Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2021]

Tên tiếng Trung: 付贵华 (Phó Quý Hoa)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 55
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: N/A
Ngày mất: 25 tháng 7 năm 2021
Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 8 năm 2019
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm

Bà Phó Quý Hoa đã qua đời vào ngày 25 tháng 7 năm 2021, hai tháng sau khi bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm để thụ án 7,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Phó Quý Hoa đã qua đời. Mặc dù nhà tù tuyên bố rằng bà Phó chết vì xơ gan, nhưng gia đình bà nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau cái chết của bà, bởi bà đã bị tra tấn nhiều lần trước khi chết.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-8-23-changchun-fu-guihua--ss.jpg

Bà Phó Quý Hoa

Nhà tù khét tiếng

Trong hai thập kỷ qua, lính canh tại Khu 8 của Nhà tù Nữ Cát Lâm đã rất tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vào năm 2020, Sau khi Tiền Vĩ lên làm trưởng khu giam giữ này, ông ta đã đích thân đe dọa từng học viên mới bị đưa vào trại giam và ra lệnh cho các tù nhân khác “chuyển hóa” họ.

Trong số 4 tầng của khu giam giữ số tám, mỗi tầng các cai ngục đều chỉ định một phòng và một nhóm sáu tù nhân để tra tấn các học viên. Các tù nhân này được yêu cầu sử dụng tất cả các phương pháp tra tấn có thể đối với các học viên và họ sẽ được miễn trách nhiệm nếu họ tra tấn đến chết các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi bà Phó bị đưa đến khu số tám vào ngày 27 tháng 5 năm 2021, đầu tiên bà bị giam ở tầng một trong vòng hai tuần. Khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, Tiền Vĩ đã chuyển bà Phó đến căn phòng được chỉ định trên tầng ba và coi bà như một “mục tiêu cần được chuyển hóa” trọng điểm. Ông ta cũng cấm gia đình và luật sư của bà Phó đến thăm bà và cũng không cho phép bà gọi điện cho họ.

Bị tra tấn trước khi chết

Tại phòng giam 310, Tiền Vĩ xúi giục tù nhân Quách Lệ Hoa, một kẻ lừa đảo bị kết án 23 năm tù, bức hại bà Phó. Mỗi ngày Quách đều ép bà Phó ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao khoảng 15cm với bề mặt không bằng phẳng trong hơn 12 tiếng đồng hồ. Cô ta đặt một tờ giấy vào giữa hai chân của bà Phó và sẽ chửi rủa bà nếu tờ giấy đó rơi xuống.

Trong mùa hè nóng nực, mông của bà Phó bắt đầu chảy máu và chảy mủ. Phía sau quần đầy những vết bẩn.

Quách Lệ Hoa còn cấm bà Phó uống nước, đây cũng là một trong những hình thức tra tấn đối với các học viên. Bà Phó khát đến mức khó có thể ăn được. Sau đó Quách mới cho bà Phó uống một ngụm nước nhỏ. Một số học viên khát đến nỗi họ phải lao ra khỏi phòng giam vào giữa đêm để uống nước bẩn chuyên dùng dọn dẹp, lau rửa.

Sau 43 ngày ở phòng giam 310, bà Phó vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công. Quách đã chuyển bà đến phòng 311 với hình thức bức hại khốc liệt hơn. Tù nhân Lã Kim Miểu không cho bà ngủ và tiếp tục cấm bà uống nước. Bà Phó đã qua đời trong vòng ba ngày.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 25 tháng 7, ngày mà bà Phó mất, tù nhân Kỷ Khả Tâm (một kẻ giết người 16 tuổi) đã khoe khoang với một tù nhân khác là mình đã không cho bà Phó chợp mắt suốt một tiếng rưỡi trong ca giám sát của mình.

Vào lúc 3 giờ sáng, bà Phó được đưa ra khỏi phòng giam và sau đó bà đã qua đời vào tối hôm đó. Không rõ là Tiền Vĩ và Lã Kim Miểu đã làm gì bà từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.

Vào ngày hôm sau, tù nhân Quách rất sợ hãi. Cô ta đổ bệnh và nằm liệt giường trong hai ngày. Sau khi hồi phục, cô ta nói rằng: “Vì tôi là một tù nhân lâu năm, ngay cả khi nếu tôi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà ấy thì họ có thể làm gì được tôi”.

Quách buộc tất cả tù nhân trong phòng giam 310 phải viết một tờ khai giả rằng: “Bà Phó chết vì một căn bệnh mà bà đã giữ kín và không nói cho lính canh”.

Khi người nhà bà yêu cầu được nhìn thi thể bà tại bệnh viện, bác sỹ nói: “Để tôi lau sạch máu và phòng mổ đã, rồi sau đó mọi người sẽ được nhìn bà ấy”. Khi gia đình bà lại hỏi lần nữa thì lính canh đã viện đủ mọi lý do để không cho họ nhìn thấy thi thể bà.

Các nhà chức trách sau đó đã chuyển thi thể bà Phó đến Nhà tang lễ Triều Dương Câu mà không thông báo cho gia đình bà. Nhà tang lễ cũng ngăn không cho họ nhìn thấy thi thể bà và khăng khăng rằng họ chỉ được nhìn thấy khi có mặt của lính canh.

Con gái bà Phó nói rằng cô đã gọi đến nhà tù nhiều lần kể cả vào ngày trước khi mẹ cô qua đời, ngày 24 tháng 7, nhưng lính canh Cao Dương một mực nói mẹ cô vẫn khỏe mạnh.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/433702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/18/196636.html

Đăng ngày 10-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share