Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net tại Đức

[MINH HUỆ 15-08-2021] Với đồng phục sắc vàng tươi sáng, bước trong đội diễu hành Pháp Luân Công tại Châu Âu, chị Hạnh là một học viên người Việt Nam. Chị Hạnh luôn mang lại cho mọi người xung quanh cảm giác bình hòa thân thiện, lịch sự ôn tồn. Có thể tham gia biểu diễn trong đội trống eo lưng, giúp nhiều người hơn nữa quan tâm và tìm hiểu về Pháp Luân Công cũng như lý do vì sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, vạch trần tội ác Trung Cộng mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, chị Hạnh cảm thấy mình đang làm một việc vô cùng ý nghĩa.

2021-8-12-german-vietnamese-falun-gong-practitioner_02--ss.jpgẢnh 1: Ngày 7/8/2021, các học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt, Đức, tổ chức hoạt động diễu hành tập thể quy mô lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người dân

2021-8-12-german-vietnamese-falun-gong-practitioner_03--ss.jpgẢnh 2: Chị Hạnh – một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt Nam

2021-8-12-german-vietnamese-falun-gong-practitioner_01--ss.jpgẢnh 3: Chị Hạnh tham gia biểu diễn trống eo lưng (hàng đầu bên phải)

Chị Hạnh có hai nhà hàng tại một khu vực đông dân cư thuộc thành phố Mannheim, Đức. 10 năm trước, chị tình cờ xem được một video vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng, qua đó biết đến Pháp Luân Công. Chị đã lên mạng tìm kiếm thêm thông tin, từ đó mở ra cánh cửa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vừa tiếp xúc với Đại Pháp, bệnh tật đã không cánh mà bay

Chị Hạnh nhớ lại: “Một ngày nọ vào 10 năm trước, nhân lúc rảnh rỗi tôi lên mạng tìm mấy ca khúc để nghe, vô tình xem được video bằng tiếng Việt liên quan đến việc người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị thu hoạch nội tạng. Lúc đó tôi không lý giải được, tự hỏi tại sao lại xảy ra sự việc như vậy?” Chồng chị là người Việt gốc Hoa, do đó chị đã rất chú ý đến video này. Với nghi vấn ấy trong lòng, chị Hạnh lập tức lên mạng tìm kiếm các thông tin liên quan đến Pháp Luân Công.

Với những thông tin tìm được, chị biết rằng Pháp Luân Công là một môn công pháp tu luyện Phật gia do Ông Lý Hồng Chí truyền xuất ra tại Trung Quốc vào năm 1992. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công là cuốn “Chuyển Pháp Luân.” “Lúc trước tôi hoàn toàn không có khái niệm về tu luyện hay khí công, sau khi xem giới thiệu, bản thân tôi cảm thấy rất thích. Hôm đó tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân,” chị Hạnh nói. “Không để ý đã đến ba giờ sáng từ lúc nào không hay.” Vì ban ngày còn phải đi làm, chị liền đi ngủ. Ngày hôm sau tan làm chị lại tiếp tục đọc, đến ngày thứ ba chị đã đọc hết một lượt cuốn sách.

Lúc đó, chị Hạnh cũng tìm thấy một video giới thiệu về hiệu quả chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Công, kể về một người phụ nữ sau một lần luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, căn bệnh đường ruột đã biến mất. “Khi đó tôi bị chứng đau cánh tay, đã thử chữa trị bằng xoa bóp điện và liệu pháp châm cứu nhưng đều không có tác dụng. Vì vậy tôi thầm nghĩ: “Pháp Luân Công không tốn tiền, tại sao không thử một chút?” Chị Hạnh mang tâm bán tín bán nghi, dựa theo băng ghi hình Sư phụ dạy công mà tự học ở nhà.

“Luyện công chưa được mấy ngày, tôi liền cảm thấy hai cánh tay tràn đầy năng lượng như có dòng điện, kế tiếp ở vị trí bụng dưới không ngừng xoay chuyển. Lúc đó tôi còn hỏi chồng liệu có phải bụng tôi bị bệnh gì hay không,” chị Hạnh nhớ lại. “Ước chừng qua 10 ngày, có một lần trong khi lái xe tôi tự nói thầm: Thưa Sư phụ, con luyện công đã 10 ngày rồi, tại sao vẫn cảm thấy cánh tay đau như vậy?” Nhưng chị Hạnh không hề bỏ buộc, vẫn kiên trì luyện công mỗi ngày, sau đó bệnh đau tay của chị đã biến mất lúc nào không hay.

Niềm vui sau khi đề cao tâm tính

Sau khi tu luyện, chị Hạnh đã cảm nhận được mối quan hệ giữa mình với người nhà cũng như nhân viên nhà hàng đã được cải thiện, chị cảm thấy rất vui. Trước khi tu luyện, chị Hạnh rất cứng nhắc, đối với mọi người có yêu cầu rất hà khắc, tính tình cũng nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. “Ví dụ như, nhìn thấy nhà cửa bẩn thỉu, tôi lập tức nóng giận. Chồng tôi về nhà thích quăng áo khoác trên ghế hoặc cởi tất ra vứt tùy tiện, tôi thường xuyên phàn nàn. Khi tôi tiếp tục học Pháp nhiều hơn, tôi học được cách buông lỏng, không còn phản ứng quá khích, không so đo những chuyện này nữa. Khi gặp lại tình huống ấy, tôi sẽ lẳng lặng giúp anh ấy treo áo khoác, nhặt tất cho vào máy giặt.” Chồng của chị Hạnh cảm nhận được những thay đổi nhỏ của chị sau khi tu luyện Đại Pháp, bây giờ cũng đã chủ động giúp chị dọn dẹp phòng, trở nên quan tâm chăm sóc vợ hơn.

