Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2021] Một cư dân Bắc Kinh đang phải đối mặt với phiên tòa vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2021, bà Dương Tiến Hương và chồng bà, ông Hàn Thế Dân, người cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã bị bắt bởi cảnh sát của Đồn Công an Vĩnh Ninh. Bà Dương bị giam tại Trại giam Trường Bình và ông Hàn bị giam tại trại tạm giam Diên Khánh. Vào khoảng giữa tháng 11, Viện kiểm sát huyện Diên Khánh đã truy tố bà với tội danh “tụ tập bất hợp pháp” và sở hữu tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công.

Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đang sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bao gồm cả việc in thông điệp trên tiền giấy.

Ông Hàn cũng đang phải đối mặt với truy tố sau khi vụ bắt giữ được viện kiểm sát phê chuẩn.

2021-11-19-beijing-yang-jinxiang_01.jpg

Bà Dương Tiến Hương

Các bệnh mãn tính khỏi trong vòng một tuần

Bà Dương, 57 tuổi, sống tại thị trấn Vĩnh Ninh, quận Diên Khánh, Bắc Kinh. Theo bà Dương, bà đã hồi phục khỏe trong vòng một tuần sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

“Tôi từng bị bệnh lao, nhiễm trùng xoang, bệnh thận và da, đau bụng kinh, mệt mỏi kinh niên và lo lắng. Bụng của tôi sưng lên vì bệnh lao đến nỗi tôi trông như đang mang thai được bảy tháng. Bệnh viêm xoang của tôi nặng đến mức chất nhầy chảy ra từ mắt của tôi,” bà nói.

“Vào năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và tất cả các bệnh của tôi đã khỏi sau một tuần. Nước da của tôi sáng lên và tôi tràn đầy năng lượng. Cha tôi nói rằng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã thay đổi cuộc đời con”.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Dương đã bị nhắm đến vì nói với mọi người trải nghiệm cá nhân của bà trong việc tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã phải ngồi tù 9 năm và bị tra tấn đến mức suýt mất mạng.

Đánh đập tàn bạo

Vào tháng 7 năm 1999, ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Dương đã bị bắt và nhà của bà bị lục soát vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Các nhân viên từ Đồn Công an Nhạc Các Trang đã lấy đi 3.000 nhân dân tệ tiền mặt, cũng như sách Pháp Luân Công của bà và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Năm 2000, nhà của bà Dương lại bị lục soát và cảnh sát đã tịch thu hơn 40.000 nhân dân tệ của bà. Họ thẩm vấn, đấm và đá bà. Họ cũng sốc điện bà bằng dùi cui điện. Họ cố gắng buộc bà Dương thừa nhận rằng số tiền họ tịch thu được là tiền bán sách Pháp Luân Công (trong khi thực tế đó là tiền tiết kiệm của bà). Họ không dừng lại cho đến khi một dùi cui điện đột ngột làm rò rỉ dòng điện theo hướng ngược lại và khiến chính một sĩ quan cảnh sát bị sốc điện. Họ choáng váng và thả bà ra.

2006-3-4-msj-kuxin-61--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Bị tra tấn ở Đồn Công an Nhạc Các Trang

Vào năm 2001, bà Dương lại bị bắt. Các cảnh sát đã túm tóc và kéo bà lên tầng ba. Bà mô tả lại cách họ tra tấn bà như sau:

“Họ đóng cửa, lột sạch quần áo và dùng gậy điện sốc điện khắp người, kể cả núm vú của tôi. Căn phòng sặc mùi thịt cháy. Họ giẫm lên háng của tôi và dùng thắt lưng quất vào phần thân dưới của tôi. Họ nhét những điếu thuốc đang cháy vào lỗ mũi của tôi và dùng chúng để đốt vào chân tôi cho đến khi chân tôi phồng rộp. Họ đặt một miếng gỗ lên chân tôi và đứng trên đó cho đến khi tôi bất tỉnh vì quá đau đớn”.

2004-6-6-splitting_legs--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Xâm hại tình dục đối với phụ nữ

“Họ dội nước lạnh vào người để tôi tỉnh lại và dùng xô kim loại úp lên đầu tôi. Sau đó, họ dùng dùi cui gỗ gõ vào xô trong một tiếng đồng hồ. Trong một thời gian dài sau đó, tôi gặp khó khăn khi đi lại và cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nghe rõ”.

