Theo một học viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Chu Tiến Trung (朱进忠)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Địa chỉ: Quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 26 tháng 4 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam quận Thông Châu ở Bắc Kinh (北京通州区看守所)

Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Tẩy não, sa thải, nhà bị lục soát, giam giữ, lao động cưỡng bức, bị treo lên, kìm hãm thể xác, sốc điện, bức thực, còng tay, đánh đập tàn bạo, cấm dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 23-05-2011] Khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2011, hơn mười người ở Phòng 610 Bắc Kinh, Đội an ninh nội địa Thuận Nghĩa, Đồn công an Nhân Hòa, và Ủy ban dân cư Thương Thượng đã xông vào nhà học viên Chu Tiến Trung ở Thuận Nghĩa. Họ lục soát nhà và bắt bà Chu. Họ cũng lấy đi máy tính, máy in, nhiều sách Đại Pháp và các đồ dùng khác. Bà Chu bị đưa đến Đồn công an quận Thông Châu.

Bà Chu Tiến Trung bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Trước khi tập, bà bị nhiều bệnh khác nhau, tính khí bà rất xấu và nghiện đánh mạt chược (một loại hình cờ bạc thông dụng ở Trung Quốc). Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bà không những trở nên khỏe mạnh, mà còn dừng chơi cờ bạc và tính khí của bà dần được cải thiện. Bà thích giúp đỡ người khác và trở thành một người rất tốt bụng.

Sau khi chính quyền Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Chu đã bị bắt giam nhiều lần.

Năm 2000, bà Chu buộc phải tham dự một lớp tẩy não dài hai tuần ở nơi làm việc của bà (Phòng đường bộ Thuận Nghĩa). Bà đã cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, và sau đó bị cho nghỉ việc. Với những nỗ lực của chồng bà, phòng làm việc đã thay đổi lý do cho nghỉ việc là “về hưu vì bệnh tật”.

Từ năm 2001 đến năm 2002, bà bị buộc phải tham gia hai lớp tẩy não.

Khoảng 11 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 2008 (trước Thế Vận Hội Bắc Kinh), bà bị Đội an ninh nội địa Thuận Nghĩa bắt giữ và nhà bị lục soát. Bà bị đưa đến Trại lao động số 9 ở Thuận Nghĩa, sau đó là Trại lao động cưỡng bức nữ Đại Hưng với thời hạn hai năm lao động cưỡng bức “cải tạo”. Do bà Chu cự tuyệt từ bỏ tập Pháp Luân Công nên bà đã bị đưa đến Trại lao động Đồ Mục Cát ở Nội Mông Cổ để chịu bức hại dã man. Bà phải chịu nhiều hình thức tra tấn ở đó như: bị treo lên, giường chết, sốc điện, bức thực tàn bạo, đứng dưới ánh mặt trời, bị còng tay, bị đánh bằng gậy cao su, bị đá vào nhiều phần nhạy cảm trên cơ thể và bị cấm dùng nhà vệ sinh (khiến người bị tra tấn không còn cách nào khác là phải đi vệ sinh ở trong quần). Bà gần như đã chết tại đó.

Chính quyền đã vu khống một người tốt như bà Chu vào tội “Gây rối trật tự công cộng”. Chúng tôi hy vọng những người tin vào công lý trên toàn thế giới hãy lưu ý đến trường hợp này, và giúp bà Chu được trả tự do.

Thông tin liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/10/100524.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/23/北京顺义区法轮功学员朱进忠被绑架迫害-241325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/29/125625.html

Đăng ngày: 16-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share