[MINH HUỆ 25-12-2021] Gần tới dịp Năm Mới 2022, ngày 12 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại Công viên Kissena Corridor ở Flushing, New York để gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí và cảm tạ hồng ân vô biên của Ngài.

54477f4f1493d161a6c76794ff40b718.jpg

Các học viên gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Dưới bầu trời trong xanh, những lá cờ rực rỡ sắc màu tung bay tại Công viên Kissena Corridor ở Flushing. Một tấm biểu ngữ lớn với nội dung “Chúc mừng năm mới Sư phụ từ bi vĩ đại” đã được dựng lên. Một biểu ngữ khác có hình Pháp Luân với nội dung “Vào thời khắc cuối cùng của quá trình chính Pháp, tất cả các đệ tử Đại Pháp sẽ hoàn thành thệ ước thần thánh của mình, trợ Sư cứu độ chúng sinh”.

Với lòng cảm ân sâu sắc, các học viên đã nắm tay nhau và đồng thanh hô lớn: “Chúc mừng năm mới Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Một số học viên đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, cũng có những học viên mới vừa mới bước vào tu luyện. Họ muốn chia sẻ những câu chuyện của bản thân và bày tỏ lòng cảm ân [đối với Sư phụ].

Có được một cuộc đời thứ hai

91de4bd2dee509ae3e6665155c578c49.jpg

Ông Dương Hiểu Bình, 66 tuổi, tạ ơn Sư phụ và Đại Pháp vì đã ban cho ông một cuộc đời thứ hai

Ông Dương Hiểu Bình, năm nay 66 tuổi. Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông từng bị viêm khớp nặng, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đĩa đệm và đau dạ dày. Ông chia sẻ: “Các ngón tay của tôi bị biến dạng nghiêm trọng. Từ đỉnh đầu tới cột sống cổ cho tới vùng đĩa đệm, mọi khớp xương đều rất đau.”

“Tôi đã đi tất cả các bệnh viện ở Thượng Hải. Một bác sỹ nói: ‘Nếu tay bị tê bại là ông sẽ bị liệt’. Một bác sỹ khác khám cột sống của tôi và nói: ‘Ông không xong rồi’.”

Ông Dương cho biết, bệnh dạ dày của ông ngày càng nặng và ông thường xuyên phải dùng một chai nước nóng áp vào bụng để giảm đau. Ông đã thử mọi cách điều trị để tránh phải phẫu thuật vì sợ rủi ro.

Ông đã tập môn số môn khí công chữa bệnh nhưng đều không có tác dụng. Năm 1995, khi tưởng chừng không còn hy vọng, ông đã gặp Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau khi tu luyện, mọi bệnh tật của ông đều đã khỏi. Ông thậm chí còn bỏ được thuốc lá — ông bắt đầu hút thuốc từ năm lớp 4.

Vợ ông Dương bị bệnh tim nặng từ khi còn trẻ. Bác sỹ đã cảnh báo và khuyên bà nên tránh việc sinh nở, nếu không tính mạng của bà sẽ gặp nguy hiểm. Khi bà mang thai, bác sỹ hỏi ông Dương, nếu việc đó xảy ra thì liệu ông muốn cứu tính mạng của bà hay đứa trẻ nằm trong bụng. Sau nhiều khó khăn nguy hiểm, cuối cùng đứa trẻ đã chào đời.

Ông Dương nói: “Sau khi tôi tu luyện được một năm, vợ tôi thấy những thay đổi ở nơi tôi nên cũng bắt đầu tu luyện. Bệnh tim của bà ấy đã biến mất”.

Con gái của ông Dương từng mắc bệnh đái dầm, mãi đến khi cháu 12 tuổi. “Ngày nào ga trải giường, giường và quần áo cũng ướt hết, khiến cháu thấy xấu hổ. Nhưng sau khi con gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một tuần, cháu không còn bị như vậy nữa.”

Ông Dương chia sẻ rằng toàn thể gia đình ông đều thu được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, tất cả họ đều khỏe mạnh. Ông nói: “Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ân Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài và chúc Sư phụ một năm mới tốt lành. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa trên thế giới này tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh.”

Học viên mới bỏ hút thuốc và bia rượu

ed295d47b7efcce85ee4fed22ac4139e.jpg

Anh Igor Jankovski bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm

Anh Igor Jankovski, một nhạc sỹ, bắt đầu tu luyện vào năm 2019. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh rất ham vui, thường lui tới các hộp đêm, hút thuốc, uống rượu và nuôi dưỡng nhiều thói quen xấu.

Anh chia sẻ: “Lần đầu tiên luyện công tôi đã cảm nhận được một trường năng lượng rất lớn.” Một tuần sau đó, anh đã ngừng uống rượu và hút thuốc. Anh nói như thể cơ thể anh đang thải độc vậy.

Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, anh Jankovski nói cuốn sách này thực sự là điều anh đã kiếm tìm bấy lâu. Anh đã tìm kiếm những điều tâm linh trong suốt cuộc đời và Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp mọi câu hỏi của anh.

Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta cần phải sống đức hạnh và trở thành người tốt hơn.” Anh ngộ ra rằng Nhẫn gồm có chịu đựng thống khổ khi gặp khó khăn và có nhiều nội hàm thâm sâu hơn.

Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường

Bà Hạ, 57 tuổi, cho biết sau khi tu luyện Đại Pháp, bà đã khỏi nhiều căn bệnh. Bà cảm thấy khỏe mạnh hơn cả hồi còn trẻ. “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai.”

a40eea7ac19933488ecf67005a9e2422.jpg

Bà Hạ tạ ơn Sư phụ

Bà Hạ cho biết, trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã mắc nhiều căn bệnh. “Một bác sỹ đã nói rằng tôi sẽ chết trước 40 tuổi.” Bà cũng từng bị xảy thai mấy lần. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1994, cùng năm đó, bà đã sinh hạ một bé trai. Bà cho biết tất cả bạn bè thân thích của bà đều kinh ngạc và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Nhờ Đại Pháp, tôi mới có được một gia đình êm ấm thế này.”

Bà Hạ hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Bà cũng hy vọng nhân loại sẽ trân quý Pháp Luân Đại Pháp: “Đừng thờ ơ lãnh đạm, đặc biệt trong khi đại dịch đang hoành hành lúc này. Xin hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn để bạn có thể vượt qua và được bình an.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/27/197176.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share