Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2011] Vào sáng ngày 13 tháng 5 năm 2011, ông Quách Gia Hành, ông Quách Gia Phúc và ông Quách Gia Thắng, là ba anh em sống ở thôn Nhĩ Trang, phố Bắc Uyển, quận Khuê Văn, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đều bị người ở Đội an ninh nội địa bắt đi.

Cả gia đình họ bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Mọi bệnh của cha mẹ ba người đều nhanh chóng biến mất. Cả ba anh em đều sống thật thà và đối xử hiếu thảo với cha mẹ. Họ có một gia đình hạnh phúc.

2011-5-18-minghui-persecution-guohuiming-cuizhimin-fuqi.jpg

Ông Quách Hội Minh và bà Thôi Chí Mẫn

Người em út, ông Quách Gia Thắng trước đây đã bị bắt và bị giam giữ vào ngày 28 tháng 10 năm 2002. Do không biết thông tin gì về con trai, ngày 11 tháng 2 năm 2003 ông Quách Hội Minh đã qua đời vì đau buồn và phiền muộn. Ông Quách Gia Thắng sau đó bị kết án mười năm tù vào tháng 8 năm 2003. Mẹ ông, bà Thôi Chí Mẫn do không thể chịu đựng những khổ não về tinh thần nên đã qua đời vào ngày 14 tháng 12 năm 2004. Hai người anh khác cũng bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức trong năm 2007.

Ông Quách Gia Thắng bị bắt giữ nhiều lần

Người em út, ông Quách Gia Thắng, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1999. Nhiều lần ông bị người ở nơi làm việc giam giữ phi pháp, cuối cùng Nhà máy nhựa Duy Phường đã cho ông nghỉ việc. Ngày 6 tháng 4 năm 2002, ông Quách Gia Thắng bị bắt và bị thẩm vấn trong trại tẩy não ở Trường đào tạo công nghiệp Duy Phường. Ông đã trốn thoát và phải rời nhà để tránh bị bức hại. Tuy nhiên, ông lại bị bắt tại căn nhà thuê vào ngày 28 tháng 10 năm 2002. Ông bị đưa đến Trại giam quận Khuê Văn và bị tra tấn. Sau đó ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Xương Nhạc khét tiếng, nơi ông đã chịu nhiều tra tấn dã man. Kết quả là, thị lực của ông bắt đầu giảm sút, người ông gầy đến mức gia đình ông không nhận ra ông. Ông Quách Gia Thắng bị kết án mười năm tù vào ngày 5 tháng 8 năm 2003, ông bị giam tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam. Ông tiếp tục bị tra tấn ở trong tù.

Cha mẹ qua đời

Cha ông, ông Quách Hội Minh đã bị bắt, bị giam và bị phạt tiền khi ông cố gắng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 10 năm 2000. Điện ở nhà ông đã bị cắt. Người con út, ông Quách Gia Thắng bị bắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2002. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Duy Phường lại không thông báo cho gia đình về lần bắt giữ cho đến tận một năm sau. Do không biết con trai còn sống hay chết, ông Quách Hội Minh đã không còn chịu đựng được những căng thẳng cả về thể chất và tinh thần, nên ông qua đời vào ngày 11 tháng 2 năm 2003, ở tuổi 72.

Sau khi chồng qua đời và con trai út bị giam giữ, mẹ ông Quách, bà Thôi Chí Mẫn không thể chịu đựng được áp lực tinh thần dữ dội và qua đời vào ngày 14 tháng 12 năm 2004.

Hai anh em bị đưa đi lao động cưỡng bức

Trưa ngày 11 tháng 9 năm 2007, một nhóm công an mật vụ được Phòng công an quận Khuê Văn ở thành phố Duy Phường phái đến và bắt giữ hai anh em, ông Quách Gia Hành và ông Quách Gia Phúc. Công an đã lấy đi tất cả đồ vật có giá trị ở nhà họ. Người thân của họ đã đi hỏi xung quanh, và họ biết được rằng hai anh em đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức và bị kết án một năm rưỡi ở trại lao động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/19/曾遭冤狱迫害-山东潍坊三兄弟又被劫持(图)-241117.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/29/125615.html
Đăng ngày 14-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share