Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 10-12-2021]

Ngày 7 tháng 12, ba ngày trước Ngày Nhân quyền, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tập trung tại Quảng trường Nathan Phillips, trước Tòa Thị chính Toronto, để kêu gọi chính phủ Canada đề cập đến cuộc bước hại Pháp Luân Đại Pháp trong Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ, diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 12. Các học viên đã kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 22 năm ở Trung Quốc và trả tự do cho người thân của các công dân Canada đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Một số quan chức Canada và đại diện của các tổ chức nhân quyền đã phát biểu tại sự kiện này, bao gồm ông Consiglio Di Nino (cựu Thượng nghị sỹ), ông Wladyslaw Lizon (cựu Nghị sỹ), ông Michael Stainton (Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan tại Canada), và bà Thịnh Tuyết (Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ).

Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, hiệp hội này đã đệ trình lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada danh sách 150 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và gần 300 trang tài liệu liên quan mô tả các hành vi vi phạm nhân quyền của những quan chức này đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

12 người thân của các cư dân Canada hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù và các cơ sở giam giữ khác của Trung Quốc. Trong số đó có bà Lưu Diễm, người đã bị bắt tại tỉnh Vân Nam vào cuối tháng Chín.

88e998aedf2c9c02fe56f92ba611c876.jpg

9052460d361b23209e15d84f1fda02b3.jpg

dff4d98cbdd15bdd0e0e1b4a04b65f70.jpg

a09f9fff4a9ce60528b3946f440529c4.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh tại Tòa thị chính Toronto vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, trước Ngày Nhân quyền.

Vi phạm nhân quyền là không thể chấp nhận được

44b8d2439fe4dcbb26966a14d194d2ff.jpg

Cựu Thượng nghị sỹ Canada Consiglio Di Nino phát biểu tại sự kiện.

“Chúng ta cần phải lên tiếng một cách dứt khoát và rõ ràng với ĐCSTQ rằng vi phạm nhân quyền là không thể chấp nhận được,” cựu Thượng nghị sỹ Canada Consiglio Di Nino nói. “Trong nhiều năm qua, ĐCSTQ dường như đã phớt lờ tiếng nói của thế giới”. Ông giải thích đó là lý do tại sao ông đến buổi mít-tinh này để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Thượng nghị sỹ Di Nino phát biểu, “Sự kiện này nhằm kêu gọi sự chú ý tới Ngày Nhân quyền là đặc biệt quan trọng. Đó là lời nhắc nhở đối với ĐCSTQ, cũng như cư dân Toronto và mọi người trên khắp thế giới, rằng chúng tôi sẽ không ngừng những nỗ lực như thế cho đến khi tự do được bảo đảm trên toàn cầu”.

Chống lại chủ nghĩa cộng sản là trách nhiệm của chúng ta

960607ffed8632f65efd5a96cb6aa86c.jpg

Ông Wladyslaw Lizon, cựu Nghị sỹ, đại diện cho Khu vực Đô thị Toronto

Với tư cách là Nghị sỹ gốc Ba Lan đầu tiên ở Canada, ông Wladyslaw Lizon nhớ lại việc chế độ cộng sản đã hủy hoại chế độ pháp quyền và gây hại cho người dân Ba Lan như thế nào. “Mấy thập kỷ đã trôi qua, nhưng bản chất của chủ nghĩa cộng sản vẫn không thay đổi. Tức là, nó liên tục đàn áp và tước đoạt tự do của con người. Trách nhiệm của chúng ta – những người trong xã hội tự do – là chống lại loại áp bức đó,” ông nói.

Ông Lizon cho biết ông còn nhớ việc Đảng Cộng sản Ba Lan chỉ đạo quân đội và cảnh sát vũ trang trấn áp những công dân ôn hòa như thế nào. “Hiện giờ, một thảm kịch tương tự đang xảy ra với người dân Trung Quốc. May mắn thay, Ba Lan và các quốc gia khác ở Châu Âu đã vượt qua giai đoạn đó và bắt đầu được hưởng tự do”. Ông Lizon hy vọng người dân Trung Quốc cũng có thể làm được như thế và đạt được các quyền cơ bản của con người.

Ông tuyên bố: “Đối với những người sống trong thế giới tự do, chúng ta cần trợ giúp tất cả những ai bị đàn áp.” Ông cũng hy vọng chính phủ Canada sẽ tiếp tục đưa vấn đề này ra với ĐCSTQ, bao gồm cả việc kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ. Ông nhắc lại rằng mọi người trong xã hội phương Tây có nghĩa vụ chống lại các chế độ độc tài.

Tự do sẽ chiến thắng

d47d58d6206223251614fd7a4f083969.jpg

Ông Michael Stainton, Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan tại Canada, cho biết ông trân trọng nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Michael Stainton, Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan tại Canada, giải thích: Mỗi khi đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc, ông đều trông thấy hoạt động kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay đó là lý do tại sao ông cảm thấy điều quan trọng là phải tham gia vào sự kiện ngày 7 tháng 12 và nhắc nhở mọi người về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Ông hy vọng rằng người dân Canada có thể hành động theo lương tâm của họ, lưu ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi ở đó.

