Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-09-2021] Tôi đắc Pháp tu luyện vào năm 2001. Năm 2012, tôi lập điểm sản xuất tài liệu gia đình, và cung cấp tài liệu chân tướng cho một bộ phận đồng tu ở địa phương. Năm 2015, chồng tôi qua đời vì bệnh. Sau khi con trai tốt nghiệp đại học, cháu đi làm ở địa phương khác, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, do đó thời gian của tôi khá dư dả. Dưới đây tôi chia sẻ một chút về quá trình tu luyện ở phương diện làm người điều phối.

1. Bị đồng tu giáo huấn một trận

Địa phương chỗ tôi có rất nhiều đồng tu. Đồng tu phụ trách một nhóm nọ đã chuyển nhà vào trong thành phố, nên không còn người phụ trách nữa. Nhóm ấy có khi học Pháp, có khi lại không học. Tôi nhờ một đồng tu chuyển lời nhắn, mời hai vợ chồng đồng tu A và B đến nhà tôi bàn bạc xem làm sao để đồng tu địa phương hình thành một chỉnh thể.

Trong tầm mắt của các đồng tu ở địa phương, họ đều cho rằng đồng tu A và B hiểu rõ Pháp lý và chính niệm mạnh. Trước đó, tôi và họ thường xuyên phối hợp rất tốt. Nhưng do nguyên nhân về gia đình, nên họ không có dư nhiều thời gian để làm việc này. Tôi bèn nghĩ, hay là chúng tôi cùng nhau điều phối để làm tốt chuyện này.

Sau khi đồng tu A và B đến nhà tôi, tôi nói cho họ nghe suy nghĩ của mình và tình huống của địa phương. Thật không ngờ, đồng tu B (vợ của đồng tu A) đã cho tôi một trận: “Chị muốn làm người điều phối, chị có bản sự gì chứ? Chị tự cao tự đại, có gì xuất sắc chứ …” Cô ấy nói một số lời rất khó nghe. Tôi cũng không tức giận, mà rất bình tĩnh, tôi nghĩ có lẽ họ hiểu lầm mình.

Sau đó tôi nói: “Nếu tôi có chỗ nào không đúng, xin cô chỉ ra cho, tôi sẽ sửa. Người tu luyện lẽ nào không có sai sót?” Do vậy, cô ấy đã nói ra một số sai sót của tôi. Tôi bèn nói: “Xin cô lượng thứ, có một số việc tôi suy xét chưa được chu toàn, đã làm tổn thương cô, tôi xin lỗi nhé.” Nhưng cô ấy vẫn không chịu bỏ qua, tức giận cùng chồng bỏ về.

Sau khi họ rời khỏi, tôi nghĩ: “Sao cô B lại nổi nóng nhỉ? Suy nghĩ hình thành chỉnh thể không có gì sai mà! Nó phù hợp với yêu cầu của Sư phụ đối với chúng ta, vả lại còn có thể cứu người nữa. Mình tìm xem bản thân sai ở đâu nhỉ?” Tôi hướng nội tìm nửa ngày nhưng vẫn chưa tìm ra. Tôi đã bị cô ấy giáo huấn cho một trận như thế.

Hôm sau, đồng tu B lại đến nhà tôi, cô nói lời xin lỗi với tôi. Tôi nói: “Cô không cần xin lỗi, chuyện quá khứ đã qua rồi, không cần để nó trong tâm.”

2. Lặng lẽ một mình điều phối

Địa phương chúng tôi có rất nhiều đồng tu, trừ giảng chân tướng trực diện ra, còn có hạng mục gọi điện thoại, nó động chạm đến một số vấn đề cụ thể. Lúc bình thường, trừ việc chép Tập san Minh Huệ trên máy tính bảng và bảo trì máy tính cho mọi người ra, thì còn có mua thẻ điện thoại, cài đặt điện thoại di động, cách xem số người tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) và nghe tin nhắn thoại, ghi âm trên điện thoại, và có cả vấn đề an toàn nữa.

Hằng tuần, sau khi làm xong tài liệu chân tướng mà đồng tu yêu cầu, tôi vào trang tiandixing.org của Minh Huệ Net để đọc một số tài liệu về gọi điện thoại ghi âm, học hỏi kiến thức liên quan. Tôi có hai chiếc điện thoại, sau khi đã biết cách làm, thì tôi ra ngoài đi thực tiễn. Nếu có chỗ nào vẫn chưa hiểu, thì tôi vào thành phố hỏi đồng tu chuyên gọi điện thoại, đồng thời lấy về một số thẻ điện thoại. Sau khi hỏi kỹ càng, tôi về chỉ lại cho các đồng tu địa phương.

Tôi chép một vài số điện thoại của những người tham gia bức hại được đăng trên Minh Huệ Net ra tệp lưu trữ, rồi chép vào thẻ nhỏ đưa cho các đồng tu, nhờ đồng tu phân công nhau gọi điện thoại. Trường hợp không có số điện thoại, tôi sẽ đưa cho mỗi người một chiếc điện thoại với một đoạn mã và chỉ họ cách gọi.

Một số đồng tu không tra số người tam thoái, tôi sẽ mang điện thoại của họ về nhà và nghe ghi âm tin nhắn. Thỉnh thoảng nghe xong, tôi thống kê số lượng người, tôi thấy mình vẫn còn rất nhiều tâm hoan hỉ. Tôi lập tức dừng lại, tôi biết hết thảy những điều này là Sư phụ đang làm, đệ tử chỉ là động tay động chân nên không thể khởi tâm hoan hỉ.

