Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 09-08-2021] Ngày 7 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công châu Âu đã tập trung tại Frankfurt, Đức, để tổ chức diễu hành nhằm lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là các học viên cầm biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Các học viên nữ trong trang phục trắng cầm di ảnh của các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết trong cuộc bức hại. Sau cùng là đội trống lưng.

Các học viên cũng dựng một quầy thông tin tại trung tâm thành phố để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Đoàn nhạc và đội trống lưng đã biểu diễn tại sự kiện và các quan chức đắc cử đã gửi thư ủng hộ.

1ce7a4a4c90d30e904d482e74f8b03c1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại trung tâm thành phố Frankfurt

4ed5c7c5a3905cde839e4b09dc5600e2.jpg

Đội trống lưng tại cuộc diễu hành

0fb6ceca6e99e82cbdac579f8b5b897a.jpg

Các học viên trong trang phục trắng cầm di ảnh của các học viên đã bị tra tấn đến chết

da8ed032ea9b2cf589b0c57edb728a7f.jpg

Đại diện học viên phát biểu tại sự kiện

Vì thời tiết đẹp và hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại nên có rất nhiều người ra đường. Nhiều người đã chụp ảnh đoàn diễu hành. Một người dân địa phương nói với một học viên: “Tôi đã không biết các bạn có một đoàn nhạc lớn như vậy. Thật tuyệt vời!“

Một số người đọc thông tin trên các biểu ngữ, trong khi những người khác hỏi thêm thông tin và ký tên bản kiến ​​nghị để phản đối cuộc bức hại. Một du khách đến từ Ý nói: “Các bạn làm tốt lắm. Tôi tin rằng các bạn sẽ thành công.”

ac375bf79000becaa5dc74dba2ffae54.jpg

b440c499ac511a1ae6707401dafe6d31.jpg

ccd9f1f956e12df0443c1568c429acdf.jpg

f0696f04d110d9e89209b2a388cde13a.jpg

Mọi người lắng nghe các học viên giải thích và sau đó ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nghị viên Liên bang: Hãy chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm

Bà Ulli Nissen, Nghị viên Liên bang và ông Oliver Stirboeck, Nghị viên Bang Hessen, đã gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với sự kiện.

2021-8-8-germany-frankfurt-falun-gong-parade_09.jpg

Bà Ulli Nissen, Nghị viên Liên bang

Bà Nissen khen ngợi các học viên đã kiên trì trong suốt 22 năm qua bất chấp cuộc bức hại: “Tôi vô cùng khâm phục sự dũng cảm và kiên trì của các bạn trong việc không ngừng kêu gọi sự chú ý của mọi người đối với tình hình nhân quyền ở Trung Quốc cũng như những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng (tội ác) trong nhiều năm. Cuộc bức hại chính trị này là vô nhân đạo và phải chấm dứt. Vậy nên, tôi rất vui khi nhiều người tập trung tại Frankfurt ngày hôm nay để thu hút sự chú ý của mọi người, lên án cuộc bức hại và nói rõ sự thật về Pháp Luân Công.”

Bà cho rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công cần phải được chấm dứt: “Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không thể hiểu được tại sao chính quyền Trung Quốc lại có thể ngoan cố bức hại và đàn áp nhóm người tu luyện này. Việc này (cuộc bức hại) không nên xảy ra ở một thế giới hiện đại và văn minh — cuộc bức hại suốt 22 năm qua cần phải chấm dứt!

“Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn để chống lại cuộc bức hại này, luôn luôn là như vậy.” Bà Nissen cho biết bà rất tiếc vì không thể trực tiếp tham gia sự kiện, nhưng bà bày tỏ “sự đồng hành cũng như đánh giá cao đối với các học viên Pháp Luân Công và chúc sự kiện thành công”.

386cf08446acb5c4e95c2ab1f5a8336a.jpg

Ông Oliver Stirboeck, Nghị viên Bang Hessen

Ông Oliver Stirboeck, Nghị viên Bang Hessen, viết rằng việc im lặng trước bộ máy đàn áp của Trung Quốc (ĐCSTQ), làm ngơ trước việc tra tấn và bắt cóc, cũng như tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho phát triển kinh tế của Trung Quốc (ĐCSTQ), “không chỉ là việc đáng hổ thẹn mà rốt cuộc còn gây nguy hiểm cho chính tự do của chúng ta.”

Ông viết: “Theo khuôn khổ của Đạo luật Magnitsky Châu Âu, Ủy ban Châu Âu và chính phủ Đức cuối cùng cũng phải hành động để ứng phó với ĐCSTQ và buộc từng thành viên của chính quyền này phải chịu trách nhiệm”. Ông cũng chúc sự kiện của các học viên thành công.

Sinh viên Trung Quốc: Tôi cảm thấy tự hào khi chứng kiến Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo

Một cô gái trẻ họ Hoàng, chưa đầy 20 tuổi, đến từ Trung Quốc. Cô bị thu hút bởi sự kiện và ở lại sự kiện gần hai giờ đồng hồ. Cách đây bảy hoặc tám năm, khi rời Trung Quốc, cô vẫn còn rất nhỏ và chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công. Ngày hôm đó, cô và người bạn tình cờ đến Frankfurt.

Cô nói: “Bạn tôi nhìn thấy biểu ngữ Pháp Luân Công và nói với tôi: “Cậu nhìn này, biểu ngữ đó được viết bằng tiếng Trung.” Thế là, bạn ấy kéo tôi qua xem.