2018-5-6-mh-torture-bikong--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Nhét điếu thuốc đang cháy vào lỗ mũi

Chín năm tra tấn trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh

Vào tháng 9 năm 2002, bà Dương bắt taxi đến thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc gần đó. Bà bị báo cáo vì đã nói chuyện với tài xế taxi về Pháp Luân Công và bị bắt. Sau đó, bà bị kết án 9 năm tù, đây là khoảng thời gian mà bà mô tả là quãng đời đen tối nhất của bà, như sống dưới địa ngục.

“Trong suốt 9 năm bị giam giữ, tôi bị cấm ngủ, bị dội nước lạnh vào mùa đông, bị nhổ lông mi và lông mu, và bị đập giày vào mặt. Có lần tôi bị trói trên giường suốt một tháng liền, cho đến khi chảy máu miệng,” bà nhớ lại.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-10--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Dội nước lạnh

2004-11-18-zhx-1--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: Trói trên giường trong thời gian dài

“Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự đối xử vô nhân đạo đó. Lính canh đã bắt các tù nhân cạy miệng và bức thực tôi. Tôi bị gãy vài chiếc răng và thức ăn đi xuống cổ họng cùng với máu và mủ từ miệng của tôi. Khi tôi yếu hơn, họ đưa tôi đến bệnh viện. Tôi từ chối để họ tiêm bất cứ thứ gì vào người tôi và tôi chống trả lại. Họ đã cưỡng chế tiêm tôi và máu bắn ra khắp nơi”.

“Sau khi tôi được đưa trở lại nhà tù, tôi đã bị cấm sử dụng nhà vệ sinh và buộc phải đi vệ sinh ra quần của mình. Các lính canh sẽ chế giễu tôi trước các tù nhân khác hòng hạ nhục tôi. Vào mùa đông, họ đưa tôi vào một căn phòng đầy chất thải hóa học có mùi rất kinh khủng. Không có hệ thống sưởi hoặc ánh sáng. Tôi bị cấm ngủ và không được phép mặc ấm. Tôi bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày. Gót chân của tôi bị tê cóng và chân và bàn chân của tôi bị sưng tấy. Kinh nguyệt của tôi cũng trở nên không đều ”.

2016-5-31-minghui-torture-smallstool--ss.jpg

Công cụ tra tấn: Chiếc ghế đẩu nhỏ mà các học viên Pháp Luân Công bị bắt phải ngồi lên

“Trong suốt 9 năm đó, tôi không được gặp thân nhân hay nhận bất kỳ cuộc gọi nào của họ. Người mẹ già 80 tuổi của tôi đã qua đời trong khi tôi đang ở trong tù”.

Mặt bị bỏng bởi chất độc không rõ tên

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2016, bà Dương lại bị bắt. Bà bị còng tay ra sau lưng tại Đồn Công an Vĩnh Ninh. Bà đã liên tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cảnh sát đã trói bà vào ghế sắt, còng tay và chụp một chiếc mũ tẩm hóa chất không rõ nguồn gốc lên đầu bà. Chất này nhỏ xuống mặt và bà không thể thở hoặc không mở được mắt. Họ cũng đập bà vào bàn, bóp cổ và siết cổ bằng một dải vải.

2006-3-4-msj-kuxin-63--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: Trói vào ghế sắt

Bà Dương tiếp tục hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau đó cảnh sát đưa bà ra ngoài, đá và đánh bà trong hai giờ đồng hồ cho đến khi bà bất tỉnh.

2012-8-1-cmh-pohai-kuxing-drawing-04--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập

19a89e8571906135afac1ba8cd4dad26.jpg

b86be916df88bcafd89acdc95cb81461.jpg

Vết bầm trên mặt bà Dương

Cảnh sát đã cố gắng đưa bà Dương vào trại tạm giam địa phương, nhưng họ đã từ chối tiếp nhận vì các vết thương của bà. Do đó bà Dương đã được thả ra. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục giám sát cuộc sống hàng ngày của bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/20/433814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196812.html

Đăng ngày 23-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share