Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 07-11-2021] “Tôi tình cờ đi qua Karlsplatz để mua sắm vài thứ và trông thấy cuộc diễu hành này – thật tuyệt vời!” Đó là phản hồi của anh Daniel Böhm khi anh dừng lại xem cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp hôm 30 tháng 10 năm 2021. Anh nói, “Thật hoành tráng! Rực rỡ quá! Tôi cảm nhận được năng lượng khó tin!”

fcd5e21b065224cd845302d6bfbf503c.jpg

e9ce62fb7c2adeb0e36041fce9a65e32.jpg

4c47686cb637a3b79f0cf2d896408477.jpg

e72a549f74f786ba8f1ee3a4c67453bb.jpg

2f657f421f09647df3a46853e56013ac.jpg

275145f45e97645cc6ecb6905dc2ba28.jpg

b2e3f974860d8856323d13b2639e76f3.jpg

Cuộc đại diễu hành của các học viên ở trung tâm thành phố Munich hôm 30 tháng 10 năm 2021 thu hút rất nhiều khán giả.

Tiếp nối các hoạt động từ ngày hôm trước, các học viên từ Đức, Thụy Sỹ và Áo đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn và lễ mít-tinh khác vào ngày 30 tháng 10. Họ muốn cho mọi người biết đến vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi xã hội Đức chú ý đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành đã diễn ra tại khu mua sắm sầm uất của Munich, qua cung điện Munich, Nhà hát Quốc gia, Đại lộ Maximilianstraße nổi tiếng với cửa hàng của nhiều thương hiệu cao cấp quốc tế, cũng như Isartor, cổng đầu tiên của thành phố, phố Tal, chợ thực phẩm nổi tiếng Viktualienmarkt và cổng Sendlinger Tor trước khi kết thúc tại quảng trường Karlsplatz. Nhiều người đã dừng lại xem trên dọc tuyến đường diễu hành. Họ cũng ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

571ea241a62c5d2f5f8bd2583eb5b739.jpg

d14cd5f52ebb1c1dd126883f69accdc5.jpg

Hoạt động của các học viên thu hút sự chú ý của những người qua đường khiến họ dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị nhằm bày tỏ sự ủng hộ.

Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát

Quản lý mua hàng Pia Kreit đã chú ý đến sự kiện của các học viên khi cô đưa con gái đến Odeonsplatz. Xúc động bởi những gì nhìn thấy, cô cho biết, “Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng là những nguyên lý phổ quát và đây cũng là những tiêu chuẩn của tôi.” Cô đã ký vào bản kiến nghị nhằm ngăn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

Cô nói thêm, “ĐCSTQ cấm mọi người làm những điều ôn hòa và lành mạnh. Điều này là không đúng.“ Cô nhấn mạnh: “Mọi người phải nói không với những hành vi ngăn cấm Chân-Thiện-Nhẫn!”

Các hoạt động của các bạn có tác động mạnh mẽ

Ông Scharpf, một luật sư người Đức sống ở Freiburg, và vợ đã dừng lại xem lễ mít-tinh trong một lúc lâu. Ông nói rằng sự cai trị độc tài của ĐCSTQ thật vô lương tâm. “Nội tạng của một người bị mổ lấy không theo nguyện ý chỉ vì đức tin của họ. Đối với một người châu Âu đang sống trong một quốc gia dân chủ như tôi, điều này là không thể hình dung nổi. Thật kinh hoàng!”

Trong cuộc diễu hành, ông Scharpf và vợ đã gặp người học viên mà họ nói chuyện trước đó trong lễ mít-tinh. Ông hào hứng nói với người học viên, “Vợ tôi giờ đây đã bị thuyết phục rồi.” Ông khen ngợi nỗ lực của các học viên: “Quả là có tác động mạnh mẽ! Quả là xuất sắc! Các bạn nên để nhiều người Đức hơn nhìn thấy các bạn.” Trước khi rời đi, cặp vợ chồng chúc các học viên thành công.

Các bạn nên tổ chức các hoạt động trên khắp thế giới

Đây là lần đầu tiên giám đốc điều hành Sven Flames nhìn thấy hoạt động của các học viên. Ông cho biết, “Lễ mít-tinh thật ôn hòa và có tính quốc tế.”

Ông nói rằng cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ đối với các học viên, những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là rất tồi tệ. Về hành vi thu hoạch nội tạng của chế độ đó, ông nói, “Chúng ta phải cùng nhau chống lại điều này.” Ông đã ký vào bản kiến nghị ngăn ĐCSTQ mổ lấy nội tạng của các học viên.

Ông cũng nói rằng các sự kiện do các học viên tổ chức là rất quan trọng, “Nếu có thể, các bạn nên làm điều này trên toàn cầu.”

Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng lên một ngọn lửa lớn

10370b403ffaa8bc1b7b9cbf6a2f50c1.jpg

Anh Daniel Böhm, sinh viên ngành quản lý kinh doanh, cho biết anh có thể cảm nhận được năng lượng từ các học viên trong cuộc diễu hành.

Anh Daniel Böhm, được nhắc đến ở đầu bài viết, đang học quản lý kinh doanh và đang viết luận văn. Sau khi xem cuộc diễu hành, anh đã trò chuyện với các học viên một lúc lâu và ký vào bản kiến nghị nhằm ủng hộ các học viên chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ. Anh nói, “Nếu mọi người đều ký, một tia lửa nhỏ có thể làm bùng lên một ngọn lửa lớn.”

Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, anh nhắc đi nhắc lại, “Thật khủng khiếp, rất xấu xa.” “Điều này không thể tiếp tục! Tôi hy vọng tình trạng này sẽ thay đổi ngay lập tức.” Anh cho rằng những sự kiện công khai như vậy là, “Cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ điều này sẽ khiến rất nhiều người chú ý đến cuộc bức hại.”

d1693b3f6832e922ffa2db7fb434ea6a.jpg

Ông bà Asadmygoni đến từ Köln ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sau khi biết về cuộc bức hại đã diễn ra trong 22 năm, ông bà Asadmygoni đến từ Köln và hai con gái của họ đã đến gặp một học viên đang cầm một bản kiến nghị và nói, “Chúng tôi muốn ký vào bản này”.

Những thủ phạm đáng bị tống vào tù

3a12da7b1754d6d9234c2b31fc31393f.jpg

Bà Hubner, một du khách đến từ Áo, ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Trước khi nghỉ hưu, bà Hubner đến từ Áo, là một giảng viên đào tạo. Bà đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp truyền giảng. Bà đã ký vào bản kiến nghị để chấm dứt các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ và nói, “Nạn thu hoạch nội tạng là xấu xa, nó không thể được dung thứ và phải chấm dứt.”

Ông Alex Beck làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau khi ký bản kiến nghị, ông cho biết, “Việc tổ chức những sự kiện này là rất quan trọng vì mọi người thờ ơ với những vấn đề như vậy trong xã hội. Ở Đức, chúng tôi nghĩ rằng điều này không liên quan gì đến chúng tôi.” Ông cho hay ở Trung Quốc, mọi người chịu rất nhiều hạn chế, do đó việc tổ chức những sự kiện như thế này bên ngoài Trung Quốc càng quan trọng hơn. “Ít nhất, nó đang làm điều để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đang đứng lên để chống lại điều này (cuộc bức hại), tôi nghĩ thật tuyệt vời.”

Ông Beck nói, “Sự kiện của các bạn rất ôn hòa. Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật kinh hoàng.” Ông cũng nói, “Bọn họ (những thủ phạm) đáng bị tống vào tù! Tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở nên tốt đẹp hơn.”

Y tá đã về hưu hy vọng được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Với nụ cười trên môi, một y tá khoa cấp cứu nghỉ hưu nói với các học viên, “Hôm qua, tôi đã ký bản kiến nghị tại Marienplatz rồi. Những việc các bạn làm rất có ý nghĩa. Nhất là khi chúng ta đang sống giữa đại dịch này. Nhìn thấy cuộc diễu hành của các bạn khiến mọi người phải suy nghĩ. Các bạn nên tổ chức những sự kiện này thường xuyên hơn trong tương lai.”

Bà cũng cho biết bà muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện thân-tâm này. Các học viên nói với bà rằng, họ tổ chức các hoạt động ngày thông tin vào thứ Bảy hàng tuần ở trung tâm thành phố Munich. Bà cho hay bà sẽ đi và xem nó.

Chính phủ Đức và người dân cần phải hiểu rõ về ĐCSTQ

5b7f7fc390c14b9c3bd549c211954ce3.jpg

4f96c515f2e97478e689e5ca9c372c86.jpg

Các học viên tổ chức lễ mít-tinh tại Odeonsplatz bên cạnh cung điện Munich.

Cùng ngày hôm đó, các học viên cũng tổ chức một lễ mít-tinh tại quảng trường Odeonsplatz bên cạnh cung điện Munich. Có các màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng cùng các điệu múa rồng và múa sư tử của các học viên đến từ Ba Lan và Séc. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem lễ mít-tinh và trò chuyện với các học viên. Họ hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì và chi tiết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người cho biết họ xúc động trước nỗ lực của các học viên và đã ký vào bản kiến nghị để biểu thị sự ủng hộ. Một số công dân Trung Quốc đã quyết định từ bỏ tư cách thành viên của ĐCSTQ ngay lập tức.

Ông Manyan Ng, thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền tại Đức (tiếng Đức là IGFM), đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Theo ông Ng, kể từ khi thành lập vào năm 1972, IGFM, tổ chức nhân quyền lớn nhất của Đức đã giám sát và nhận xét về tình hình nhân quyền ở nhiều quốc gia. Ông cho hay thực tế đã chứng minh ĐCSTQ là kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên thế giới. Nhiều người đã nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, các Phật tử Tây Tạng, v.v.. Nhưng ít người biết về cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài 22 năm của chế độ này đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nội tạng của nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị mổ lấy và thi thể của họ bị hỏa táng nhằm tiêu hủy bằng chứng về hành vi thu hoạch nội tạng.

Ông đã đưa ra một ví dụ. Một chính trị gia người Thụy Điển ở Liên minh Châu Âu đã phát biểu tại một cuộc kháng nghị giống như thế này, rằng, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi biết là những người có lý trí và tốt bụng. Sợ một nhóm người ôn hòa như vậy, điều đó cho thấy các vấn đề trong thể chế chính trị đó đã nghiêm trọng như thế nào.” Ông Ng cho biết những lời nhận xét của chính trị gia đó đã in dấu trong đầu ông.

Ông nói rằng các vấn đề của ĐCSTQ bắt nguồn từ việc quyền lực của nó được dựng trên dối trá và bạo lực. Nó phải liên tục che đậy sự dối trá của nó trong quá khứ bằng những lừa dối còn xảo quyệt hơn. Nó phải đàn áp những người dám nói không bằng những biện pháp còn tàn bạo hơn, bí mật hơn. Trong lịch sử, không có bạo chúa nào có thể duy trì quyền lực thông qua dối trá và hung hãn cả.

Ông Ng cho rằng là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, người dân và chính phủ Đức càng phải minh bạch ĐCSTQ là gì và cố gắng tránh những tổn thất thảm hại không đáng có.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/7/433363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/10/196522.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share