[MINH HUỆ 23-05-2011] Cha tôi tên là Đỗ Quốc Lâm. Ông là một người tốt. Với bản tính trung thực và vị tha, ông thường được những người xung quanh khen ngợi.

Cha mẹ tôi ly hôn lúc tôi hai tuổi và tôi được cha nuôi nấng. Ông luôn chăm sóc tôi chu đáo và tôi rất cảm kích với những gì ông làm cho tôi. Dưới sự dạy dỗ và hiểu biết của ông, tôi đã thu được nhiều lợi ích. Tôi có một cuộc sống vui vẻ vô tư với ông bà tôi. Mỗi lần nghĩ về cha tôi, tôi đều rất tự hào về ông. Tôi bị ảnh hưởng mạnh bởi phương pháp giáo dục truyền thống của cha. Tôi trở nên trưởng thành hơn, có hiểu biết và sống độc lập. Ngay sau khi tôi tiến nhập vào xã hội bên ngoài, tôi đã có một công việc tốt và có quan hệ tốt với nhiều người khác.

Sức mạnh niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cha tôi trở thành một người khỏe mạnh. Sau khi tập luyện, ông trở thành một người trung thực, từ bi và khoan dung. Ông luôn luôn nghĩ đến người khác.

Tuy nhiên, một người tốt như cha tôi lại bị bắt bất hợp pháp bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ngày 21 tháng 4 năm 2011, Kinh Quý Tuyền, đội trưởng Đội an ninh nội địa Đông Xương ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm và nhiều công an khác đã xông vào nhà tôi. Tại Đồn công an Đông Xương, cha tôi đã bị thẩm vấn và tra tấn, sau đó ông bị nhốt tại trại giam.

Ngày 3 tháng 5, tôi đến Đội an ninh nội địa Đông Xương để hỏi về chỗ ở của cha tôi. Tuy nhiên, đội phó Điền Nguyệt Nam đã ra lệnh cho công an kéo tôi đi

Sáng ngày 4 tháng 5, tôi lại tiếp tục đến Đội an ninh nội địa Đông Xương. Lần này, tôi đã bị bảo vệ ngăn lại.

Sáng ngày 5 tháng 5, tôi đến Đội an ninh nội địa Đông Xương lần thứ ba để yêu cầu danh sách vật dụng bị công an lấy khỏi nhà cha tôi. Tuy nhiên, đội trưởng Kinh Quý Tuyền đã từ chối cho tôi xem.

Tôi đã đến Ban kỷ luật và Ban luật pháp thuộc Phòng công an Đông Xương. Người ở hai bộ phận bắt đầu chửi thề và nói những lời thô tục với tôi, một cô gái chưa lập gia đình.

Sáng ngày 9 tháng 5, tôi đã đến Bộ phận khiếu nại. Họ đã gọi cho Đội an ninh nội địa Đông Xương, và Điền Nguyệt Nam nói rằng cha tôi đã bị giam ở đó trong 30 ngày.

Sáng ngày 11 tháng 5, Lý, trưởng ban luật pháp đã gửi trường hợp của cha tôi đến Ban luật pháp thuộc Phòng công an Thông Hóa.

Lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 5, tôi đến Phòng công an Thông Hóa. Triệu, người ngồi ở bàn trực Ban luật pháp, đã nói với tôi “Đừng có đến đây nữa, cô không được chào đón ở đây đâu

Bởi những ngược đãi mà cha tôi phải chịu đựng trong lúc bị giam giữ, ông đã bị bệnh tim nghiêm trọng và trở thành tàn phế. Tôi không biết ông có thể chịu đựng những khó khăn ở đó trong bao lâu.

Bà tôi đã bị ốm trong nhiều năm và còn bị liệt nửa người. Khi bà biết tin cha tôi bị công an tra tấn đến mức tàn phế và lại bị đánh, bà đã già đi trông thấy chỉ trong một đêm.

Trong trái tim tôi, cha tôi luôn là một người đáng kính nhất. Chừng nào ông vẫn bị giam, tôi vẫn sẽ tiếp tục nói cho cả thế giới biết về sự tà ác đang diễn ra ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/23/我爸爸品格高尚却被非法关押-241310.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/12/125976.html
Đăng ngày 26-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share