Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Khang Mật Xảo (康密巧)
Giới tính: nữ
Tuổi: Hơn 60 tuổi
Nghề nghiệp: hưu trí
Ngày mất: 2 tháng 5 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 2006
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Tế Nam (济南女子劳教所)
Thành phố: Đức Châu
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: bỏ tù, lao động cưỡng bức, giam giữ, tống tiền, đánh đập.

[MINH HUỆ 16-05-2011] Bà Khang Mật Xảo, một học viên ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, là nhân viên hưu trí Nhà máy sợi bông số 1. Bà đã hơn 60 tuổi, sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bà thu được nhiều lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong thập kỷ vừa qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến bà Khang bị bắt giữ nhiều lần, bị tống tiền và liên tục bị bắt giam. Do bị bức hại, bà đã trở thành tàn phế và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Bà Khang qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2011.

Bà Khang bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Trước khi tập, bà bị bệnh tim, huyết áp cao, và bị tiểu đường. Sau khi tập luyện, hàng ngày bà đều sống theo những tiêu chuẩn về Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt. Mọi bệnh tật của bà đều biến mất và cuộc sống của bà trở nên tốt đẹp hơn. Hàng ngày, bà đều cảm thấy hạnh phúc khi tham gia tập luyện Pháp Luân Công.

Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Bà bị đưa về thành phố Đức Châu rồi bị giam tại một nhà khách trong ba ngày. Công an đã ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công, viết một thư bảo đảm, và trả mọi chi phí đi lại và sinh hoạt.

Tháng 3 năm 2000, bà Khang tiếp tục đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện. Bà bị bắt và bị đưa đến Phòng liên lạc Đức Châu ở Bắc Kinh. Sau đó bà bị đưa về Đức Châu rồi bị giam tại Trại giam Đức Châu trong một tháng. Phân cục Bộ công an Đức Châu đã tống tiền bà 8000 nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt và đi lại, gây ra một gánh nặng lớn về tài chính cho bà Khang và gia đình. Trong thời gian đó, con trai và con gái bà bị ép phải nghỉ làm để đi tìm mẹ.

Năm 2006, bà Khang đã bị bắt khi bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Công và bị đưa đến Đồn công an Hà Tây. Công an đã đánh đập và giam bà tại một trại giam. Đồn công an Hà Tây đã âm mưu với Cục an ninh quốc gia đưa bà Khang đến trại lao động cưỡng bức Tế Nam để chịu án ba năm. Bà đã bị ngược đãi tàn nhẫn. Kết quả là, bà Khang bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng, khiến cho nửa người bà bị tê liệt. Trại lao động cưỡng bức đã gọi điện cho người nhà đến đưa bà đi bệnh viện chữa trị. Sau đó bà còn bị xuất huyết não và không còn có thể tự chăm sóc cho bản thân nữa. Bà Khang qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2011.

Vì bức hại mà bà Khang và gia đình đã chịu nhiều đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/16/山东德州退休工人康密巧生前遭迫害事实-240920.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/26/125542.html
Đăng ngày 12-6-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share