Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2021] Bà La Bạch Tú ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam đã bị cưỡng chế mặc áo bó (một dụng cụ tra tấn) trong hơn một năm và đang bị buộc tội.

Bà La sinh năm 1968, đã bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Thời điểm chính xác mà bà bị bắt giữ hiện vẫn đang được điều tra.

Một học viên Pháp Luân Công mới được thả khỏi Trại tạm giam Thành phố Côn Minh trong thời gian gần đây cho biết, bà La đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để phản đối việc giam giữ phi pháp. Sau đó lính canh đã cưỡng chế bà mặt một chiếc cái áo bó.

Bà La tin rằng Pháp Luân Công đã chữa lành bệnh đông cứng vai của mình và giúp bà có thể phục hồi sức khỏe để có thể tự chăm sóc bản thân, và cải biến bà từ một người phụ nữ ương ngạnh đã trở thành một người ân cần hơn. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

Trước lần bắt giữ gần nhất này, bà La từng bị kết án hai lần vào các năm 2007 và 2016 với tổng cộng 6,5 năm tù. Bà đã bị đánh đập, bức thực, biệt giam và cho ăn thức ăn trộn thuốc không rõ nguồn gốc trong khi thụ án ở Nhà tù Số 2 Tỉnh Vân Nam.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Vân Nam hai lần bị cầm tù với tổng thời gian thụ án sáu năm rưỡi vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/19/433774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/28/196762.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share