Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2021] Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Nhiều học viên ở Trung Quốc đã bị bỏ tù và bị tra tấn phi pháp vì không từ bỏ đức tin của mình.

Tại Nhà tù nữ của tỉnh Cát Lâm, Khu 8 là nơi dành riêng cho việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hiện đang có hơn 100 học viên bị giam giữ ở đây. Các lính canh ở đây sử dụng các tù nhân khác và những học viên đã từ bỏ tín ngưỡng do bị áp lực để cưỡng chế các học viên khác phải từ bỏ tu luyện. Một tù nhân đã đe dọa: “Chúng tao được giao chỉ tiêu về số người chết, nên đánh chúng mày chết cũng không vấn đề gì”.

酷刑演示:码坐

Minh họa cách thức tra tấn của Trung Cộng: Phạt ngồi trên ghế nhỏ

Các lính canh ở đây rất cẩn trọng, họ không trực tiếp ngược đãi các học viên về mặt thể xác mà họ xúi giục các tù nhân làm việc đó. Khi các tù nhân đánh các học viên Pháp Luân Công thì những lính canh này sẽ giả vờ như họ không biết, mặc dù trong tù có camera giám sát ở khắp mọi nơi. Các học viên bị bắt phải xem những video phỉ báng Pháp Luân Công hàng ngày. Hơn nữa, họ bị bắt phải viết “báo cáo về cảm tưởng” và phải tuân theo các tiêu chí của nhà tù.

Bất cứ lúc nào trong ngày, cũng có thể có một cuộc tập trung để lên án Pháp Luân Công. Từng học viên bị bắt phải phát biểu. Những người từ chối phát biểu bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong một khoảng thời gian dài, đây là một hình thức tra tấn được sử dụng rộng rãi trong các trại tù ở Trung Quốc dành cho các học viên. Nạn nhân bị tra tấn phải ngồi với hai đùi ép lại với nhau, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Nạn nhân không được phép nhìn xung quanh, cử động hay thay đổi vị trí trong suốt thời gian 7-8 tiếng. Nhiều người bị các vết lở loét, chảy máu và nhiễm trùng trên mông do bị tra tấn theo cách này.

Trong một số trường hợp bức hại, các học viên không được phép dùng nhà vệ sinh hay tắm rửa trong nhiều ngày, hoặc thậm chí kéo dài cả tháng. Đôi khi họ không được phép sử dụng các sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Các học viên thường xuyên không được cấp đủ đồ ăn và bị các tù nhân và lính canh chửi bới.

Cai tù sẽ đánh giá các học viên theo định kỳ và bắt từng người trong số họ công khai lên án Pháp Luân Công. Nếu ai đó không tuân theo thì sẽ bị giam trong phòng nhỏ, nơi không có đồ đạc hay ánh sáng và nạn nhân chỉ có thể ngồi trên sàn xi-măng lạnh. Nạn nhân không được cung cấp nước uống. Để giữ cho nạn nhân không được ngủ, họ bị ép phải gọi điện vài phút một lần trong suốt cả ngày lẫn đêm. Chân của một số học viên bị thương nghiêm trọng sau 2 tháng biệt giam trong điều kiện như thế.

Một lính canh có tên là Tiền Vĩ đặc biệt tàn bạo. Cô ta ra lệnh cho các tù nhân tra tấn các học viên bằng cách dìm đầu của họ vào một thùng nước và bắt họ đứng trên sàn xi-măng với chân trần giữa mùa đông và sau đó đổ nước lạnh lên hai bàn chân của họ.

71c6d73f23cc3292e5e531a8357d4444.jpg

Minh họa cách thức tra tấn của Trung Cộng: Dìm đầu xuống nước


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/7/427864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194285.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share