“Tôi cảm thấy thật tự hào khi chứng kiến rất nhiều người Trung Quốc và phương Tây trong một đoàn nhạc lớn như vậy diễu hành qua các khu phố.” Cô nói rằng, ngày hôm đó, có những cuộc diễu hành khác ở Frankfurt nữa, thế nhưng, “tôi nghĩ nếu so sánh thì đoàn diễu hành của Pháp Luân Công rõ ràng khiến người ta cảm thấy vô cùng hòa ái.”

Khi biết thêm thông tin về Pháp Luân Công, cô Hoàng nói: “Tôi nghĩ đây là môn tu luyện rất tốt – tốt cho cả thể chất và tinh thần. Tôi cũng muốn tu luyện.”

Nói về ĐCSTQ, cô Hoàng cho biết: “Một người dì của tôi có thể vượt sự kiểm duyệt Internet. Dì thường đọc thông tin trên các trang mạng nước ngoài và cho tôi xem. Vì vậy, khi còn ở Trung Quốc, tôi đã biết rằng ĐCSTQ rất xấu xa.”

Một sinh viên Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Một sinh viên trẻ người Trung Quốc nói chuyện với một học viên trong hơn nửa giờ. Anh nói rằng khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh còn rất nhỏ, nhưng anh nhớ rằng vào thời điểm đó có nhiều thông tin tiêu cực về Pháp Luân Công trên truyền hình. Tuy nhiên, nhờ ảnh hưởng từ gia đình, anh đã không tin những thông tin đó, anh biết Đảng Cộng sản là xấu. Nhưng anh lại không biết gì về Pháp Luân Công.

Sau khi qua nước ngoài, anh đã nhiền lần xem thông tin về việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, nhưng anh vẫn không dám chắc: “Tôi không thể tin được điều đó. Sao lại có thể có chuyện như vậy chứ?” Khi người học viên cho anh xem báo cáo điều tra của một luật sư nhân quyền, cuối cùng anh cũng hiểu rằng những gì các học viên Pháp Luân Công nói là sự thật.

Anh đã thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh nói rằng anh sẽ nói với cha mình và khuyên ông thoái Đảng.

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

Một phụ nữ 60 tuổi muốn tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi đến đây ngay khi nhìn thấy các biểu ngữ về đảng cộng sản và tội ác thu hoạch nội tạng sống. Tôi đến từ Đông Đức cũ và tôi hiểu một hệ thống chính trị như vậy có thể gây ra cho người dân những áp lực và tổn hại lớn đến cỡ nào những áp lực và tổn hại mà một chế độ chính trị kiểu như vậy có thể gây ra cho người dân.”

77c4d5d64d081743cc8c7ea9e1212f73.jpg

Một công dân Hy Lạp muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một người đàn ông lớn tuổi đến từ Hy Lạp đọc rất kỹ bảng trưng bày về Pháp Luân Công. Ông nói, “Ngày nay, người ta luôn vội vã và tự tạo ra rất nhiều áp lực cho bản thân chỉ vì để kiếm một chút tiền. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, người ta không như vậy.”

Ông chỉ vào phần giới thiệu năm bài công pháp trên tờ thông tin và nói, “Đây là những gì mọi người cần. Mọi người cần bình tĩnh và bình yên từ bên trong.” Trước khi rời đi, ông tìm một nơi yên tĩnh và đọc kỹ phần giới thiệu về Pháp Luân Công.

1eac3500ee9555dbbbfe1bf07d73b4a3.jpg

Bà Martina và ông Gerd ký tên vào bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại.

Bà Martina và ông Gerd đến đúng lúc đoàn nhạc biểu diễn. Sau đó, họ ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một người nói, “Chúng tôi nghĩ rằng việc vạch trần bộ mặt thật của chế độ ĐCSTQ là rất tốt. Chúng tôi rất vui khi thấy ở Đức, mọi người có thể nói về những chủ đề bị ĐCSTQ cấm này.”

07fc8c16c3565b59db052f1d0fb07fb2.jpg

Một phụ nữ đến từ Pakistan

Khi học viên Pháp Luân Công phát biểu, một phụ nữ đến từ Pakistan đã thốt lên, “Đây là điều nên làm – phơi bày sự thật mà chế độ độc tài muốn che giấu”. Bà cảm ơn các học viên nhiều lần: “Nếu các bạn không nói về cuộc bức hại, chúng tôi sẽ không biết rằng vẫn còn một việc vô nhân đạo như vậy đang xảy ra trên thế giới. Các bạn cần phải tiếp tục.”

Ông Oliver làm việc cho một ngân hàng, sở thích của ông là nhiếp ảnh. Ông chỉ vào biểu ngữ “Bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang thống trị thế giới” và nói, “Tôi nhìn thấy biểu ngữ này khi xem các bạn biểu diễn trước nhà hát opera. Vì vậy, tôi về nhà và lấy máy ảnh để chụp chúng.”

Ông nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, “Đây là chủ nghĩa cộng sản. Khi quyền lực tập trung vào một nhóm người, họ cướp đi quyền tự do ngôn luận của những người không thuộc bè phái của họ. Điều đó thật khủng khiếp làm sao? Điều đó có thể xảy ra.”

8c30df3ad36a5e6de12ae499361f8587.jpg

Ông Oliver chụp lại các biểu ngữ tại sự kiện.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/9/429356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194578.html

Đăng ngày 17-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share