Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-11-2021] Ngày 29 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ mít-tinh và diễu hành quy mô lớn ở Munich nhằm giới thiệu cho công chúng về môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã phát biểu trong lễ mít-tinh, và nhiều người qua đường đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

fa1b0c8481cf48e655a0b8a498d20552.jpg

Lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp hôm 29 tháng 10 xuất phát từ Quảng trường Marien, quảng trường trung tâm ở Munich

4bccb05bf512df7069c78f59d8b1eb89.jpg

8d0ffc48ab888d18a11c965ce475051a.jpg

1e7f02d6e7661a0a9170e301fa2ed2d8.jpg

Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo và đội trống lưng thu hút đám đông

Munich là thủ phủ bang Bavaria, và là thành phố lớn thứ ba, đồng thời là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của Đức. Nhiều người đã ra ngoài trời để tận hưởng thời tiết đẹp của mùa thu và dừng lại để xem và nghe các hoạt động của các học viên. Đoàn diễu hành có Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống eo lưng. Đội múa rồng gồm các học viên đến từ Ba Lan và Séc. Nhiều người tập trung xem và nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.

4be6a919f5012fc843c45d6a1c30e34d.jpg

7b89a2cdb92606e9ec65b46d75d0bf6d.jpg

bd36608649bbdd84b8135360a24f5f3b.jpg

7418654f8547372df3beb75627b743fe.jpga1d253c842c0fb9f0e7677224ee583c6.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Sau lễ mít-tinh trên Quảng trường Marien, các học viên đã diễu hành qua Viktualienmarkt, Tal, Maximilianstraße, và đi ngang qua Nhà hát Quốc gia cũng như Residenz (cung điện hoàng gia cũ). Sau đó, họ đi qua Quảng trường Odeons trước khi quay trở lại Quảng trường Marien. Nhiều người đã đọc tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại kéo dài 22 năm ở Trung Quốc. Một số giơ ngón tay cái ủng hộ các học viên và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

11f3717be1fd2028c089feec7d1854d3.jpg27863e483ed12233f0b044a3529312cf.jpgfad43396930895307fc7a3e80465365d.jpged774a471b3f1fcad89643adc6c13253.jpg1316d45171ade6d7379ec3584ed54b91.jpg1aaa716fbf7b77aca2d6ce37eeb2fa18.jpg695b64697b38d11719e008e9563a31f3.jpgef68158b2ab373d421ff2331d32181f6.jpg

Các học viên Đại Pháp diễu hành qua khu phố cổ của Munich hôm 29 tháng 10 năm 2021

Phơi bày tội ác man rợ

c03a8a721714088fda810085ae1eddae.jpg

Một học viên kể về cuộc bức hại ở Trung Quốc trong lễ mít-tinh trước cuộc diễu hành

682403ed729128ff4dc3de9d078850ba.jpg

Ông Jürgen Thierack từ Hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR) tại Munich phát biểu trong sự kiện

Ông Jürgen Thierack, Chủ tịch Hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR) tại Munich, cho biết tổ chức của ông đã chú ý đến những hành động tàn bạo đối với các học viên nhiều năm qua. Ông phát biểu: “Pháp Luân Đại Pháp đã được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992. Mặc dù môn tu luyện này đã được đông đảo công chúng cũng như chính quyền đón nhận, nhưng lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc đó là Giang Trạch Dân đã coi Pháp Luân Đại Pháp là kẻ thù. Ông ta đã phát động một chiến dịch vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể của các học viên.”

Ông Thierack đặt câu hỏi: “Tại sao chính quyền này lại coi một môn tu luyện ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp là kẻ thù? Bởi vì có khoảng 70 triệu học viên ở Trung Quốc, và ĐCSTQ sợ rằng nó có thể mất quyền kiểm soát người dân. Trong khi dán nhãn cho Pháp Luân Đại Pháp là kẻ thù của quốc gia và bôi nhọ môn tu luyện này bằng những chiến dịch tuyên truyền trên diện rộng nhằm kích động thù ghét, chính quyền này đã bắt giữ, giam cầm và tra tấn một số lượng lớn học viên.”

Ông Thierack chỉ vào các thông tin trên các biểu ngữ, nói ĐCSTQ thậm chí đã giết các học viên bị giam giữ và bán nội tạng của họ để kiếm lời. Ông nói thêm, khó mà tưởng tượng một điều kinh hoàng như vậy lại có thể diễn ra trong thế giới ngày nay. Ông kêu gọi nhiều người hơn nữa giúp nâng cao nhận thức về vấn đề này thông qua các hoạt động và các phương thức khác để công chúng biết được chuyện gì đang xảy ra.

