Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2021] Bà Triệu Quế Chi, ngoài 70 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, dù đang trong thời gian phục hồi chấn thương ở chân sau tai nạn xe hơi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đây là lần thứ hai bà Triệu buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại kể từ tháng 8 năm 2020.

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, bà Triệu bị bắt khi đang đến thăm một học viên Pháp Luân Công khác là bà Trần Nham. Trước đó cùng ngày, cảnh sát đã bắt con gái của bà Trần là cô Tào Nguyệt Linh tại Sân bay Đào Tiên ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Sau đó, họ lục soát nhà của bà Trần ở thành phố Phủ Thuận. Bà Triệu đã đến nhà bà Trần mà không biết chuyện gì đã xảy ra và bị bắt giữ.

Mặc dù bà Triệu đã được thả vào tối hôm đó nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục quay lại để sách nhiễu bà. Một hôm, bốn cảnh sát đã đến sách nhiễu bà ngay sau khi bà vừa ra khỏi cửa nhà. Họ bắt bà quay vào trong để họ khám xét nhà. Họ không tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công nào nhưng vẫn đưa bà đến đồn công an để thẩm vấn và lấy mẫu máu.

Sau đó, bà Triệu đã đi tới Thượng Hải (cách Phủ Thuận khoảng 1.770 km) để giúp con trai bà chăm sóc cháu. Cảnh sát đã bám theo bà tới Thượng Hải và cố gắng ép chủ nhà của con trai bà đuổi gia đình bà đi.

Sau khi bà Triệu trở lại Phủ Thuận, cảnh sát đã ở bên ngoài căn hộ của bà và giám sát bà, buộc bà phải rời khỏi nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát. Trong tháng 9 năm 2021, cảnh sát đã hai lần đột nhập vào nhà bà để tìm kiếm bà.

Trong khi đang sống ở nơi khác, bà Triệu đã bị một chiếc ô tô đâm và không thể cử động chân của mình. Bà ở nhờ chỗ chị gái và đã có thể đi lại sau khi nằm liệt giường gần ba tuần.

Sau khi cảnh sát tìm ra nơi bà Triệu đang ở, họ đã bắt bà tại nhà của chị gái vào tối ngày 8 tháng 11 năm 2021. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Nam Câu, nhưng lính canh từ chối nhận bà vì huyết áp bà lên cao ở mức nguy hiểm. Cảnh sát sau đó đã đưa bà đến bệnh viện, nhưng huyết áp của bà vẫn cao như cũ. Họ yêu cầu bà ở lại bệnh viện để điều trị, nhưng bà Triệu từ chối.

Sáng ngày 9 tháng 11, cảnh sát đã đưa bà trở lại nhà chị gái và yêu cầu chị bà giám sát bà.

Bà Triệu lại buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Khương Quần Đại(姜群大), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Phủ Thuận: +86-13704934966
Bành Việt (彭越), Trưởng Văn phòng An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thuận: +86-13841334590
Ngụy Chấn Hưng (魏振兴), cảnh sát, Văn phòng An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thuận: +86-13841301212

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/15/433635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196777.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share