[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp năm mới 2022 sắp đến, đệ tử Đại Pháp ở Canberra, Úc tập trung phía trước Tòa nhà Quốc hội Liên bang ở thủ đô, bày tỏ tiếng lòng của các đệ tử đến Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại.

Quá khứ xa xưa, chúng ta đã từng dùng sinh mệnh để ký thệ ước, phải trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Ngày hôm nay của lịch sử, chúng ta đã may mắn đắc được Đại Pháp, dưới sự hướng dẫn ân cần của ân Sư, không ngừng đồng hóa đặc tính vũ trụ Chân Thiện Nhẫn, trong tu luyện ngày càng chín chắn.

Chúng ta học Pháp tốt, làm tốt ba việc. Trong quá trình tu tốt bản thân, cứu độ càng nhiều con người thế gian hơn nữa.

Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Thân tại hồng trần mê song nhãn
Bộ lý gian tân lộ đồ hiểm
Nhất triều hữu hạnh đắc Đại Pháp
Tu tâm hướng thiện ý chí kiên
Vô biên Pháp lý tẩy tâm điền
Đệ tử tinh tấn phổ tân biên
Cảm ân Sư tôn từ bi độ
Đoái hiện thệ ước tùy Sư hoàn
 


Đệ tử Đại Pháp ở Canberra tập trung phía trước Tòa nhà Quốc hội Liên bang ở thủ đô Canberra kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

 


Thiếp chúc năm mới của đệ tử Đại Pháp ở Canberra.

Chín chữ chân ngôn cứu mạng: Cô gái “vô Thần luận” bước vào tu luyện Đại Pháp.


Cô Lưu Phi Tuyết cảm ân Sư phụ: “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Cô Lưu Phi Tuyết từ thời tiểu học, trung học cho đến đại học, suốt chặng đường chịu ảnh hưởng của giáo dục vô Thần luận, đến nay cô vẫn nhớ như in những lời cô giáo tiểu học từng nói trên lớp: “Không có Thần trên thế giới.” Bởi vì tuổi còn nhỏ, nên cô hoàn toàn tin lời cô giáo nói. Dưới nền giáo dục như thế, cô tự nhiên biến thành người vô Thần luận mà không suy nghĩ gì thêm.

Cô cho biết, bây giờ nghĩ lại, nền giáo dục ở Trung Quốc Đại Lục thực sự hại người không ít, bản thân cô cũng chịu độc hại rất nặng, hoàn toàn không hiểu gì về văn hóa truyền thống như Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, chỉ biết tranh đấu, mắng chửi người khác, nói dối không biết ngượng. Nhuộm tóc, chơi game trực tuyến, dần dần thân thể cô trở nên thật yếu ớt.

Cô Lưu học chuyên ngành tài chính ở trường đại học, giảng viên suốt ngày dạy sinh viên làm sao để kiếm tiền, sau khi tốt nghiệp đại học thì cô thất nghiệp. Cô nằm nhà nửa năm trời, chơi game và xem phim, thỉnh thoảng ra ngoài làm thêm, đi làm chưa được bao lâu thì xảy ra xích mích với ông chủ nên đã đổi việc, nhưng công việc không như ý, cô lại nghỉ ở nhà, chờ tìm việc khác.

Mẹ cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1999. Cô Lưu chia sẻ: “Trước khi mẹ tu luyện, người ta đặt cho bà biệt danh là ‘xương rồng’ nên có thể tưởng tượng ra mẹ tôi lúc đó như thế nào. Trước khi tu luyện, mẹ tôi bị đau đầu, đau tim, còn mắc rất nhiều bệnh khác. Tôi nhớ lúc đó ở nhà đầy ắp lọ thuốc đặt trên bệ cửa sổ.”

“Trừ lúc bận làm bài tập ra, ngày nào tôi cũng phải giúp mẹ đấm lưng, mát-xa đầu, nếu không đấm lưng và mát-xa thì mẹ không ngủ được. Tôi thường xuyên cùng mẹ đến các tiệm mát-xa dành cho người mù và đến bệnh viện mua thuốc khám bệnh.”

