Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Uông Hỏa Tiên ( 汪锁仙)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 60
Địa chỉ: Quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc
Ngày bị bắt gần nhất: 12 tháng 5 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não gần Nông trường Bách Tuyền (柏泉农场)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Cấm ngủ, tẩy não, đánh đập, treo lên, tra tấn, tống tiền, nhà bị lục soát, giam giữ.

[MINH HUỆ 20-05-2011] Ngày 12 tháng 5 năm 2011, học viên Pháp Luân Công, bà Uông Hỏa Tiên đã bị người ở Phòng 610 bắt giữ và đưa đến trại tẩy não gần Nông trường Bách Tuyền. Từ lúc cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Uông đã nhiều lần bị bắt giữ. Dưới đây là thông tin chi tiết của những lần bà Uông bị bắt.

Bà Uông Hỏa Tiên bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1993. Trước khi tu luyện Đại Pháp, bà bị viêm khớp nghiêm trọng và nhiều vấn đề về sức khỏe khác. Sau khi tập luyện, mọi bệnh của bà đều biến mất.

Cuối năm 1999, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và hai tay bị còng ở sau lưng. Trên đường đi, bà bị đánh trong xe công an vì từ chối hợp tác với công an hoặc cho họ biết tên.

Đầu năm 2000, bà Uông bị ép đưa đến Trại tẩy não Cục thời tiết tại Đông Tây Hồ, nơi bà bị giam trong phòng và bị hai tù nhân canh chừng suốt ngày. Họ cố ép bà viết một “thư hối lỗi”, nói rằng bà sẽ không được về nhà trừ khi bà viết thư hối lỗi. Những người bức hại bà ở Trại tẩy não Cục thời tiết là Phàn Nghĩa, cựu trưởng trại tẩy não, Lâm Chính Hưng, trưởng phòng Đông Tây Hồ, và Hoàng Nhạn Phi, đội trưởng Phòng kỷ luật Bộ tài chính. Trong lúc bị giam cầm, các tù nhân phải đóng phí 40 nhân dân tệ mỗi ngày.

Tháng 2 năm 2000, bà Uông bị chuyển đến Trại tẩy não nhà máy Dệt may, nơi bà bị giam một mình ở trong phòng, không được giao tiếp với các học viên Đại Pháp khác, và bị nhiều tù nhân canh chừng. Tại trại, các “bài giảng” chỉ toàn chứa những lời lẽ vu khống Đại Pháp. Các học viên được yêu cầu viết về những suy nghĩ và hiểu biết của họ hàng ngày

Tháng 12 năm 2000, ĐCSTQ thiết lập một trại tẩy não ở Đông Tây Hồ. Bà Uông cũng bị đưa đến đó. Bà đã tuyệt thực nhiều lần để phản đối việc bị đối xử tàn bạo, phi pháp. Sáu tháng sau, nhiều viên chức ĐCSTQ đã tống tiền gia đình bà 2,000 nhân dân tệ.

Tháng 10 năm 2002, bà lại bị bắt và bị đưa đến Trại tẩy não Tam Điếm, nơi bà bị ép phải đứng úp mặt vào tường 24 giờ một ngày. Bà không được ngủ, ngồi xuống, hay thậm chí cúi người xuống. Lính canh đe dọa đưa bà đến tỉnh Tây Bắc hoặc trại lao động. Dưới sự bức hại vô nhân tính cả về thể chất và tinh thần, bà đã viết một “tuyên bố bảo đảm” đi ngược lại niềm tin của bà. Bà được thả và trở về nhà một tháng sau đó.

Tháng 3 năm 2004, bà Uông bị bắt và bị đưa đến Trại tẩy não Tam Điếm, nơi bà lại bị ép đứng và không được ngủ, để buộc bà phải viết một “tuyên bố bảo đảm” khác nói rằng bà sẽ từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Khi bà khóc to lên, lính canh đã đá vào chân bà, khiến bà bị đau đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 2007, Lưu Công Bình, đội phó công an, cùng với năm người khác ở Đồn công an Tân Thôn, đã xông vào nhà bà Uông. Họ kéo bà từ tầng năm xuống mặt đất, và cho bà vào một xe vận chuyển của công an. Bà bị giam phi pháp trong gần một tháng, thậm chí khi bà được thả, ủy ban khu phố và người ở nơi bà làm việc vẫn liên tục đến sách nhiễu bà.

Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán
Mã vùng: 86-27

Ủy ban Chính trị và Lập pháp:
Trần Xã Đức, phó bí thư: 83081501, 13507153378, 83894173
Quách Tường Hoan, phó bí thư: 83896935, 13720254958, 83892969
Tào Bân, trưởng Phòng 610: 83896941, 13329700482, 83892523
Bành Tân Minh: 3217933, 13971413488, 83210461
Lý Tĩnh (nữ) phó phòng duy trì ổn định: 83210453, 13871189626, 83219800
Hạng Kinh Hưng, công an ở Đội an ninh quốc gia thuộc phân nhánh Cục an ninh công cộng quận Đông Tây Hồ: 13035128588 (di động), 85398643.</br>Ủy ban thôn Vọng Phong: 83229622


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/20/武汉东西湖区法轮功学员汪锁仙被绑架-241186.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/4/125803.html

Đăng ngày: 18-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share