[MINH HUỆ 29-12-2021] Năm mới sắp đến, các học viên Pháp Luân Công tại nhiều khu vực thuộc Quebec, Canada xin gửi lời vấn an tới Sư phụ từ bi, cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ, cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Các học viên biểu đạt rằng, Sư phụ đã cấp cho đệ tử niềm vinh hạnh và sứ mệnh cứu người, đệ tử phải tu thật tốt bản thân, cứu thật nhiều người để báo đáp Sư ân.

Ảnh 1: Học viên Pháp Luân Công tại thành phố Montreal, Quebec tập hợp ở công viên Trung Sơn, khu phố Tàu, cùng kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ và cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn

Ảnh 2: Học viên Pháp Luân Công tại Sherbrooke thuộc Quebec cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 3: Học viên thuộc nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng ở Quebec cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

Diễn viên phương Tây tu Đại Pháp bày tỏ: Tôi thấy rất vui

Ảnh 4: Học viên tại thành phố Quebec cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Cô Sara là một diễn viên tại thành phố Quebec, cô nói rằng 3 năm trước cô bắt đầu nghiêm túc tu luyện, từ đó có được tính kỷ luật và nguồn sức mạnh mà trước đây cô chưa từng có: “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ vì đã an bài con đường này cho con, để con trở thành một đệ tử Đại Pháp, đây là một sự vinh hạnh lớn lao.”

Từ khi còn trẻ, Sara đã cho rằng con người có khả năng đề cao bản thân, nhưng không biết làm thế nào để làm được điều đó. Trước khi gặp được Đại Pháp, cô luôn bị mất phương hướng và rất thiếu kỷ luật cá nhân.

Cô nói: “Luyện công khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, giúp tôi có thể mở rộng tấm lòng với thế giới xung quanh, sau đó tôi bắt đầu cảm giác được thiện, không còn coi bản thân mình là trung tâm nữa.” Cô nhận thức được rằng: “Con người không nên tranh đấu với nhau. Tôi cảm thấy lùi một bước sẽ có thể nhìn thế giới rõ ràng hơn, tôi sẽ không vì bản thân mà tạo áp lực cho người khác, tôi chỉ muốn họ cũng giống như mình, biết được vẻ đẹp của tu luyện.”

Sau khi cô Sara tu luyện Đại Pháp, còn có một sự cải biến rõ rệt là mối quan hệ giữa cô và cha mẹ cô đã được cải thiện. Trước đây cô cùng cha mẹ gần như không gặp nhau, thỉnh thoảng vào dịp Lễ Giáng sinh cô mới tới thăm họ. Nhưng giờ đây cô không còn dùng quan niệm của bản thân để phán xét cha mẹ nữa, mà bắt đầu lắng nghe họ, giúp đỡ họ một cách chân thành. Cha mẹ thấy sự cải biến của cô liền nói: “Ồ, Sara đã thay đổi rất nhiều!”

Cuối cùng, cô Sara nói: “Tôi rất thích Đại Pháp, hơn ba năm nay, mỗi ngày tôi đều đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, đây là một cuốn sách thần kỳ, mỗi lần đọc đều có cảm thụ mới, thật tuyệt vời, tôi thấy rất vui.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/加拿大魁北克大法弟子新年谢师恩-435794.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share