Cô nói: “Rồi có một hôm, tôi đột nhiên phát hiện khá lâu mẹ không nhờ tôi mát-xa nữa, tôi còn thấy sức khỏe của bà đã tốt lên. Cũng không rõ từ khi nào, mẹ không còn mắng chửi người ta nữa, tính tình của bà cũng thay đổi hẳn. Lúc đó, tôi không biết là nó có liên quan đến việc tu luyện của mẹ.”

“Một hôm, mẹ nói với tôi, nếu con gặp việc gì cấp bách thì phải niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là có thể chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Khi ấy, tôi nghe thấy buồn cười, trong tâm nghĩ niệm chín chữ này có thể tốt lên sao? Tôi nghĩ mẹ nói quá, tôi còn cười ha hả không coi ra gì.”

Cô Lưu nói tiếp: “Giai đoạn tôi vào đại học, tôi rất ham ăn ham uống. Sau khi tốt nghiệp, tôi bị dau dạ dày, thường xuyên bị đau dữ dội. Một hôm, bệnh đau dạ dày bộc phát, tôi không biết sao đột nhiên nhớ tới chín chữ mẹ nói với mình, tôi nghĩ hay mình thử một tí xem sao, mình ở trong nhà, trong tâm nghĩ gì cũng không có ai biết, vậy là tôi đã bắt đầu mặc niệm chín chữ chân ngôn, khoảng hơn 20 giây thì dạ dày hết đau!”

“Tôi thấy quá thần kỳ, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi, tôi nghĩ trong bụng có lẽ là cơn đau thuyên giảm, chứ không có liên quan gì đến việc niệm chín chữ. Không lâu sau, tôi lại bị đau dạ dày, lần này cơn đau rất dữ dội, cảm giác như mình sắp ngất đi, trong lúc cấp bách, tôi lại đột nhiên nhớ tới chín chữ kia, kết quả là kỳ tích xuất hiện lần nữa, thuận theo việc tôi liên tục niệm chín chữ thì cơn đau cũng dần dần biến mất, sau một phút thì hết đau.”

Lần này, cô Lưu liền tin ngay, cô nói: “Tôi nghĩ đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp, việc này đối với một người vô Thần luận như tôi mà nói thực sự quá thần kỳ. Trong tâm tôi nảy ra một niệm, tôi muốn đọc sách, muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cuộc là thế nào, vì sao lại xảy ra hiện tượng siêu thường này. Do vậy, tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp từ tháng 11 năm 2011.”

Cô Lưu đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân” một lượt, phát hiện Pháp Luân Công dạy người làm người tốt, hóa ra những thứ trên TV đều là lừa người, sau đó cô đọc lại mới phát hiện đây là một bộ thiên thư dạy con người tu luyện. Cô nói: “Thông qua tu luyện, tính tình dễ nóng nảy của tôi dần dần có cải thiện, làm gì cũng nghĩ cho người khác, tôi không còn trả treo với bố nữa, gia đình cũng trở nên hòa thuận.”

Cô còn chia sẻ: “Thân thể tôi cũng có thay đổi rất lớn, bệnh đau dạ dày đã khỏi. Trước khi tu luyện, mỗi năm ít nhất hai lần, tôi mắc cảm mạo nặng và sốt cao. Sau khi tu luyện, tình trạng này đã biến mất. Trước khi tu luyện, tôi bị viêm ruột thừa, đau đến mức không thể ngồi dậy, sắp sửa phải đi bệnh viện làm phẫu thuật; nhưng thông qua tu luyện Đại Pháp, cơn đau đã biến mất trong vòng ba tháng. Chứng mất ngủ trầm trọng cũng khỏi hẳn.”

Cô Lưu nói tiếp: “Thông qua không ngừng học Pháp thâm sâu, tôi hiểu được vì sao con người mắc bệnh, hiểu được con người đến từ đâu và phải đi về đâu, tôi đã minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh. Đối với những vấn đề lúc nhỏ có nghĩ cũng nghĩ không ra, trong quá trình tu luyện Đại Pháp, tôi lần lượt đã có câu trả lời, nó giúp tôi mở rộng tấm lòng, ngày nào cũng thấy vui vẻ. Trước khi tu luyện, tôi chưa từng trải nghiệm qua sự khoan khoái dễ chịu từ tận đáy lòng như thế này.”

