Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2021] Bà Triệu Tâm, 70 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án một năm tù và một năm quản chế vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng chống lại bà Triệu và tra tấn bà ở trong Trại tạm giam địa phương. Sức khoẻ của bà rất yếu sau khi được trả tự do, nhưng nhà chức trách vẫn sách nhiễu bà và yêu cầu cho bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đây là lời kể của bà Triệu Tâm về những gì mà bản thân bà đã trải qua.

Sau khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán, tôi đọc được một câu chuyện nói về việc hai vợ chồng bác sỹ nhiễm virus. Trong khi tính mạng của họ gặp nguy hiểm, họ đã niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” và họ đã nhanh chóng hồi phục.

Mong muốn nhiều người hơn biết được câu chuyện này và được thụ ích từ Pháp Luân Công, tôi đã mang vài cuốn sách nhỏ có câu chuyện trên và thông tin về Pháp Luân Công tới một khu chợ nông sản vào ngày 16 tháng 8 năm 2020. Trước khi tôi có cơ hội phân phát những cuốn sách này, hai người đã túm lấy tôi từ phía sau. Họ nói họ là cảnh sát và tôi phân phát tài liệu Pháp Luân Công là phạm pháp.

Cả hai người họ đều không mặc cảnh phục. Một người trong số họ thoáng đưa một chiếc phù hiệu nhỏ lướt qua mặt tôi, nhưng tôi không nhìn rõ nó là gì. Tôi cố gắng nói lý lẽ với họ và họ nói: “Chúng tôi đang thực thi pháp luật bằng vũ lực. Chúng tôi không muốn nghe bà nói.”

Sau khi bị đưa tới Đồn Công an Đường Trường Xuân, tôi biết được rằng một trong số hai cảnh sát đó là Vương Quyền. Bởi tôi không cho họ chụp hình, nên họ đã túm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường. Tôi rất chóng mặt và phải ngồi xổm xuống. Sau đó, một cảnh sát khác tới và đẩy vai tôi vào tường. Anh ta doạ sẽ bẻ gãy tay tôi nếu tôi không hợp tác.

Cảnh sát đã tìm được số căn cước công dân và địa chỉ của tôi trong cơ sở dữ liệu của họ thông qua những bức hình mà họ cưỡng chế chụp tôi. Họ lục soát nhà tôi và tịch thu 20 sách Pháp Luân Công, 32 tập Tuần báo Minh Huệ cùng các tài sản cá nhân khác.

Cảnh sát Vương đã phỉ báng Pháp Luân Công và nói bắt giữ các học viên Pháp Luân Công là chính sách quốc gia. Tôi trả lời rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công và tôi không làm gì sai. Vương trả lời rằng họ là cơ quan quyền lực nhà nước và họ sẽ thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào từ cấp trên.

Trong hồ sơ được trình lên viện kiểm sát, tôi bị cáo buộc tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, (một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để buộc tội Pháp Luân Công). Vương còn nguỵ tạo biên bản thẩm vấn và số lượng tài liệu Pháp Luân Công tịch thu của tôi, cả hai đều được sử dụng làm bằng chứng truy tố.

Sau đó, tôi bị đưa tới trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Tại đây huyết áp của tôi tăng cao ở nguy hiểm và phát bệnh tim do bị tra tấn. Tôi chỉ có 15 phút cho mỗi bữa ăn và đồ ăn thừa sẽ bị mang đi khi thời gian kết thúc. Đồ ăn thường là bánh mì và canh rau mà không có thêm đồ ăn nào khác. Tôi thường bị đau dạ dày và có máu trong phân. Vào ban đêm, tôi được phép ngủ ở nơi chỉ rộng chừng 30cm và khó có thể nằm xuống. Vào ban ngày, tôi bị tra tấn thể xác trong nhiều giờ đồng hồ.

Dưới sự xúi giục của lính canh, nhiều tù nhân đã tham gia bức hại các học viên chúng tôi. Họ không quan tâm tới tình trạng sức khoẻ của chúng tôi, chỉ cần chúng tôi còn thở thì họ còn tra tấn. Nếu chúng tôi cố gắng thuyết phục họ không tham gia vào cuộc bức hại, họ sẽ tra tấn tàn bạo hơn.

Sau đó, Viện Kiểm sát Quận Thuyền Doanh đã truy tố tôi. Sau bốn tháng giam giữ, tôi bị Toà án Quận Thuyền Doanh kết án một năm tù giam cùng với một năm quản chế vào ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Theo luật pháp Trung Quốc, thời gian thụ án của tôi sẽ kết thúc sau một năm kể từ ngày tôi bị bắt, nhưng nhà các chức trách đã kéo dài án tù của tôi thêm bốn tháng mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Sau khi trở về nhà, tôi xuất hiện nhiều vấn đề về sức khỏe dai dẳng. Tôi vẫn có máu và mủ ở trong phân. Tôi từng chăm sóc cho chồng bị bệnh tim nặng và cao huyết áp, nhưng với tính trạng hiện giờ của mình, con tôi đã phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho chúng tôi.

Trước khốn cảnh của gia đình tôi, phía chính quyền chưa từng có bất kỳ hành động gì để giúp đỡ gia đình tôi. Thay vào đó, một số nhân viên của Cục Tư pháp địa phương còn kéo đến sách nhiễu tôi vào tháng 9 năm 2021, và yêu cầu tôi viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc các thủ phạm tham gia bức hại bà Triệu:

Vương Quyền (王权), cảnh sát của Đồn Công an Đường Trường Xuân: +86-13644470021
Bạch Nham (白岩), cảnh sát của Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Cát Lâm: +86-18843227866
Khương Nãi Ái (姜乃嫒), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Thuyền Doanh: +86-17604420789, +86-432-64827317
Lý Trung Thành (李忠诚), thẩm phán của Toà án Quận Thuyền Doanh: +86-13704316606, +86-432-62404967

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/29/432987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/21/196674.html

Đăng ngày 10-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share