Bài viết của Lý Duy An và Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 26-11-2021] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện của họ trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 18 mới đây. Sống động, chân thành và giản dị, những câu chuyện đó đã truyền cảm hứng cho nhiều học viên ngoài Trung Quốc, bao gồm ba học viên Đài Loan được nêu trong bài viết này.

Một sự khích lệ và tham chiếu tuyệt vời

Ông Chiêu Nhân đến từ huyện Vân Lâm đã đánh giá cao sự thiêng liêng và tầm quan trọng của Pháp hội Trung Quốc. “Mọi bài viết đều rất tuyệt vời và cảm động sâu sắc.” Ông ấy nói: “Tôi đã cảm động sâu sắc, và tôi đã tìm lại được một trái tim thuần khiết để tu luyện.” Ông nói rằng bài chia sẻ “Kiên trì giảng chân tướng và kiên định bước đi trên con đường tu luyện” đặc biệt ấn tượng. “Người học viên đó đã tràn đầy chính niệm và không chút sợ hãi khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, ngay cả khi đối mặt với các thành viên của Uỷ ban các Vấn đề Chính trị và Pháp luật (PLAC) và Phòng 610.”

Tác giả của bài viết này cũng đặc biệt chú ý để tiếp cận với người thân của cô ấy, thậm chí là cả những người họ hàng xa. Ông Chiêu Nhân cảm thấy mình chưa đạt về phương diện này. Ông ấy nói: “Một trong những người họ hàng của tôi, là Chủ tịch của một doanh nghiệp lớn, vừa mới qua đời. Khi đọc bài viết này, tôi đã sốc và nhận ra tâm sợ hãi của mình. Tôi chỉ đưa cho người họ hàng đó một cuốn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, mà chẳng giải thích sâu gì thêm. Lẽ ra tôi nên thực hiện việc này toàn tâm hơn giống như tác giả vậy.”

Ông nói tiếp: “Bất kể các quan chức đó có vị trí cao thế nào, tác giả này đều có nhiều cách để trực diện nói với họ chân tướng. Trong khi có số điện thoại và địa chỉ của người họ hàng đó, tôi đã không có dũng khí để nói chuyện hay đến thăm ông ấy. Thiếu sót này thật to lớn.”

Như thế ông Chiêu Nhân đã nhận ra rằng mình cần có trách nhiệm và sứ mệnh chân thành giải thích chân tướng đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho cả họ hàng thân quyến và những người khác nữa.

Buông bỏ tự ngã

Một bài chia sẻ khác “Trong mâu thuẫn hướng nội tìm, tu bỏ tầng tầng chấp trước” cũng làm ông Chiêu Nhân ấn tượng, về phương diện tu tâm từ bi. Ông ấy nói về kinh nghiệm của riêng mình: “Có lần tôi đã cười sau khi một học viên chia sẻ trong một buổi học Pháp nhóm. Một học viên khác sau đó đã nói với tôi rằng nụ cười của tôi không được tử tế, nhưng tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó. Bài chia sẻ này đã khiến tôi nhớ lại thái độ coi thường của mình đối với người học viên đã chỉ ra thiếu sót của tôi, và sự biểu hiện không thiện của tôi khi cười như vậy. Tôi không được xem thường các học viên khác như vậy.”

Ông ấy nhận ra rằng từ bi thực sự không phải là dùng lời lẽ ngay chính và nghiêm khắc mà thuyết giảng về các Pháp lý, mà là thiện ý đi nói và phát tự nội tâm đối tốt với người khác. Anh ấy nói: “Hành vi của tôi đã trộn lẫn với các tâm tranh đấu, tật đố và tự ngã.”

Tác giả đã đề cập rằng các mâu thuẫn của cô ấy với các đồng tu có liên quan đến tâm hiển thị, chứng thực bản thân của cô và cái cảm giác mình ưu việt hơn người khác. Ông Chiêu Nhân nhắc lại: “Tôi đã tìm thấy tất cả các chấp trước đó trong bản thân mình. Để bảo vệ bản thân, tôi đã cố thể hiện mặt tốt đẹp của mình cho người khác thấy và che đậy phía bất hảo của mình. Một số nghĩa cử tốt đẹp của tôi không nhất thiết xuất phát từ sự chân thành của tôi đối với lợi ích của người khác, mà là vì danh tiếng của mình. Truy cầu danh tiếng là ích kỷ.”

