Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2021] Trong phiên tòa xét xử vụ việc một phụ nữ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công, các luật sư của cô đã cáo buộc nhà chức trách đang thực thi bức hại chính trị đối với thân chủ của họ, mà lại lơ là nghĩa vụ phục vụ công lý.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

fb8cdd8b95702ec3e448315ef2abd321.jpg

Cô Diệp Tiểu Băng

Cô Diệp Tiểu Băng, 38 tuổi, là một chuyên gia quản lý vận hành.Vào ngày 24 tháng 4 năm 2020, khi Cô Diệp đang làm việc tại nhà, thì một nhóm cảnh sát đã ra lệnh cho cơ quan quản lý tài sản địa phương mở cửa căn hộ của cô. Cảnh sát đã khám xét các gian phòng của căn hộ và bắt cô với lý do sở hữu sách và tài liệu Pháp Luân Công. Máy tính, máy in và tài liệu Pháp Luân Công của cô cũng bị tịch thu.

Cô Diệp bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Quảng Châu vào ngày hôm sau và bị giam giữ ở đây khoảng 20 ngày, trước khi bị chuyển đến trại tạm giam quận Thiên Hà.

Viện Kiểm sát quận Thiên Hà đã phê chuẩn bắt giữ cô vào ngày 25 tháng 5. Đến ngày 11 tháng 8, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của cô đến Viện Kiểm sát quận Hải Châu (viện kiểm sát được chỉ định để thụ lý tất cả các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu). Vào tháng 11 năm 2020, cô bị truy tố và hồ sơ của cô đã được chuyển tới Tòa án quận Hải Châu.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2021, sau 1,5 năm bị giam giữ, cô Diệp bị đưa ra xét xử. Trong phiên tòa, công tố viên buộc tội cô đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cô phản bác rằng cô chỉ hy vọng công chúng biết sự thật về Pháp Luân Công và đại dịch [viêm phổi Vũ Hán], để họ có thể tự bảo vệ mình tốt hơn.

Hai luật sư của cô Diệp lập luận rằng công tố viên đã cao buộc thân chủ của họ “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ quy chuẩn được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công), nhưng lại không thể chứng minh cho những cáo buộc đó. Các luật sư nói thêm rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thân chủ của họ lẽ ra không nên bị truy tố vì thực hiện quyền hiến định trong việc thực hành đức tin của mình để trở thành một người tốt hơn.

Các luật sư cũng chỉ ra rằng cảnh sát đã bắt giữ cô Diệp lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 4, nhưng trong bản cáo trạng có nêu rằng cảnh sát nhận được thông báo lúc 10 giờ 33 phút tối ngày hôm đó về việc cô Diệp đang phát tài liệu.

Các luật sư tiếp tục nói rằng cảnh sát đã khám xét nhà của cô Diệp mà không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hoặc lệnh khám xét. Mặc dù cảnh sát nói rằng họ đã ghi vào danh sách tịch thu và các tài liệu khác ngay lập tức, nhưng cô Diệp chưa bao giờ thấy họ làm như vậy trước khi rời khỏi nhà. Vì cảnh sát không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào khác để chứng minh cho tuyên bố của họ, các luật sư đưa ra kết luận rằng có thể sau đó cảnh sát mới ngụy tạo các tài liệu đó để kết án thân chủ của họ.

Các luật sư cho biết trong tuyên bố cuối cùng của họ rằng tất cả những vụ án chống lại các học viên Pháp Luân Công là một sự bức hại chính trị mang danh nghĩa luật pháp. Cuộc đấu tranh chính trị nhắm vào Pháp Luân Công theo lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự phối hợp của công an và ngành tư pháp này đã vượt xa phạm vi của luật pháp. Các công tố viên và thẩm phán, những người được trả lương bằng tiền thuế của nhân dân, đã bị biến thành vũ khí chính trị để bức hại những người tốt và hoàn toàn xa rời khỏi thân phận của những người đại diện cho công lý. Thế nhưng cho dù toàn bộ bộ máy nhà nước được huy động để bức hại Pháp Luân Công trong hơn 20 năm qua, các học viên càng trở nên kiên định hơn, vô số người dân trên khắp thế giới đã bước vào tu luyện pháp môn này.

Các luật sư nói thêm: “Thiện chắc chắn sẽ thắng ác và mỗi chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn sẽ quyết định tương lai của chính mình“.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm bức hại:

Lưu Dĩnh (刘颖), thẩm phán chủ tọa của Tòa án quận Hải Châu: + 86-20-83005567, + 86-18126766669
Hứa Khiết Hà (许洁霞), công tố viên của Viện kiểm sát quận Hải Châu: + 86-15818188031
Lưu Tuấn Trạch (刘俊泽), cảnh sát của Đồn Công an Thiên Hà Nam: + 86-15817009541

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Quảng Đông đối mặt với truy tố vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/1/433091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/23/196691.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share