Một tháng sau khi tu luyện Đại Pháp, cô Lưu thuận lợi tìm được một công việc chính thức. Vào làm ở một công ty nhà nước, cô quản lý một số vật tư, vì đã biết Pháp lý ‘bất thất giả bất đắc’ nên cô chưa từng tham chiếm một xu tiền nào của công ty, cô yêu cầu mình phải làm cho tốt.”

Một lần, công ty tổ chức thi cử, nhân viên công ty đã quen với việc quay cóp, nhưng cô Lưu yêu cầu bản thân không thể làm theo người khác, kết quả là cô đã đứng hạng nhất với số điểm tuyệt đối. Cô nói: “Mọi người đều rất ngạc nhiên, hỏi tôi lẽ nào bên trên có người sửa điểm số, do vị trí công việc của tôi không làm kỹ thuật đó, nhưng điểm số của phần thi lý thuyết và thao tác thực tiễn về kỹ thuật của tôi đều cao hơn so với chuyên viên kỹ thuật, tôi lại lần nữa chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.”

Cô Lưu bày tỏ với lòng cảm kích: “Năm mới lại đến, đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ luôn luôn bảo hộ con, Pháp lý vô biên của Đại Pháp giúp con hiểu được ý nghĩa đích thực của sinh mệnh. Hiện nay, dịch bệnh vẫn không ngừng nóng lên, mong rằng thế nhân sớm ngày tìm hiểu chân tướng, không được tin vào lời nói dối của Trung Cộng, lúc gặp nguy nan thì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ giống như tôi, nó thực sự sẽ giúp bạn gặp dữ hóa lành.”

“Sư phụ Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới”


Ông Triệu Thế Đường đang luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công ở công viên —— Thần Thông Gia Trì Pháp.

Ông Triệu bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1994, trước khi tu luyện, ông đã từng có nhiều thói quen xấu, ông nói: “Tôi là em út trong mấy anh chị em, mọi người đều cưng chiều tôi, nên đã dưỡng thành tính cách nói sao làm vậy, trong nhà có thứ gì tôi muốn cái tốt nhất, ai muốn nói tôi một câu thì tôi liền gây sự với người ta, học hành chẳng ra gì, chưa tốt nghiệp tiểu học tôi đã nghỉ học, lang bạt ra ngoài xã hội.”

Trước khi tu luyện, ông Triệu đánh mạt chược, hút thuốc, cứ cách vài ngày lại nhậu nhẹt, tính tình hung dữ, động chút là nổi nóng. Ở bên ngoài, ông nói chuyện với người ta hễ không hợp ý liền không thèm nói tiếp, hễ nổi nóng thì liền đánh người. Ở nhà ông đánh vợ con như ăn cơm bữa, nếu ở ngoài không hả giận thì về nhà trút giận vào vợ con.

Ông nói: “Có một lần, tôi tan ca về nhà ngủ, con nhỏ chưa tròn tháng hay khóc, tôi bị đánh thức khi đang ngủ say, tức giận chẳng nói lời nào, tôi liền lôi con ra đánh, thằng bé khóc oa oa, vợ tôi không dám lên tiếng, vì sợ tôi đánh luôn cô ấy. Mới cưới nhau hơn một năm, vợ tôi chịu không nổi tính khí của tôi nên đòi ly hôn, cuối cùng làm ầm ĩ lên khu phố chuẩn bị thủ tục ly hôn.”

“Nhân viên công tác bắt đầu khuyên nhủ: Ài! Con nhỏ thế này mà đã ly hôn rồi? Từ nay về sau thằng bé phải làm sao đây? Vợ tôi nghĩ đến con không có cha, nên đã gạt bỏ niệm đầu ly hôn, sau khi về nhà, tôi vẫn không thay đổi chút nào, rồi lại tiếp tục cuộc sống như trước đây.”