Bài viết này đã chạm đến ông Chiêu Nhân một cách sâu sắc, thúc đẩy ông bắt đầu bỏ sang một bên cái tự ngã của mình. Ngoài việc hiểu được cảm giác của các học viên khác trong nỗi thống khổ của họ, ông đã nhận ra tà ác vẫn đang lợi dụng chỗ hữu lậu của chúng ta và bức hại toàn bộ chỉnh thể các học viên. Ông ấy bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ các đồng tu và để đạt được sự đề cao chỉnh thể các học viên.

Thần tích triển hiện nhờ kiên định tín Sư tín Pháp

Bài viết “Cụ bà 85 tuổi cài đặt hệ thống máy tính” cũng tác động mạnh đến ông Chiêu Nhân. Một lần ông ấy đã lắp ráp một cái máy tính, và quá trình từ lắp ráp đến cài đặt quả là mệt mỏi. Việc cài đặt hệ thống còn khó khăn hơn nhiều đối với những ai không có kiến thức nào về máy tính. Đối với tác giả của bài viết này, một học viên đã ở độ tuổi 80, để học cách cài đặt hệ thống, tấm lòng tín Sư tín Pháp mạnh mẽ của bà ấy, và chính niệm của bà ấy thật hết sức xuất sắc. Ông Chiêu Nhân nói: “Tôi đã lấy tuổi già của mình như là một cái cớ cho việc không thể tham gia vào nhiều hoạt động. Điều gây sốc nhất với tôi là tác giả này đã không nghĩ gì đến tuổi tác của mình, mà chỉ muốn cứu người. Sự hăng hái cứu người của bà ấy thật đáng ngưỡng mộ. Bà ấy đã nỗ lực tiến lên phía trước khi gặp khó khăn. Vì không quan tâm đến giới hạn tuổi tác, kỳ tích đã xuất hiện nhờ sự tín Sư tín Pháp của bà ấy. Tôi đã sốc bởi khoảng cách của mình so với bà ấy.”

“Việc các học viên tại Trung Quốc tiếp cận được trang web Minh Huệ là rất khó và phải nỗ lực nhiều. Các học viên ngoài Trung Quốc nên trân quý môi trường chúng ta có.” Ông ấy nói: “Họ không có một môi trường thoải mái để học Pháp và luyện công cùng nhau. Và còn nữa, họ phải giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người trong một môi trường khắc nghiệt. Đó thực sự xuất sắc và chúng tôi các học viên hải ngoại phải học hỏi từ họ và phải tinh tấn hơn.”

Tu luyện vững chắc

Cô Huệ Linh, người vừa trở về từ Hoa Kỳ, đã rất ấn tượng bởi chất lượng cao của các bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc lần thứ 18 này. Cô nói: “Các bài chia sẻ khắc sâu trong trái tim mọi người. Thể ngộ của các học viên về Pháp đã khiến tôi rất cảm động. Với sự tín Sư tín Pháp, họ giảng chân tướng cho mọi người, chứng thực Pháp, và tu luyện bản thân một cách vững chắc.”

Cô ấy đã cảm động sâu sắc khi đọc bài “Không nề gian khổ, truyền chân tướng khắp lâm trường trên núi sâu.” Thực ra, cô ấy đã không thể cầm được nước mắt. Cô ấy nói rằng tác giả đã đi rất sâu vào khu vực núi non để cứu người mà không chút phàn nàn. Cô Huệ Linh có một hoàn cảnh tương tự nên những nỗ lực giảng chân tướng của tác giả làm cô ấy rất cảm động. Cô ấy cảm thấy như là mình đã ở đó cùng với tác giả, đi theo tác giả để cùng nhau phân phát tài liệu. “Nó nhắc nhở tôi hãy nghĩ đến những người trong cộng đồng của mình, những người vẫn chưa được biết chân tướng về Đại Pháp,” cô Huệ Linh nói, “Mặc dù tôi đã có ý tưởng về việc phân phát tài liệu trong cộng đồng của mình trước khi đến Hoa Kỳ, nhưng tôi đã không có thời gian để làm việc đó. Bài viết này đã giúp tôi vứt bỏ nỗi sợ hãi của mình. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần phải cứu người và hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Chính lại những sai sót và không chểnh mảng nữa

