Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-10-2021] Nguyễn Hữu Duy, một thanh niên 33 tuổi người Việt Nam, sống và làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Anh khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ, và được người quản lý đánh giá cao. Anh kính trọng bố mẹ và giúp đỡ họ hàng của mình.

Chỉ vài năm trước, anh ấy là một con người hoàn toàn khác. Anh ấy bí mật bán chiếc xe máy của gia đình và dùng tiền bán xe để đánh bạc. Anh ấy đã đánh lộn và bỏ nhà ra đi. Và mặc dù anh đã từng luyện tập karate và võ thuật trong hơn 10 năm, sức khỏe của anh ấy rất kém. Đây là câu chuyện của anh ấy về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh trở thành một người khỏe mạnh và có trách nhiệm như thế nào.

b22bba84f5529c7499bb4d351c7e02cb.jpg

Hữu Duy luyện bài công Pháp số 5-Thần Thông Gia Trì Pháp

Các câu hỏi về cuộc sống đã được trả lời

Vào tháng 3 năm 2017, Hữu Duy mới đến Nhật Bản được khoảng một tháng thì anh phải ở nhà một ngày vì ốm. Lướt internet, anh xem qua trang web Pháp Luân Đại Pháp và ngạc nhiên khi thấy các bài giảng đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. Anh tự hỏi tại sao mọi người ở hơn 100 quốc gia trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy anh bắt đầu nghe băng ghi âm các bài giảng của nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí. Mới nghe một chút, anh đã cảm giác thấy vô cùng mỹ diệu. Anh đã nghe tất cả chín bải giảng trong ngày hôm đó.

Sau khi anh nghe xong, dường như hầu hết các câu hỏi của anh về cuộc sống đã được giải đáp, và anh quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên anh nghe nhạc luyện công, khi nghe giọng Sư phụ đọc khẩu quyết mở đầu bài công pháp thứ nhất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Hữu Duy. Kể từ ngày đó, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Không còn bệnh tật

Khoảng một tuần sau, Hữu Duy có các triệu chứng bệnh. Anh bị sốt trong ba ngày, nôn mửa, và tiêu chảy. Anh không hề hoảng hốt và biết rằng Sư phụ đang loại bỏ những thứ xấu ra khỏi cơ thể mình. Sau đó, chứng nghiện thuốc lá của anh không còn nữa.

Hữu Duy nói với lòng biết ơn: “Tôi không còn muốn hút thuốc nữa. Mọi đau đớn về thể xác của tôi đều biến mất. Ba xương ở cổ và lưng của tôi đã không còn bị thoái hóa và trở lại bình thường. Huyết áp thấp của tôi cũng trở nên bình thường.”

Trước khi anh rời Việt Nam, mẹ anh đã mua rất nhiều thuốc cho anh để mang sang Nhật. Anh chỉ sử dụng một số loại thuốc giảm đau. Một ngày sau khi nghe xong các bài giảng của Sư phụ, anh đã ngừng sử dụng chúng hoàn toàn và sau đó đưa tất cả các loại thuốc cho bạn bè của mình.”

0db4860a4cdbb5b9db8ae695b2359c65.jpg

Hữu Duy đọc sách Chuyển Pháp Luân bản tiếng Việt

“Tôi sẽ không có được sự tin tưởng này nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Hữu Duy đã làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn. Mọi thứ trong công việc được cải thiện đáng kể, đặc biệt là mối quan hệ của anh với các đồng nghiệp. Anh ấy làm công việc mà những người khác tránh né, chẳng hạn như sửa máy tính và các máy móc. Một đồng nghiệp Nhật Bản đã hỏi anh: “Tại sao anh có thể làm những việc mà người khác sẽ không làm?” Anh đáp: “Tôi làm việc bằng cả trái tim của mình. Ngay cả khi không có giám sát, tôi vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình.”

“Nhân viên trong công ty có hơn 30 người, cả người Việt Nam và người Nhật Bản. Tuy nhiên, sếp của tôi ba lần nói với tôi về việc nâng lương cho tôi và để tôi làm quản lý trong khi tôi mới chỉ học tiếng Nhật trong chưa đầy ba tháng,” Hữu Duy nói: “Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, và nếu tôi không chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi sẽ không có được sự tin tưởng nhanh chóng đến vậy. Tôi tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là cần thiết ở mọi nơi.”

Người thân trong gia đình bắt đầu tu luyện

Hữu Duy nói rằng sau khi anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã được hưởng lợi rất nhiều nên anh muốn giới thiệu môn tu luyện cho bố mẹ mình. Tuy nhiên, có hai trở ngại lớn: Một là anh ấy đã làm quá nhiều điều xấu trước đó khiến bố mẹ anh không tin tưởng anh; hai là bố mẹ anh là những người theo đạo Thiên chúa và có thể không muốn nghe.

“Khi tôi còn đi học, tôi hư hỏng và chơi bời: Tôi hút huốc, đánh bạc, chơi sổ xố và chơi trò chơi điện tử, và tham gia vào các nhóm hội đánh nhau. Tôi ba lần bỏ nhà đi. Tôi thậm chí còn bán chiếc xe máy của gia đình bởi vì tôi muốn lấy tiền đánh bạc. Tôi đã đánh nhau. Tôi đã làm bố mẹ tôi lo lắng, và họ đã khóc nhiều lần vì tôi.” Sau khi anh ấy bắt đầu tu luyện, Hữu Duy quyết tâm thay đổi bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người đáng tôn trọng và có trách nhiệm.

Anh bắt đầu gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày và gửi tiền cho họ và những người thân khác.