Ông Triệu nói tiếp: “Cũng không rõ nguyên nhân gì, tôi mới hơn 20 tuổi, thân thể bắt đầu mắc bệnh (sau khi tu luyện thì tôi mới hiểu ra), hơn nữa bệnh rất nặng, đau dạ dày đến toát mồ hôi lạnh, đi bộ chưa tới 20 mét thì lưng và chân đau đến mức không đứng nổi, cơn đau thực sự khiến tôi không muốn sống nữa.”

“Về sau, năm 1994, ở quê nhà dấy lên cao trào khí công, tôi nghe nói khí công có thể chữa bệnh, vừa hay anh tôi cũng học một môn công pháp, nên tôi cũng thử một chút, nhưng tôi nghĩ nó không thích hợp với mình. Nhưng bên cạnh chỗ anh tôi luyện công, tôi thấy có một môn công pháp khác, động tác rất đơn giản, trên cờ hiệu viết mấy chữ ‘Phật Pháp vô biên, Pháp Luân thường chuyển’, tôi đã ghé qua học luyện công pháp này. Sau khi luyện xong, cả người phát nhiệt, rất dễ chịu, cảm giác rất nhẹ nhàng. Từ đó tôi đã may mắn đắc Đại Pháp, và vẫn tu luyện cho đến hôm nay.”

Ông Triệu nói tiếp: “Không lâu sau, phụ đạo viên nói với tôi, nếu luyện công thôi thì không được, anh còn phải học Pháp nữa. Mặc dù tôi không biết nhiều chữ, nhưng nhìn thấy một đồng tu lớn tuổi ở điểm học Pháp, một chữ bẻ đôi cũng không biết mà lại có thể đọc nguyên cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, thế nên tôi nghĩ mình cũng có thể học được, một thời gian sau, tôi thực sự có thể đọc lấp bấp cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’. Tôi thích quyển sách này đến nỗi không thể rời tay, tôi biết mình phải tranh thủ thời gian học Pháp, hễ có thời gian rảnh thì tôi liền học. Trước đây tôi cho rằng làm người thực sự quá khổ, đối đãi tiêu cực với cuộc đời, nhưng Đại Pháp đã giúp tôi minh bạch ý nghĩa đích thực của đời người là ‘phản bổn quy chân’. Tôi luôn tự nói với mình: ‘Tôi nhất định phải tu luyện thật tốt.’”

Dần dần, ông Triệu đã cai thuốc cai rượu, cũng không còn mắng người, đánh người nữa. Theo đó, thân thể ông cũng có thay đổi to lớn, lưng và chân không đau nữa, không cần tốn một xu tiền, mà hết thảy bệnh tật đều khỏi trong vòng chưa đầy nửa năm! Ông cũng thay đổi, thân thể trở nên khỏe mạnh, cả ngày vui vẻ, ông như một con người mới toanh hiện ra trước mặt mọi người.

“Vợ tôi thấy tôi thay đổi, đã lâu không còn mắng chửi và đánh đập cô ấy nữa. Vợ tôi rất vui mừng, một hôm cô nói với tôi, trước đây hễ anh về nhà, tim em như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhìn thấy sắc mặt của anh tốt thì em thở phào nhẹ nhõm, còn nếu sắc mặt anh không tốt thì em căng thẳng không biết làm sao, sợ bị đánh.”

Vợ con nhìn thấy sự thay đổi của ông Triệu nên cũng nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, cuối cùng vợ ông cũng đắc Pháp. Ông chia sẻ: “Những chứng bệnh như đau nửa đầu, mắt kém, tê nửa người, loét tá tràng giày vò vợ tôi hơn 20 năm đều đã khỏi, cả nhà tôi đắm mình trong Pháp quang.”

Cuối cùng, ông Triệu bày tỏ: “Đại Pháp đã gột rửa những thói xấu của tôi, Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời mới, ban cho tôi một gia đình trọn vẹn. Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/九字真言救命-澳洲堪培拉学员新年谢师恩-436211.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share