Cô Huệ Linh cũng thích bài viết “Bảo trì sự hoà ái và kiên định-học viên Pháp Luân Đại Pháp được lãnh đạo và đồng nghiệp kính trọng.“ Tác giả này có thể đối xử với mọi người bằng tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp, gồm cả vợ và con trai của anh ấy là những người đã gây nhiều khó khăn và mâu thuẫn cho anh. Với trí huệ được Sư phụ ban cho, anh ấy giỏi chuyên môn kỹ thuật và được lãnh đạo công ty đánh giá cao và tôn trọng. Cho dù vợ và con trai anh ấy ở nhà luôn cười nhạo hay lờ anh ấy đi, anh ấy vẫn luôn giữ vững tâm tính của mình.

Cô Huệ Linh nói rằng học viên này có thể tuân theo lời dạy của Sư phụ và chân chính thực tu. Anh ấy đã chính lại hành vi và suy nghĩ của mình trên cơ sở lời dạy và chỉ dẫn của Đại Pháp. Đó là phần khó nhất đối với cô ấy.

Cô ấy nói: “Chúng tôi luôn hiểu các yêu cầu của Đại Pháp, nhưng chúng tôi lại sinh ra nhiều chấp trước khi gặp phải các khảo nghiệm và không thể bảo trì được sự hoà ái, chứ chưa nói đến việc đạt được các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Đó là thiếu hụt lớn của tôi trong tu luyện.”

“Trong một số bài chia sẻ, tất cả các học viên này đều thể hiện một điểm chung: họ không hề sợ hãi khi nói với mọi người về Đại Pháp, đầy đủ chính niệm và với một phong thái đường hoàng. Họ đều thực sự làm tốt cả ở nơi làm việc và ở nhà,” cô nói tiếp, “Những bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc này là một cú hích lớn cho tu luyện của tôi, qua đó tôi phát hiện ra khoảng cách và thiếu sót trong tu luyện của mình. Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng chính lại chúng, và ước thúc bản thân mình không chểnh mảng nữa. Xin cảm tạ Sư phụ, và xin cảm ơn các đồng tu.”

Chú trọng tu luyện tâm tính và cải biến quan niệm

Bà Lý Bách Huệ, 56 tuổi, là một giáo viên tiểu học về hưu. Bà có thói quen đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, bà cũng thích nghe đài phát thanh Minh Huệ.

Bà nói về các bài chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 18 này: “Mỗi bài chia sẻ đều giống như một viên minh châu, quý báu, chân thành và chất phác, văn chương không hề khoa trương hoa mỹ. Đây đều là quá trình tu luyện vững chắc của các học viên. Chúng đã làm tôi cảm động sâu sắc và làm tôi rơi lệ. Các học viên đó đã hướng nội và đã đạt đến các trình độ sâu sắc và tinh tế, điều đó đã giúp tôi rất nhiều để đề cao tâm tính của mình.”

“Họ đã viết ra quá trình tu luyện dù nhỏ của mình bằng ngôn ngữ cụ thể. Lần nào đọc các bài chia sẻ của các học viên ở Trung Quốc tôi đều đạt được những hiểu biết sâu sắc,” bà Lý nói tiếp, “Những bài viết này đã truyền cảm hứng để tôi thay đổi suy nghĩ của mình từ các góc nhìn khác nhau. Tôi cảm thấy mình đã nắm được các điểm then chốt của họ-chú trọng việc đề cao tâm tính và cải biến quan niệm.”

“Các bài chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc cho thấy nhiều học viên ở Trung Quốc đã làm tốt việc giảng chân tướng và cứu người,” bà Lý kết luận, “Trong môi trường tu luyện tự do và thoải mái ở Đài Loan này, thật khó tưởng tượng nổi môi trường bức hại khốc liệt ở Trung Quốc như thế nào. Các học viên ở đó vẫn có thể tu luyện tinh tấn, đặt ra các yêu cầu nghiêm khắc cho chính mình theo Pháp, thể hiện sự tôn kính của họ đối với Sư phụ và Đại Pháp, và đặt tâm vào sứ mệnh quan trọng là cứu người. Họ truyền cảm hứng cho tôi cần làm tốt hơn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/26/-434041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196822.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share