Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

Tên: Tiêu Lâm (焦林)
Giới tính: Nam
Tuổi: 55
Địa chỉ: Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Từng là nhân viên kinh doanh ở Nhà máy Tuabin tăng áp Phượng Thành
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 6 tháng 5 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam Phượng Thành (凤城看守所)
Thành phố: Phượng Thành
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Giam giữ, đánh đập, tra tấn

[MINH HUỆ 29-05-2011] Tháng 9 năm 2010, ông Tiêu Lâm ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị công an địa phương bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông đã bị ngược đãi và bị tra tấn đến mức nguy kịch. Công an phải yêu cầu gia đình đến đưa ông về. Khi sức khỏe ông Tiêu khá hơn, công an địa phương lại bắt giam ông và lần này ông còn bị ngược đãi nặng nề hơn. Gia đình ông đã rất tức giận khi nhìn thấy ông ở tòa án, người ông toàn vết bầm tím và các thương tích khác. Họ đã quyết định truy tìm những người chịu trách nhiệm.

Ông Tiêu bắt đầu tập Pháp Luân Công mười năm trước. Từ đó, ông nghiêm khắc hướng bản thân theo những tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn. Ông luôn đối xử tử tế với mọi người và được khen ngợi là một người tốt bụng.

Ông Tiêu và bốn học viên khác bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2010 khi họ đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở trấn Bạch Kỳ. Khương Quân, Tào Đức Quân ở Đồn công an Bạch Kỳ và nhiều người khác đã bắt giữ họ. Tào Đức Quân và nhiều công an khác đã ngược đãi ông Tiêu suốt đêm, sau đó đưa ông đến Trại giam Phượng Thành vào ngày hôm sau. Sau một tháng bị giam giữ, ông Tiêu đã ở trong tình trạng nguy kịch vì bị lạm dụng và tra tấn. Ông bị thủng dạ dày và có triệu chứng của bệnh lao. Ông được đưa đến bệnh viện để cấp cứu vào ngày 19 tháng 10 năm 2010. Bác sĩ đã yêu cầu phẫu thuật ngay lập tức để cứu sống ông. Để trốn tránh trách nhiệm về tình cảnh của ông Tiêu, chính quyền đã liên hệ với người nhà ông, và cho họ đến đưa ông về.

Sau khi sức khỏe ông Tiêu khá hơn, ông đã đến Ủy ban Chính trị và Lập pháp thành phố Phượng Thành lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 2011, để yêu cầu họ trả lại xe ôtô cho ông, vốn bị công an địa phương tạm giữ. Tôn Hiếu Bân đã nói ông về và bảo ông chờ. Ngay sau khi ông bước ra khỏi cửa ủy ban, ông đã gặp Trần Bình Tiên và một công an khác ở Đội an ninh nội địa, hai người này đã bắt ông và sau đó đưa ông đến Trại giam Phượng Thành.

Ông Tiêu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Phượng Thành vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 2011. Ông đã tự biện hộ tại tòa. Chủ tọa, Phan Thục Cầm, đã không thông báo phán quyết vào cuối phiên tòa, và chỉ thông báo rằng xe của ông Tiêu vẫn bị tạm giữ.

Khi ông Tiêu xuất hiện tại tòa vào một hôm khác, gia đình đã phát hiện rằng ông bị ngược đãi và bị tra tấn tàn bạo trong 12 ngày giam giữ: Người ông gầy yếu, da mặt nhợt nhạt như sáp, mắt phải bị thâm tím, và nhiều vết bỏng thuốc lá có thể nhìn thấy ở trên cằm và các góc miệng của ông.

Gia đình đã rất phẫn nộ và hỏi ông “Ai đã đánh ông tàn nhẫn như vậy?” Chúng tôi sẽ kiện người đó!” Trước mặt các thẩm phán và công an tòa án, ông Tiêu đã miêu tả việc ông bị tra tấn và những gì ông chịu đựng ở Trại giam Phượng Thành: Một tù nhân đã đấm vào mặt ông, và nhiều tù nhân khác đã đốt cằm ông bằng đầu thuốc lá. Ông cũng cởi bỏ vớ ra để cho gia đình nhìn thấy bàn chân bên trái của ông bị thâm tím và sưng tấy sau khi ông bị một tù nhân đánh bằng gậy. Ông không thể mang giầy, và mu bàn chân của ông bắt đầu bị mưng mủ.

Khi ông Tiêu cho mọi người xem hai chân và lưng, gia đình ông đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy lưng, vùng lưng phía dưới và hai chân ông có đầy vết thâm tím. Ông Tiêu cũng nói rằng tù nhân túm tóc ông và đập đầu ông vào tường, đấm vào mặt ông, khiến ông bị gãy răng. Vào một ngày lạnh, tù nhân dội chậu nước lạnh lên đầu ông, khiến cho quần áo của ông bị ẩm trong nhiều ngày và ông phải dùng hơi ấm trên cơ thể để làm khô quần áo. Lúc đó ông bị lạnh đến nỗi hai hàm răng run lập cập.

Sau khi người nhà và những người tham dự phiên tòa nghe thấy những gì ông Tiêu bị lạm dụng và tra tấn, nhiều người đã bật khóc.

Sau phiên xử, gia đình ông Tiêu ngay lập tức đến phòng công an để nộp đơn khiếu nại Trại giam Phượng Thành vì đã lạm dụng và tra tấn ông. Viên chức nhận đơn ở Phòng khiếu nại nói rằng gia đình ông sẽ được gặp giám đốc trại giam là Tống Chấn Hoa vào lúc 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Hơn 12 người trong gia đình ông Tiêu đã đến trại giam lúc 1 giờ 30 phút chiều. Họ đã gặp giám đốc trại là Tống Chấn Hoa cùng với Vương Trường Xuân. Lúc đầu Vương đã cố gắng tìm lý do để biện hộ cho việc làm sai trái đó, nhưng khi gia đình đưa ra những bằng chứng của việc ngược đãi và tra tấn, Vương Trường Xuân trở nên bối rối và nói chuyện ấp úng.

Gia đình ông đã đưa ra hai yêu cầu, một là ông Tiêu không bị đánh nữa và hai là đưa ông đến bệnh viện xét nghiệm chấn thương ở bên trong và bên ngoài cơ thể để chữa trị. Tống và Vương đều hứa rằng ông Tiêu sẽ không bị ngược đãi nữa. Tống Chấn Hoa cũng đồng ý cho phép hai người trong gia đình vào thăm ông Tiêu.

Trường hợp khiếu nại của ông Tiêu hiện vẫn đang tiến hành. Gia đình ông vẫn cố gắng để giải cứu ông, và xác định những cá nhân tham gia ngược đãi và tra tấn ông Tiêu.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Tiêu Lâm:

Tôn Hiếu Bân, trưởng Ủy ban Chính trị và Lập pháp thành phố Phượng Thành: 86-150-41504827
Trần Bân, trưởng Đội an ninh nội địa thành phố Phượng Thành: 86-139-41595556
Tống Chấn Hoa, giám đốc Trại giam Phượng Thành: 86-136-04952687, 86-415-8266557 (văn phòng), 86-415-8126032 (nhà)
Vương Trường Xuân, phó giám đốc: 86-138-41512661, 86-415-8125440 (nhà)
Trần Bình Tiên, Đội an ninh nội địa thành phố Phượng Thành: 86-138-98502818, 86-415-8140166


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/29/辽宁凤城法轮功学员焦林再遭酷刑-家属控告-241612.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/4/125809.html

Đăng ngày: 18-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share