Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2021] Bà Phó Kim Phượng ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị bắt chỉ sau ba tháng kể từ khi cha bà qua đời vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Phó đã bị giam giữ hơn một tháng và có thể đang đối mặt với truy tố.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2019-12-23-231524-0--ss.jpg

Bà Phó Kim Phượng

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2021, bà Phó, 59 tuổi, một cựu y tá của Trạm máu Thành phố Nam Xương đã bị bắt bởi các sỹ quan từ Đồn Công an Đôn Tử Đường vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu bà bị giam 15 ngày tại Trại tạm giam Nhị Thất Bắc Lộ và sau đó bị tạm giam hình sự tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương vào khoảng ngày 1 tháng 11.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, trong năm nay, bà Phó đã bị sách nhiễu nhiều lần vì kiên định đức tin của mình. Cha của bà là cụ ông Phó Minh Trân, đã ngoài 90 tuổi, cũng trở thành mục tiêu bị bức hại và đã qua đời ngay sau một đợt sách nhiễu của nhà chức trách.

Cha và con gái bị sách nhiễu

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 6 năm 2021, Vạn Văn Quân, một nhân viên của cộng đồng Tinh Quang, đã gọi điện cho bà Phó Kim Phượng và hỏi bà đang làm gì. Bà Phó nói rằng thời tiết rất đẹp và bà đang giúp cha mình giặt quần áo.

Vạn hỏi liệu bà có còn tập Pháp Luân Công hay không và sau đó đe dọa bà không được quảng bá môn tu luyện ở nơi công cộng.

Một giờ sau, một an ninh khu phố dẫn hai cảnh sát (họ Vạn và Từ) đến nhà bà Phó. Một người đeo một chiếc máy quay nhỏ trước ngực. Cảnh sát yêu cầu bà ra ngoài vì họ muốn “nói chuyện riêng cha bà”.

Bà Phó đi ra sân trước và thấy có hai người nữa đang đứng sẵn ở đó. Họ là giám đốc Lan và trợ lý Đổng Vỹ của ông ta từ Công ty Dầu khí Nam Xương, nơi cha bà đã làm việc trước khi nghỉ hưu. Bà cho biết đây là lần đầu tiên công ty cử người đến sách nhiễu họ.

Khi các đồng nghiệp của cha bà rời đi. Cảnh sát nói với bà Phó: “Bà hãy bảo em gái đến đây để chăm sóc cho cha bà, còn bà không thể sống ở đây.”

Bà Phó nói với họ rằng em gái bà đã có gia đình riêng. Còn về phần bà, bà hiện đang sống một mình sau khi bị chồng ly dị vì cuộc bức hại, và con trai bà đang sống tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (cách Nam Xương khoảng 500 dặm). Bà nói: “Tôi có trách nhiệm chăm sóc cho cha mình. Cảnh sát quản lý cả việc chăm sóc cha mẹ của nhân dân sao?”

Cảnh sát hỏi lại bà Phó rằng bà có luyện Pháp Luân Công hay không và tại sao gần đây bà lại ghé qua một cửa hàng địa phương. Bà từ chối trả lời, sau đó cảnh sát rời đi.

Sau đó cụ Phó nói với con gái rằng cảnh sát đã hỏi về lá đơn mà năm 2015 cụ đã nộp để kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Cụ nói với cảnh sát rằng mình nộp đơn kiện và bản thân không làm bất cứ điều gì sai trái. Cảnh sát không nói lời nào và đi ra sân trước.

Ngay sau khi bị sách nhiễu, cụ Phó đã qua đời vào tháng 7.

Tiếp tục bị sách nhiễu và bắt giữ

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2021, Vạn Văn Quân từ Cộng đồng Khu dân cư Tinh Quang và Hoàng Nhạc Nhạc của Phòng 610 địa phương, lại đến sách nhiễu bà Phó. Vạn ra lệnh cho gia đình thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng gia đình bà đã từ chối tuân thủ.

Vào ngày 4 tháng 10 năm 2021, bà Phó bị một cảnh sát thường phục báo cáo khi bà đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Các nhân viên từ Đồn Công an Đôn Tử Đường đã khám xét túi của bà và tịch thu 12 vật kỷ niệm của Pháp Luân Công và năm tờ tiền có in thông tin Pháp Luân Công (do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bao gồm cả việc in thông điệp ngắn trên tiền giấy).

Bà Phó từ chối ký tên vào mọi tài liệu hoặc trả lời câu hỏi của cảnh sát. Cảnh sát đã đưa bà đến trại tạm giam Nhị Thất Bắc Lộ, nhưng trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận vì bà chưa tiêm vắc-xin virus corona. Mặc dù cảnh sát cho phép bà về nhà vào đêm hôm đó, nhưng hai tuần sau họ lại bắt giữ bà.

Trong suốt 22 năm qua, bà Phó đã nhiều lần bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình. Bà đã thụ án hai lần trong trại lao động với tổng cộng bốn năm tám tháng và ba năm ngồi tù. Chồng bà đã ly dị bà trong khi bà bị giam trong trại lao động. Ông ấy cũng được toàn quyền chăm sóc con trai của họ, người đã bị bắt nạt ở trường vì đức tin của mẹ mình.

Ngoài nỗi đau mất cha, trước đó mẹ của bà Phó cũng đã qua đời vào năm 2016 sau khi sống trong sợ hãi và đau khổ trong nhiều năm trong khi con gái mình vẫn đang ở trong tù. Anh trai của bà bị buộc thôi việc vì không hợp tác với nhà chức trách để thuyết phục bà Phó từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ một năm trước khi nghỉ hưu, bà đã bị sa thải công việc tại Trạm máu Thành phố Nam Xương và bị tước lương hưu.

Bài liên quan:

Người cha 90 tuổi và con gái bị sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/9/433429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/24/196717.html

Đăng ngày 10-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share