Dũng cảm và kiên định

Ông Phí Lương Dũng, Cựu Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ (FDC) kiêm Chủ tịch Diễn đàn vì một Trung Quốc và Châu Á Dân chủ, đã viết thư để ghi nhận sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho nhân quyền.

Ông viết: “Chính quyền ĐCSTQ khét tiếng về sự tàn bạo và dối trá. Tuy nhiên, bất chấp cuộc bức hại khắc nghiệt kể từ năm 1999, các học viên vẫn kiên định với các nguyên tắc của họ, giống như phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn. Sau hơn 20 năm liên tục bị bức hại, Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia, và cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. Để vượt qua sự phong tỏa cũng như xuyên tạc thông tin của ĐCSTQ, các học viên đã thiết lập một mạng lưới truyền hình, báo chí và các trang web để giúp người dân Trung Quốc truy cập thông tin ở nước ngoài và tìm hiểu sự thật.”

Là một nhà hoạt động nhân quyền, ông Phí nói, ông chân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn của các học viên và chúc mừng sự thành công của họ.

Tính nhân văn và nhân phẩm

b66dcd1ea1f6cba1bec9a1d6b173f4e6.jpg7ec9185b6066ffb85c1029d5907ac4dd.jpg

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra và ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

Hai nhà giáo từ Munich, ông bà Niklauda và Werner Dill, đã dừng chân xem và quay video cuộc diễu hành của các học viên. Bà Niklauda nhận xét hoạt động này rất ôn hòa và có sức truyền cảm. Trước đây, bà từng nghe về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, và cảm thấy nó thật man rợ. Hai vợ chồng bà đã ký bản kiến nghị và cho rằng tội ác này phải chấm dứt.

Bà Niklauda hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc đứng lên phản đối chính quyền chuyên chế này. Bà hiểu việc tẩy não của ĐCSTQ đã tước đi quyền suy nghĩ độc lập của họ. Tuy nhiên, bà hy vọng họ sẽ tìm hiểu sự thật và hành động. Bà cảm thấy nếu 1/3 người dân Trung Quốc đứng lên thì ĐCSTQ sẽ sụp đổ.

Bà còn nói, ĐCSTQ cấm nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là hoàn toàn sai. Là một tín đồ Công giáo, bà hiểu mọi người cần phải nuôi dưỡng tâm hồn. Bà khẳng định: “Mọi người nên được đối xử một cách nhân văn và xứng với nhân phẩm.”

Chồng bà, ông Werner, cho rằng việc các học viên vạch trần ĐCSTQ thông qua các hoạt động này có ý nghĩa quan trọng. Bà Niklauda đồng ý, nói rằng đây có thể là cách duy nhất để nâng cao nhận thức. Bà nói bà mong sẽ thấy nhiều sự kiện như thế này hơn nữa.

Nó liên quan đến tất cả chúng ta

c72a55c56fa4bd63189ee4febf8369c8.jpg

Ông Norbert Decksteiner nhấn mạnh tầm quan trọng của bản kiến nghị.

Ông Norbert Decksteiner, làm việc cho một ngân hàng, nhận xét: “Thông điệp ở đây rất rõ ràng. Khi những thảm kịch như thế này xảy ra, mỗi chúng ta đều cần phải hành động và chấm dứt tội ác, vì nó liên quan đến tất cả chúng ta.”

Ông nói thêm: “Thật kinh khủng khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người nên được phép lựa chọn cách sống của riêng mình. Vì vậy, điều quan trọng là phải vạch trần những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Điều này sẽ giúp ích cho công dân Trung Quốc và toàn thế giới.”

251f9f644d3744b76a6d9ba1a212c124.jpg

Sinh viên đại học Leonie Priebke say sưa xem màn trình diễn của các học viên

Cô Leonie Priebke, một sinh viên đại học chuyên ngành dân tộc học và là một vũ công. Cô thấy màn trình diễn của các học viên rực rỡ sắc màu và tường hòa. Khi nghe nói về những sự ngược đãi mà các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng vì đức tin của họ, cô lập tức ký vào bản kiến nghị.

Cô Leonie giải thích: “Khi một chính quyền cấm một nhóm thiền định ôn hòa như thế này, nó đang đe dọa nhân quyền của mọi người.” Cô hết sức cảm kích khi được xem sự kiện này, nếu không, có lẽ cô đã không biết điều kinh hoàng này đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/4/433245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/5/196467.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share