Bài viết của Tôn Bá và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ ở Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới 2022 sắp đến, học viên Pháp Luân Công ở Cao Hùng, Đài Loan tập trung tại sân vận động quốc gia ở Tả Doanh, Cao Hùng kính chúc ông Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) năm mới vui vẻ. Các học viên bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn, hai tay hợp thập trước ngực, cùng nhau nói lời vấn an: “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”


Nhân dịp năm mới 2022, học viên Pháp Luân Công ở Cao Hùng, Đài Loan kính chúc ông Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) năm mới vui vẻ.

 


Trước hoạt động diễu hành hồng Pháp tại Lễ hội Đậu đỏ ở Vạn Đan, đoàn nhạc Thiên Quốc Nhạc Đoàn chụp hình kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Kỹ sư công nghệ chất bán dẫn: Mong muốn truyền phúc âm của Đại Pháp đến khắp nơi.

Anh Trương Kỳ Thạnh hiện đang làm việc ở doanh nghiệp chất bán dẫn, lớn lên trong một đại gia đình tu luyện Pháp Luân Công. Ông cậu của anh Trương do sức khỏe không tốt, đã đến Trung Quốc Đại Lục tìm kiếm y thuật cao minh, sau đó được người ta giới thiệu về Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe người rất thần kỳ. Ông cậu luyện công chưa lâu thì toàn thân vô bệnh. Sau khi trở về Đài Loan, ông cậu rủ rê rất nhiều họ hàng bạn bè cùng tu luyện Đại Pháp, đặt nền móng cho người Đài Loan tu luyện Pháp Luân Công. Anh Trương cũng mưa dầm thấm đất [quen với Pháp Luân Công], cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Anh chia sẻ: “Lúc nhỏ tôi còn mơ hồ, chưa biết tu tâm tính là gì, những lúc không thuận tâm, tôi liền nổi giận. Quả thực là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tính khí nóng nảy thường xuyên mất kiểm soát nên hay bộc phát ra. Mãi đến năm 2019, sau khi mẹ cố gắng giới thiệu tôi ghi danh vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn, tôi mới thực sự đặt công phu học Pháp, phấn khởi tiến lên, mong muốn làm một đệ tử Đại Pháp hợp cách.”


Anh Trương Kỳ Thạnh (thứ 2 từ trái sang) là kỹ sư công nghệ chất bán dẫn, lớn lên trong một gia đình tu luyện Pháp Luân Công sớm nhất ở Đài Loan, anh cùng với cả nhà khấu tạ hồng ân của Sư phụ trước thềm năm mới.

Anh Trương thường xuyên nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, học cách trước hết hướng nội tìm, lùi một bước biển rộng trời cao, tiên tha hậu ngã, thời thời khắc khắc tu Thiện, không thể tùy tiện nóng nảy. Tính khí của anh đã tốt lên rõ rệt, khiến cho bạn gái anh (vợ anh hiện nay) cảm nhận được Đại Pháp thật xuất sắc, từ đó cũng bước vào hàng ngũ tu luyện Đại Pháp.

Hiện nay đôi vợ chồng trẻ đều tham gia vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn, một người thổi kèn trombone, một người đánh trống con, đi đến khắp nơi hồng Pháp, mang lời phúc âm về vẻ đẹp của Đại Pháp đến với những người hữu duyên.

Nhân dịp năm mới 2022 sắp đến, cả nhà anh Trương cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ, anh nói: “Lúc chúng con chểnh mảng không tinh tấn, Sư phụ vẫn luôn từ bi điểm hóa, đệ tử khấu tạ hồng ân của Sư phụ.”

Giám đốc Cục thuế đã nghỉ hưu: Gia đình hòa thuận vui vẻ, cả nhà cảm ân Sư phụ.

Ông Liêu Mậu Vinh là Giám đốc Cục thuế Cao Hùng đã nghỉ hưu. Thầy giáo dạy trung học phổ thông của con trai đã tặng ông tờ giới thiệu Pháp Luân Công, hai vợ chồng ông may mắn tham dự lớp học chín ngày, từ đó bước vào tu luyện.

Ông Liêu chia sẻ: “Pháp Luân Công rất thần kỳ, trong chín ngày học, tôi có thể cảm nhận rõ rệt một số hiện tượng Sư phụ nhắc tới trong lúc giảng Pháp. Ví như lúc Sư phụ nói cấp Pháp Luân cho đệ tử, tôi cảm thấy rõ ràng vùng bụng dưới có Pháp Luân đang xoay chuyển; lúc Sư phụ nói khai thiên mục, phần thịt giữa hai chân mày tôi tụ lại vào trong v.v. Còn có rất nhiều đạo lý làm người giúp tôi thụ ích rất nhiều. Sau khi khóa học chín ngày kết thúc, tôi quyết định bước vào tu luyện, đến nay đã 20 năm trôi qua.”