Chị Hạnh cũng nói: “Tôi cũng yêu cầu con trai học tập thật tốt từ khi còn bé. Hiện tại cháu sắp vào đại học, tôi luôn cố gắng tôn trọng ý kiến của con hết sức có thể, với vai trò cha mẹ giảng đạo lý cho con, chứ không dựa trên mong muốn của bản thân mà ép buộc con.”

“Đối với các nhân viên trong nhà hàng, trước kia lúc đông khách bận quá việc làm không xuể, tôi thúc giục họ làm nhanh hơn một chút. Hiện tại tôi trở nên khoan dung hơn, thông cảm cho sự vất vả của họ.”

Vợ chồng chị Hạnh kinh doanh nhà hàng từ cách đây hơn 25 năm, tức là trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mười mấy năm. Cả ngày hai vợ chồng bận rộn làm việc, nhìn lại cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, còn từng bị trộm tiền. Sau khi tu luyện, việc buôn bán của họ bắt đầu phát triển. Năm ngoái khi tình hình dịch bệnh lan rộng, trong tình huống kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc làm ăn của họ chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn mở được chi nhánh thứ hai gần trạm xe lửa trung tâm ở Mannheim, kinh doanh càng thêm phát đạt. Nhà hàng mang lại cảm giác lịch sự ấm áp, bàn ghế theo kiểu cổ gọn gàng sạch sẽ, tràn đầy phong vị của Việt Nam. Trên một bệ cửa sổ sáng sủa là những cuốn sách nhỏ các loại giới thiệu về Pháp Luân Công được xếp chỉnh tề ngay ngắn, còn có các mẫu xin chữ ký thỉnh nguyện ủng hộ việc phản bức hại Pháp Luân Công.

Người nhà đồng tình với Chân – Thiện – Nhẫn, được thụ ích trong Đại Pháp

Chị Hạnh còn kể về trải nghiệm thần kỳ của con trai cô. Con trai cô bị bệnh hen suyễn và dị ứng phấn hoa từ bé, đi bộ hơn một 100 mét cũng rất khó khăn, luôn phải mang theo thuốc trị hen khi ra khỏi nhà. Sau khi chị Hạnh bước vào tu luyện không lâu, cả nhà đi xem đoàn nghệ thuật Shen Yun lưu diễn ở Đức. Sau hai năm liên tiếp đi xem, bệnh hen suyễn và dị ứng phấn hoa của con trai chị đã hoàn toàn biến mất.

Chồng chị tận mắt thấy những điều này, chứng kiến sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp. Anh thường kể cho bạn bè nghe về chuyện của chị Hạnh và con trai, tán thành rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.

Học đánh trống eo lưng và truyền chân tướng

“Tham gia Pháp hội tại New York năm 2017, tôi nhìn thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công dùng các phương thức khác nhau để truyền chân tướng,” chị Hạnh nói. Cô tự hỏi mình có thể làm gì? “Lúc đó tôi có một nguyện vọng, chính là muốn tham gia đội trống eo lưng.”

“Tôi rất thích trang phục màu vàng kim của đội trống eo lưng, màu sắc rất tươi sáng rực rỡ.” Chị Hạnh nói mặc dù không phải người Trung Quốc, nhưng chị rất xem trọng tiếng Trung và văn hoá truyền thống Trung Quốc. Hiện chị đã có thể đọc sách “Chuyển Pháp Luân” bản tiếng Trung. “Tôi hiểu được rằng, trống eo lưng là một hình thức múa trống dân gian của Trung Quốc. Trống eo lưng truyền thống của Trung Quốc mang đến một loại ‘sức mạnh’ và ‘vẻ đẹp’. Đội trống eo lưng của Pháp Luân Công tràn đầy năng lượng của Chân – Thiện – Nhẫn, tiếng trống vui tai, làm phấn chấn nhân tâm. Trống eo lưng thể hiện được văn hoá truyền thống Trung Quốc, còn thể hiện được tinh thần thuần chính và thiện lương của học viên Pháp Luân Công.”

“Tập đánh trống eo lưng cũng không phải chuyện dễ dàng, khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lúc bắt đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn.” Vì vậy chị Hạnh đã hẹn một số học viên trong đội trống, vào ngày Chủ Nhật cùng nhau tới điểm luyện công tại công viên Grüneburg, Frankfurt để học trống. Họ tham gia luyện công tập thể cùng các học viên địa phương vào lúc sáng sớm, sau đó cùng nhau tập trống eo lưng. “Lúc ấy, có hai vị đồng tu có kinh nghiệm trong đội đã hỗ trợ và khích lệ tôi rất nhiều, khiến trình độ đánh trống của tôi tiến bộ rất nhanh.”

Mặc áo luyện công màu vàng kim, đánh trống eo lưng trong đội diễu hành, trong tâm chị Hạnh tràn đầy năng lượng và niềm hạnh phúc. Cô cảm thấy mình đang đi trên một con đường thông thiên đại đạo với sắc vàng rực rỡ, truyền những thông điệp tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới người dân hai bên đường.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/15/修大法全家得福-打腰鼓传递真相-429527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194699.html

Đăng ngày 22-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share