Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2021] Bà Hà Liên Xuân ở huyện Mông Tự, tỉnh Vân Nam đã bị kết án tù hai lần với tổng thời gian là 15 năm từ năm 2001 đến năm 2009 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bảy tháng sau khi kết thúc án tù lần hai, bà bị bắt giữ một lần nữa vào tháng 9 năm 2019 khi bà tới thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam để tìm việc. Bà bị kết án thêm bốn năm tù vào ngày 24 tháng 8 năm 2020. Bài viết này sẽ cung cấp thêm chi tiết về sự tra tấn tàn bạo mà bà phải chịu đựng trong thời gian đang thụ án tù lần hai tại Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam.

2019-11-13-202430-0.jpg

Bà Hà Liên Xuân

Bị kết án ba lần với tổng thời gian 20 năm

Bà Hà mới 26 tuổi khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1996. Tất cả các bệnh của bà nhanh chóng biến mất. Sau khi phục hồi sức khỏe, bà đã kết hôn và hạ sinh một bé gái. Bà có một cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà Hà đã bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2001 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 7 năm 2002, bà đã bị kết án bảy năm tù và bà được trả tự do trước thời hạn 1,5 năm.

Vào năm 2009, bà Hà bị bắt giữ và bị đưa tới trung tâm tẩy não địa phương. Bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên bà đã bị kết án 10 năm tù. Gia đình hạnh phúc của bà đã bị hủy hoại – nhà chức trách cưỡng ép chồng bà ly hôn bà và sau đó nhanh chóng sắp xếp cho ông tái hôn. Mẹ của bà vô cùng lo lắng cho bà và đã qua đời vào năm 2017.

Sau khi bà Hà được trả tự do vào tháng 2 năm 2019, bà đã chuyển tới thành phố Côn Minh để tìm việc. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2019, bà bị bắt giữ trong khi đang đi thăm học viên khác là bà Vương Hối Chân bị bắt giữ vào ngày hôm trước vì đọc sách Pháp Luân Công cùng với vài học viên khác. Bà Vương đã được tại ngoại do tình trạng sức khỏe yếu, nhưng bà vẫn đang bị cảnh sát giám sát.

Ngày 2 tháng 11 năm 2019, nhà chức trách đã phê chuẩn vụ bắt giữ của bà Hà và bà bị kết án bốn năm tù giam vào ngày 24 tháng 8 năm 2020.

Bị tra tấn tàn bạo trong khi đang thụ án tù lần thứ hai

Bà Hà đã phải chịu sự tra tấn dã man trong khi đang bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam từ năm 2009 đến tháng 2 năm 2019.

Bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên bà đã bị cưỡng ép ngồi trên ghế đẩu nhựa nhỏ có 72 đầu nhọn nhô lên trong 14 ~ 15 giờ mỗi ngày với hai tay đặt lên hai chân mà không được cử động. Vùng mông của bà đã bị lở loét và bị nhiễm trùng. Bà còn bị bức thực rất nhiều lần.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Sau khi bị chuyển tới Khu Số 6, bà Hà bị buộc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ vào Chủ nhật. Nếu tay của bà dù chỉ cử động nhẹ, bà sẽ bị tù nhân giám sát bà đánh đập. Việc đánh đập sẽ không dừng lại cho đến khi bà đặt tay đúng tư thế.

Bởi bà từ chối gọi mình là tội phạm khi xin phép sử dụng nhà vệ sinh, nên bà đã không được phép vào nhà vệ sinh. Do đó, bà phải đi vệ sinh ra quần nhiều lần. Bất chấp điều đó, nhà chức trách vẫn không cho phép bà giặt quần áo.

Để tránh làm bẩn quần, bà Hà rất ít khi uống nước. Mỗi người đều được uống một ấm nước mỗi ngày, nhưng bà Hà thậm chí không uống hết một ấm nước trong một tuần. Nhiều tù nhân đã lo lắng cho bà.

Các tù nhân sử dụng thìa và các dụng cụ khác để cạy miệng bà và véo mũi bà trong khi đang bức thực. Họ còn nguyền rủa bà, đánh đập bà và trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà. Đội khi họ trực tiếp bức thực bà bằng thuốc không rõ nguồn gốc.