Ông Liêu Mậu Vinh (thứ 2 từ phải sang) là Giám đốc Cục thuế Cao Hùng đã nghỉ hưu, ông cùng cả nhà cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Ông Liêu chia sẻ: “Ở đơn vị tôi, mọi người thường rất coi trọng vấn đề thăng chức. Sau khi tu luyện, tôi học cách không so đo tính toán thăng chức, danh lợi, được mất với đồng nghiệp trong công tác. Từ nhân viên bình thường thăng chức lên trưởng ban, trưởng bộ phận và giám đốc, ông thể ngộ ra, nếu trong mệnh thứ đó là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì có tranh cũng không được, vô cầu nhi tự đắc.” Đồng nghiệp đều nói ông Liêu là người rất dễ gần, dễ tiếp xúc.

Ông chia sẻ: “Sau khi tu luyện, tôi rất ít bị cảm mạo, hầu như không dùng đến thẻ bảo hiểm. Hiện nay cả nhà tu luyện, gia đình vui vẻ hòa thuận. Trước thềm năm mới, cả nhà đệ tử cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.”

Vợ của ông Liêu là bà Tố Trân, cũng là một thành viên trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn, bà thổi kèn trumpet. Trước thềm năm mới, bà Tố Trân đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ đã tái tạo sinh mệnh mình. Bà còn chia sẻ về một trải nghiệm thần kỳ như sau.

Một lần, đột nhiên bà thấy chóng mặt và buồn nôn dữ dội, bà được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt và làm xét nghiệm, kết quả cho thấy trong não có một đốm đen và có dấu hiệu xuất huyết, bác sỹ nói nguy hiểm đến tính mạng và cần làm phẫu thuật. Bà Tố Trân nói: “Trong phòng săn sóc đặc biệt, ý thức của tôi rất thanh tỉnh, người nhà mang sách ‘Chuyển Pháp Luân’ đến, trong tâm tôi luôn mặc niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, tối hôm đó tôi đọc vài trang trong sách ‘Chuyển Pháp Luân’, sau đó tôi đi ngủ, nửa đêm cảm thấy trong não có một thứ tròn tròn rơi ra khỏi cổ rồi biến mất.”

Bà Tố Trân nói tiếp: “Hôm sau chụp hình não không còn thấy đốm đen nữa, tôi biết là Sư phụ đã cứu mình. Nhưng bác sỹ vẫn chưa yên tâm, ông cho làm kiểm tra điện tâm đồ, rồi chụp hình siêu âm, kiểm tra tới kiểm tra lui đều thấy bình thường, quả thực là gặp hung hóa cát. Con cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ và ban cho con sinh mệnh mới.”

Du học sinh ngành tài chính: Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ và dìu dắt.

Cô Huệ Hinh là một Hoa kiều đến từ Malaysia, theo học ngành quản lý tài chính ở trường đại học, từ nhỏ đã theo bà và cô tu luyện Pháp Luân Công. Thời đó, tuy tuổi còn nhỏ, cũng chưa biết tu luyện chân chính thế nào, nhưng cô rất thích đi theo người nhà học Pháp và tham dự các hoạt động hồng Pháp. Cô từ nhỏ rất ít ra khỏi nhà, tính cách hướng nội, vì hy vọng Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng ở Đài Loan và cũng muốn học tốt tiếng Trung, nên cô đã đích thân đến Đài Loan theo học đại học.


Cô Huệ Hinh đến từ Malaysia bày tỏ: “Tôi cảm nhận đâu đâu cũng có Sư phụ bảo hộ và dìu dắt. Đệ tử kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.”

Cá tính trầm tĩnh, không giỏi giao tiếp với người khác, cô chia sẻ về cuộc sống du học sinh của mình, vì trong tâm có Pháp, trong tâm có Chân Thiện Nhẫn, nên nó đã giúp cô có dũng khí và trí huệ vượt qua quan khó. Cô nói, có một lần phát sinh tranh cãi nhỏ với bạn cùng lớp ở trường học, cô cảm thấy bạn học đối xử lạnh nhạt với mình, không thích cô nữa, nên cô thấy rất đau lòng, bèn gọi điện thoại khóc than với cô mình, người cô đã nhắc nhở cô cần phải đề cao tâm tính.

Cô trấn tĩnh lại, và cũng biết rõ tiếp theo mình nên làm gì. Sau khi về nhà, cô mở sách “Chuyển Pháp Luân” ra học Pháp, lần này tâm tính đã đề cao lên, dường như cô lập tức minh bạch rất nhiều Pháp lý.

Cô chia sẻ: “Trước đây ở quê nhà, mỗi lần gặp phải vấn đề khó khăn, đều có người lớn che chở, trời không sụp xuống được. Bây giờ một thân một mình sống xa nhà đến Đài Loan du học, đối diện với mọi vấn đề trong học tập và cuộc sống, (nếm trải một số khảo nghiệm) mới ngộ ra bản thân đang thực sự đề cao trong tu luyện, cảm nhận được đâu đâu cũng có Sư phụ từ bi bảo hộ và dìu dắt. Trước thềm năm mới, đệ tử kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/台湾高雄大法弟子新年谢师恩-436085.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share