Ông Stainton nói ông tôn trọng các học viên vì họ đã nỗ lực và bền bỉ để chấm dứt cuộc bức hại. “Việc này không dễ dàng gì, nhưng nó cần phải tiếp tục. Nhiều nghị sỹ Canada cũng quan tâm đến nhân quyền và ủng hộ mạnh mẽ việc làm này,” ông nói.

“Điều quan trọng là phải giữ được động lực,” ông cho biết. “Mặc dù ĐCSTQ dường như đã xâm nhập vào các nước phương Tây, nhưng cuối cùng, tự do và dân chủ sẽ chiến thắng.” Ông cảm ơn tất cả những người đã tiến bước vì sự nghiệp này.

Kiên định và hy vọng

2c28bf55b706da8721851e3718f4a097.jpg

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, phát biểu tại buổi mít-tinh.

“Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công ôn hòa vào tháng 7 năm 1999, nhiều người đã rất ngạc nhiên và bối rối. Nhưng một thời gian ngắn sau, các học viên đã nhận ra những gì đang diễn ra và nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ,” bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, giải thích.

“Từ đó đến nay, các học viên đã thể hiện đức tin mạnh mẽ và sự kiên định trong việc phổ biến cho công chúng biết sự thật về Pháp Luân Công và những hành vi xấu xa của ĐCSTQ. Trong hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công là một trong những nhóm đã làm điều này tích cực nhất. Họ đã hy sinh rất nhiều trong 22 năm và ngày càng vững vàng hơn,” bà nói.

Bà Thịnh tiếp tục, “Chính vì điều này, mỗi học viên thực sự là một anh hùng. Chúng tôi cũng đã nhận thấy những thay đổi trong những năm gần đây. Nhiều quốc gia, bao gồm cả các nhà lãnh đạo quốc tế và công dân bình thường, đã hiểu rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ. Nhiều người trong số họ đã bước ra để phơi bày sự tàn bạo của [ĐCSTQ]. Qua điều này, chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin và niềm hy vọng.”

Sinh viên đại học kêu gọi sự trợ giúp trong việc giải cứu người mẹ bị giam giữ

3d06c7296f2e8fbc61aa6a7e4d277856.jpg

Cô Lưu Minh Viên kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu mẹ cô đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Cô Lưu Minh Viên, chuyên ngành hoạt hình tại trường Sheridan College, cho biết mẹ cô là bà Lưu Diễm đã bị bắt vào cuối tháng 9 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cô Minh Viên hy vọng chính phủ Canada có thể giúp đảm bảo việc trả tự do cho mẹ cô.

Bà Lưu Diễm từng là giáo viên tiếng Anh của Lực lượng Không quân. Cuộc bức hại không chỉ khiến bà Lưu bị giam giữ và cầm tù, mà còn tước đi việc làm của bà nhiều lần. Cuộc bức hại đang diễn ra đã buộc bà cùng chồng phải chạy trốn từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đến tỉnh Vân Nam, thuộc Tây Nam Trung Quốc. Nhưng bà vẫn bị mất việc và lại bị bắt.

Cô Lưu Minh Viên nói: “Đây là một trong những lý do tại sao Ngày Nhân quyền rất quan trọng đối với những người trong hoàn cảnh như tôi.“ Cô hy vọng nhiều người hơn có thể nghe câu chuyện của mình và tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, trong đó có cảnh ngộ của mẹ cô.

Cô Lưu tiếp tục: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã vượt qua luật pháp Trung Quốc. “Không một người nào trong gia đình được phép đến thăm mẹ tôi. Các quan chức hầu như không tuân theo luật pháp trong các trường hợp liên quan đến Pháp Luân Công,” cô giải thích. Cha của cô Lưu cũng không được phép gặp vợ mình, và ngay cả luật sư mà ông thuê cũng bị hạn chế gặp bà Lưu.

Mặc dù không còn ở Trung Quốc, nhưng Minh Viên đã cố gắng hết sức để giải cứu mẹ cô. Cô đã liên lạc với các nghị sỹ, tạo đơn thỉnh nguyện trực tuyến và gửi thư cho các quan chức Trung Quốc. Một số phương tiện truyền thông Canada đã đưa tin về buổi kháng nghị được tổ chức bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vào tháng trước, nơi Minh Viên kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu mẹ cô. Minh Viên đã đưa những tin bài này vào một bức thư và gửi tới các quan chức của trung tâm giam giữ ở Trung Quốc. Ở Canada, một số thị trưởng ở khu vực Ontario đã đọc về câu chuyện của Minh Viên. Các giáo viên tại trường đại học của cô cũng cho biết họ sẽ viết thư thay mặt cho cô.

“Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều công dân và chính phủ Canada giúp tôi giải cứu mẹ tôi, bởi vì ngay lúc này, mẹ tôi và nhiều người như bà vẫn phải tiếp tục chịu đựng dưới chế độ toàn trị của ĐCSTQ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/10/434567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/12/196956.html

Đăng ngày 16-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share