Sau đó, nhà chức trách ở khu Số 6 bắt đầu cho phép các học viên sử dụng nhà vệ sinh ba lần một ngày và đứng dậy đi lại mà không cần xin phép các tù nhân, nhưng họ vẫn sắp xếp để bà Hà làm việc trong nhà xưởng từ sáng đến tối. Bà Hà tới nhà xưởng nhưng từ chối làm việc. Sau khi trở về phòng giam, bà bị buộc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ lần nữa.

2005-8-17-jiangjin-26--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Bức thực

Vào tháng 2 năm 2015, bà Hà bắt đầu đợt tuyệt thực kéo dài và yêu cầu trả tự do cho bà vô điều kiện. Bà đã kiên trì trong một năm và bà rất tiều tụy.

Khi các tù nhân bức thực bà, họ đã thô bạo kéo lê bà dưới đất khiến quần lót của bà rách ra từng mảnh và tất của bà cũng rơi ra; mông, đùi và bàn chân của bà bị chảy máu.

Trong khi đang bức thực, sáu đến bảy tù nhân đã ghì bà xuống, dùng một chiếc thìa lớn để cạy miệng và giữ lưỡi của bà xuống. Tiếp đó, họ sử dụng một chiếc thìa nhỏ để đổ thức ăn vào trong miệng bà. Điều đó khiến răng của bà lung lay và rụng ra ngoài. Sau đó, tù nhân bắt đầu bức thực bà thông qua một ống dẫn thức ăn.

Nhà tù còn cưỡng ép bà Hà tới nhà xưởng và bức thực bà trước mặt hơn 300 tù nhân. Bà Hà bị bức thực ba lần một ngày, bức thực bánh bao ngâm nước vào buổi sáng và cháo vào buổi chiều và tối. Thức ăn được trộn thành hỗn hợp nhão.

Khi bà Hà không có nhiều sức để phản kháng, hai đến ba người sẽ bức thực bà; nếu ngày nào đó bà có nhiều sức, sẽ có thêm sáu đến bảy tù nhân được gọi đến để trợ giúp việc bức thực. Một số tù nhân đánh vào đầu và cơ thể bà; một số khác giật tóc bà; trong khi đó những người khác dùng thìa để cạy miệng và giữ lưỡi của bà, sau đó dùng thìa nhỏ để đổ thức ăn vào miệng bà. Sau khi bức thực, bà thường bị bầm tím khắp cơ thể. Thậm chí một số tù nhân còn thì thầm rằng việc bức thực quá tàn bạo.

Một lần, bà Hà bị đau đến mức phải kêu cứu. Chỉ có một học viên Pháp Luân Công hét lớn yêu cầu tù nhân dừng lại và học viên bị lôi đi. Lính canh tiếp tục làm ngơ trước việc tù nhân đã bức thực bà Hà dã man như thế nào.

Nhà tù đã hạn chế bà Hà mua những nhu yếu phẩm hàng ngày. Bà chỉ có một gói bột giặt nhỏ để sử dụng hơn một năm và phải sử dụng cùng băng vệ sinh trong nhiều tháng. Lính canh nhà tù thường công khai chế nhạo bà trước mặt các tù nhân khác.

Ngày 5 tháng 6 năm 2017, bà Hà bị chuyển tới khu Số 8, nơi đây giam giữ những người già, bệnh tật và tù nhân khuyết tật. Bà bị đưa tới bệnh viện nhà tù và bị buộc phải uống thuốc không rõ nguồn gốc trong chín ngày. Sau khi quay lại khu giam giữ, bà bị buộc phải lao động không công. Bất chấp điều đó, bà Hà tiếp tục tuyệt thực và yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho mình.

Nhà tù đã kéo dài thời hạn án tù 10 năm của bà thêm 9 ngày, sau đó trả tự do cho bà.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Vân Nam kể lại 10 năm bị tra tấn ở trong tù, trong đó có hàng trăm lần bị bức thực

Bảy tháng sau khi kết thúc án tù 10 năm, người phụ nữ Vân Nam lại bị bắt và bị kết án bốn năm tù

Người phụ nữ trường kỳ bị cầm tù và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công, quyền điều trị y tế bị tước đoạt và gia đình không được phép vào thăm

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/27/427432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/20/194171.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share