Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2021] Một số trải nghiệm gần đây khiến tôi nhận ra rằng mình nên thay đổi quan niệm của bản thân và phối hợp với những học viên khác.

Tôi lên kế hoạch đi thăm một vài học viên ở vùng nông thôn để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với họ. Một học viên khác đề nghị tôi mời đồng tu A. Tôi nói: “Sẽ tốt hơn nếu mời B. Anh ấy hiểu rõ các Pháp lý và nói chuyện nghe dễ hiểu.”

Tại sao tôi lại từ chối không muốn mời đồng tu A? Bởi vì nhiều học viên chúng tôi từng có ý kiến về anh ấy, chẳng hạn như: Anh ấy rất ngang, bảo thủ, và ở bẩn. Mặc dù anh ấy học Pháp nhiều, ngộ tính cũng không tệ, nhưng anh ấy biểu đạt không được rõ ràng và dài dòng. Anh ấy nói nhiều và khó hiểu.

Vài ngày sau, một học viên khác lại hỏi xem tôi có thể đến chở học viên A đi vì anh ấy muốn nói chuyện với học viên C. Tôi lập tức nói: “Anh ấy có thể đi xe buýt.” Khi học viên này hỏi lại tôi: “Chẳng phải chúng ta đang làm việc với nhau như là một nhóm sao?” Tôi đáp: “Làm việc cùng nhau có nghĩa là tôi phải đi cùng anh A hay sao?” Học viên này không nói thêm gì nữa. Chúng tôi bắt đầu buổi học Pháp của mình.

Khi đến lượt học viên A đọc, anh ấy đã đọc vấp vài chỗ.

“Chư vị muốn tăng công, [nhưng nếu] chư vị không chú trọng tu luyện tâm tính, [thì] công của chư vị hoàn toàn không tăng lên được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Anh ấy thường đọc rất tốt. Tại sao hôm nay anh ấy lại đọc vấp nhiều đến vậy? Tôi nghĩ rằng Sư phụ đang cố gắng chỉ ra điều gì đó. Các học viên khác cũng cảm thấy rằng chúng tôi cần phải chú ý đến việc đề cao tâm tính của mình một cách nghiêm túc.

Sau khi ngẫm lại hành vi gần đây của mình, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hoá cho tôi! Nên tôi đã đổi ý và hẹn học viên A để cùng đi gặp học viên C vào ngày hôm sau.

Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu rà soát lại tư tưởng của mình. Tôi phát hiện mình có rất nhiều tư tưởng tiêu cực. Tôi không thích học viên A vì rất nhiều lý do, nhưng liệu tôi có tốt hơn anh ấy không? Chẳng phải cách tôi đang hành động là phản ánh tâm tật đố của mình hay sao? Tôi nhận ra học viên A chính là tấm gương phản chiếu về tôi để tôi nhìn ra những thiếu sót của bản thân mình.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rất rõ:

“Người tu Đạo chân chính cũng có phản ánh [vấn đề tâm tật đố] này, đối với nhau không phục; [nếu] tâm tranh đấu không bỏ, cũng dễ sinh ra tâm tật đố.

Chúng ta nói về truyện «Phong Thần diễn nghĩa», trong đó có ông Thân Công Báo thấy rằng Khương Tử Nha vừa già vừa không có bản sự gì; tuy nhiên Nguyên Thuỷ Thiên Tôn lại cho Khương Tử Nha [được đi] phong Thần. Trong tâm Thân Công Báo thấy bất bình: ‘Để ông ấy phong Thần là sao? Các vị thấy tôi Thân Công Báo này thật lợi hại, đầu của tôi cắt rơi xuống rồi lại đặt lên được, tại sao không để tôi phong Thần?’ Ông ta tật đố quá không chịu được, cứ mãi theo loạn phá Khương Tử Nha.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi nhận ra vấn đề của mình nghiêm trọng thế nào, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ nó. Tôi cảm ơn Sư phụ vì Ngài đã hiểm hoá cho tôi. Sư phụ đã giúp tôi nhìn thấy các vấn đề của mình và loại bỏ chúng.

Kể từ đó, học viên A trong mắt tôi trông dễ chịu hơn. Tôi nhìn thấy những điểm mạnh của anh ấy. Thể ngộ về Pháp của anh ấy khi chúng tôi thảo luận về những lời dạy của Sư phụ đã giúp tôi rất nhiều trong phối hợp nhóm. Tôi nhận ra lý do tại sao nhiều học viên có tâm tranh đấu khi tham gia các hạng mục, đó là do họ không muốn đóng vai trò hỗ trợ.

Tất cả các học viên trong nhóm điều phối đều hiểu rõ lời Sư phụ dạy. Tuy nhiên, chúng ta có tuân theo lời dạy của Sư phụ trong các hành động của mình hay không?

Tôi quyết định sẵn sàng đóng bất kỳ vai trò hỗ trợ nào, buông bỏ chấp trước vào bản thân và hợp tác vô điều kiện với các học viên khác.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/431954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/26/196327.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share