tôi cảm thấy mình đã cô phụ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ.

Loại bỏ tâm oán hận

Tôi đã oán hận những người cai ngục đã tra tấn tôi trong trại lao động cưỡng bức. Tôi biết ôm giữ tâm oán hận là không đúng, vì vậy tôi đã cố gắng loại bỏ những niệm này bằng cách phát chính niệm. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể áp chế chúng. Những niệm bất hảo vẫn tiếp tục nổi lên. Tôi thậm chí đã đánh lộn với mọi người trong mơ. Tôi đã thực sự bối rối.

Một buổi sáng, trong khi phát chính niệm, tôi đã cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, con tu thiện chiểu theo Pháp Luân Đại Pháp. Làm thế nào con có thể lại nuôi dưỡng tâm oán hận được? Nó thật xấu. Con đã phân khai rõ nó không phải là con, và con không muốn nó. Xin Sư phụ hãy giúp con loại bỏ nó.”

Nói xong, tôi nhìn thấy một người phụ nữ cao, đen từ đầu tới chân, thoát ra từ cơ thể tôi. Cô ta mặc một áo khoác choàng đen, đầu đội một khăn xô đen, bàn tay run rẩy đặt trước ngực, khuôn mặt trông rất dữ tợn và kinh hoàng. Tôi hoảng sợ kêu lên: “Sư phụ, xin hãy cứu con.”

Tôi tiếp tục phát chính niệm mặc dù hai tay và toàn thân tôi run rẩy. Người phụ nữ rón rén tiến tới. Sư phụ xuất hiện và giải thể cô ta. Tôi khóc cảm ơn Sư phụ. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác trong phút chốc. Bây giờ tôi vui vẻ và vô tư. Tâm oán hận của tôi đã không còn! Mọi người trông thật đáng yêu trong mắt tôi!

Khoảng tám năm đã trôi qua, và tôi không thể hiểu được làm sao mà tâm oán hận có thể quay trở lại. Và nó còn tệ hơn trước. Tôi khó chịu với tất cả mọi người và không thể thoát khỏi trạng thái này.

Cuối cùng tôi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ và nói trong nước mắt: “Sư phụ, con đã không tu tốt bản thân. Xin hãy cứu con! Xin đừng từ bỏ con. Con muốn tu luyện bản thân. Con đang cố gắng. Tất cả những chấp trước này không phải là chân ngã của con. Chúng đã chiếm cứ hoặc đã bị áp lên con. Con chỉ muốn chân ngã thuần tịnh của mình. Con muốn buông bỏ mọi vật chất bại hoại đã cản trở con đường tu luyện của con. Con phải loại bỏ tâm oán hận. Xin hãy giúp con. Con sẽ theo Sư phụ để phản bổn quy chân.”

Cuối cùng khi tôi đứng dậy đi học Pháp, tâm tôi thật nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy rất dễ chịu! Tôi muốn mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi, bởi vì tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những vật chất bại hoại một lần nữa. Tạ ơn Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ”

(Ma phiền-Hồng Ngâm III)

Tôi buông bỏ chấp trước, và mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã trở lại đúng hướng. Mọi người xuất hiện trong cuộc đời tôi trở nên tốt bụng và bình hòa trong mắt tôi.

Đề cao tâm tính là điều kiện tiên quyết để giảng chân tướng

Tôi tham gia gọi điện thoại tới cảnh sát ở Trung Quốc. Tôi nhận thấy rằng khi tôi tu tốt, tôi có chính niệm mạnh mẽ và có thể truyền chân tướng cho nhiều người hơn.

Tôi đã nhận một nhóm các số điện thoại của những người tham gia bức hại tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm vài ngày trước. Trước khi thực hiện bất kỳ cuộc điện thoại nào, tôi đều phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác đã ngăn cản những người này liễu giải chân tướng và các nhân tố tà ác phá hoại việc giảng chân tướng của chúng tôi.

Người đàn ông trả lời cuộc gọi của tôi đã lắng nghe tôi trong khoảng gần bốn phút. Tôi nói với anh ấy: “Đây là cuộc gọi từ Mỹ quốc. Tôi là người gốc tỉnh Liêu Ninh. Tôi muốn nói với anh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không phải là Trung Quốc, và yêu nước không có nghĩa là yêu Đảng. Tôi thực sự quan tâm tới sự an toàn của anh.” Người đàn ông cảm ơn tôi.

Tôi nói tiếp: “Tôi muốn nói với anh về ba việc anh có thể làm vì sự an toàn của chính bản thân. Đầu tiên là đừng bức hại bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào. Theo luật pháp Trung Quốc, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Cuộc bức hại là phạm pháp.

Thứ hai, hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bởi vì ĐCSTQ sẽ phải chịu trách nhiệm trước những tội ác của nó trong tương lai. Anh đã thề sẽ cống hiến cuộc đời mình cho Đảng, vì thế anh phải thoát khỏi Đảng để có một tương lai an toàn.

Thứ ba, hãy luôn ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Virus corona sợ năng lượng tích cực trong những lời này. ĐCSTQ ra lệnh cho anh bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ai làm điều xấu sẽ phải đền tội.” tôi nói.

Tôi hỏi anh ấy có muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không. Anh ấy đáp: “Vâng, cảm ơn chị!”

“Xin chúc mừng! Anh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.”–tôi nói.

Tôi cũng kết hợp hài hòa việc giảng chân tướng trong cuộc sống hằng ngày của mình. Tôi phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện mỗi ngày. Sư phụ đã hy sinh rất nhiều để đổi lấy thời gian này cho chúng ta cứu nhiều người hơn nữa. Tôi quyết tâm không để Sư phụ thất vọng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/11/432343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/28/196765.html

Đăng ngày 28-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share