Một lần sau khi Hữu Duy gửi tiền cho bố mẹ mình, họ yêu cầu anh gửi thêm. Anh hỏi bố mẹ tại sao tiền anh gửi lại tiêu hết nhanh đến vậy. Nhưng sau đó anh đã hướng nội và nhận ra rằng anh có tâm chấp trước vào tiền bạc, do đó anh đã gọi lại cho bố mẹ để xin lỗi và gửi thêm số tiền mà họ yêu cầu.

Thái độ của Hữu Duy đối với gia đình cũng thay đổi. Anh nói: “Tôi không còn trịch thượng với người thân trong gia đình, thay vào đó tôi vui vẻ và điềm tĩnh. Tôi tôn trọng vợ mình hơn. Tôi đã không còn nói lời nào xấu với vợ trong hơn 5 năm rồi. Tôi nghĩ cô ấy là người vợ tốt nhất trên đời này. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi chỉ thấy những lỗi lầm của vợ và so sánh cô ấy với những người vợ khác.”

Bố mẹ anh nhận thấy những thay đổi tích cực của anh. Dần dần, thái độ của họ đối với Đại Pháp đã thay đổi. Một năm sau, bố anh quyết định tu luyện Đại Pháp. Bố anh nói với anh rằng ông đã quyết định tu luyện sau rất nhiều đắn đo. Đại gia đình của họ đều là người theo đạo Thiên chúa. Bố anh nói rằng nếu ông quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những người thân và bạn bè khác của họ có thể không hiểu được, do đó ông biết ông cần phải cương quyết và chắc chắn về quyết định của mình. Bố anh nói rằng sự tiến bộ của Hữu Duy khiến ông kinh ngạc và làm ông cảm động.

Hữu Duy nói rằng mọi người trong gia đình đều nhận thấy sự tiến bộ của anh. Sau đó, mẹ anh, vợ anh và em trai anh tất cả đều bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bây giờ, những người khác trong gia đình anh đều nghe các bài giảng của Sư phụ Lý hoặc đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tốt bụng”

Hữu Duy hy vọng rằng nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy thường tham gia đoàn diễu hành của các học viên và các hoạt động để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Ngày càng nhiều người hơn biết về Pháp Luân Đại Pháp, và số học viên Việt Nam tại địa phương đã tăng từ 3 lên hơn 30 người.

Hữu Duy đã kể lại một trải nghiệm cảm động: Một lần anh phân phát các tờ rơi để giảng chân tướng cho những người đến tham dự kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Anh đã gặp ba người Việt Nam. Khi anh bắt xe buýt về nhà, anh gặp lại ba người bọn họ. Họ nói với Hữu Duy rằng họ đã liên tục lên nhầm xe buýt cho đến khi họ gặp lại anh. Hữu Duy biết rằng đây là an bài của Sư phụ và anh phải nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế anh ấy đã làm như vậy. Hai trong số họ quan tâm tìm hiểu thêm và để lại thông tin liên lạc của mình.

Một tuần sau, hai người này quyết định tu luyện Đại Pháp. Một người trong số họ nói: “Ban đầu chúng tôi nghĩ anh đang kiếm tiềm bằng cách phát tờ rơi. Nhưng sau đó chúng tôi biết anh là một tình nguyện viên. Anh rất nhiệt tình và tốt bụng, và những lời anh nói đều khiến chúng tôi cảm động. Chúng tôi thực sự muốn biết tại sao. Bây giờ chúng tôi đã biết. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều rất tốt.”

Một lần khác, một người đàn ông Nhật Bản đến dưới trời mưa để ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và gật đầu khi anh ấy nghe Hữu Duy giảng chân tưởng. Người đàn ông sau đó đã quay trở lại với một cốc cà phê mời Hữu Duy và nói “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết điều đó.”

Phần kết: Đừng bỏ lỡ cơ hội này

f93908cfec37f394d43a749a184c1b65.jpg

Hoa Ưu Đàm Bà La nở ở nhà Hữu Duy

Trong vài năm qua, hoa Ưu Đàm Bà La đã nở trên quả, lá, xe ô tô và cửa sổ nhà Hữu Duy. Anh cho rằng sự xuất hiện của hoa nói với thế giới rằng những giáo lý chân chính mà con người đang chờ đợi hàng nghìn năm giờ đã xuất hiện. (Với những người có tín ngưỡng vào Phật Pháp, hoa Ưu Đàm Bà La được coi là điềm lành. Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm Bà La là loài hoa linh thiêng chỉ nở mỗi 3000 năm một lần. Chúng được cho là xuất hiện khi có Đại Phật xuất hiện ở thế gian).

Thay mặt cho toàn thể gia đình, Hữu Duy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp vì đã cho họ một cuộc sống hạnh phúc và thân thể khỏe mạnh, và quan trọng nhất là cho họ biết được ý nghĩa của cuộc sống. Anh sẽ làm việc chăm chỉ để làm tốt hơn và xứng với kỳ vọng của Sư phụ. Anh muốn sử dụng những trải nghiệm của bản thân để nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp là có lợi. Đừng tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, và đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu được Ngài Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện tinh thần này được tập luyện ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hàng triệu người theo học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học 5 bài công pháp đã có một sức khỏe và thể chất được cải thiện.

Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, đã coi sự phát triển ngày càng lớn của môn tu luyện tinh thần này là sự đe dọa cho ý thức hệ vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ra lệnh cấm môn tu luyện.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên là kết quả của cuộc bức hại trong hơn 22 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn rất nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/23/432818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/25/196313.html

Đăng ngày 30-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share