Về sau, tôi có suy nghĩ thế này, chỗ chúng tôi có hơn 10 thôn, mỗi thôn đều có Văn phòng Ủy ban thôn, ở đó có bảng ghi chú, trên bảng có ghi số điện thoại, tên và chức vị của Bí thư thôn và nhân viên công tác ở đó. Tôi nghĩ nếu dùng điện thoại chụp lại những thông tin này thì tốt biết mấy, như vậy có thể gọi điện thoại chân tướng và gửi tin nhắn chân tướng cho những người này, sau khi họ minh bạch chân tướng, thì có thể giảm bớt bức hại, đồng thời cũng là cứu họ.

Do vậy, tôi lập tức đi tìm đồng tu thảo luận nên làm việc này thế nào cho tốt. Đồng tu rất tán thành, mọi người nghĩ có thể làm được, và họ đều nguyện ý phối hợp. Kỳ thực, lúc đó tôi cũng có tâm sợ hãi, do tôi đã từng bị bức hại và bị đồn cảnh sát ghi tên, nên không muốn ra mặt đi chụp lại những thông tin này. Có một đồng tu nói anh ấy chưa từng xảy ra việc gì, nên anh sẽ đi chụp hình. Sau đó, chúng tôi lại bàn bạc xem dùng xe của ai, một số đồng tu sẽ ở trong xe phát chính niệm, các đồng tu cũng sắp xếp ổn thỏa thời gian nào sẽ xuất phát.

Tôi nghĩ, việc này là tôi đang điều phối, là Sư phụ đang giúp chúng tôi!

Đầu tiên, chúng tôi chụp lại thông tin của thôn làng ở xa trước. Với thôn làng ở gần, tôi lái xe điện chở một đồng tu khác đi chụp ảnh. Sau đó, một đồng tu khác đi đến đồn cảnh sát địa phương có việc cần xử lý, đồng tu cũng lấy được thông tin của đồn cảnh sát địa phương.

Những thông tin được chụp xong mang về cần phải chỉnh sửa, và gửi số điện thoại cho Minh Huệ Net, sau đó nhờ đồng tu ở ngoài Trung Quốc gọi điện thoại về nước. Đồng thời, tôi cũng đưa nó cho đồng tu gọi điện thoại chân tướng ở địa phương; gửi tên và địa chỉ cho hai đồng tu gửi tin nhắn chân tướng ở địa phương; tôi cũng gửi cho họ mấy tin nhắn chân tướng tươm tất tải xuống từ Minh Huệ Net, mọi người phối hợp cùng làm. Từ đó trở đi, bất kể là chiến dịch “gõ cửa” của tà ác, hay là ngày nhạy cảm của tà đảng, cho đến cả chiến dịch “Xóa sổ” gần đây, bọn họ đến nhà sách nhiễu, cũng không dám tùy tiện làm càn, và không phát sinh những vụ bắt cóc. Đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cứu người đều khá bình ổn.

3. Cổ vũ đồng tu làm người điều phối

Bởi vì nhà tôi là điểm sản xuất tài liệu, in ấn số lượng lớn, phụ trách cung cấp tài liệu chân tướng cho đồng tu ở ba nơi, sau khi in xong, tôi còn phải đi gửi cho họ; thỉnh thoảng máy móc cũng xuất hiện vấn đề, tôi còn phải tìm đồng tu sửa chữa; học Pháp và luyện công phải theo kịp; lúc chính niệm không mạnh thì ắt phải học Pháp, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, nhờ vậy mới thuận lợi làm những việc của Đại Pháp.

Do ít thời gian nghỉ ngơi, nên tôi cảm thấy thời gian không đủ dùng. Tôi muốn nhờ đồng tu san sẻ gánh vác một số việc. Đệ tử Đại Pháp nên phải thành thục chín chắn hơn. Tôi không thể một mình ôm hết mọi việc, do vậy tôi đã chia việc ra và đi tìm hai đồng tu khá tinh tấn, phân chia đồng tu thành ba nhóm, ba người chúng tôi mỗi người phụ trách một nhóm. Đồng thời, tôi chỉ họ cách chép máy tính bảng và tải xuống máy tính, rồi chỉ họ vào hòm thư trên mạng.

Ba người chúng tôi còn học Pháp và giao lưu với nhau vào thời gian cố định. Hai đồng tu làm mọi việc rất tốt. Đệ tử cảm tạ sự an bài của Sư phụ!

4. Tống khứ tâm nóng giận phẫn hận trong lúc điều phối

Nửa cuối năm 2018, lịch để bàn chân tướng Minh Huệ ra đời; nó đòi hỏi in ấn, sản xuất và phân phát lượng lớn. Xưa nay, lịch để bàn đều dựa vào đồng tu trong thành phố, sau khi họ làm xong, chúng tôi sẽ đến lấy thành phẩm mang về. Tôi cũng muốn địa phương chúng tôi có thiết bị làm lịch để bàn, chỉ cần mua giấy và khung là có thể làm được. Tôi đi vào huyện thành, nhờ đồng tu mua dùm giấy. Sau khi mua về, tôi chia giấy cho hai đồng tu có máy móc in ấn, tự tôi cũng in ra một phần. Do nhà tôi ở trên lầu cao, nên việc vận chuyển thiết bị làm lịch rất phí sức, do đó tôi bèn thu xếp cho một đồng tu sống ở nông thôn làm lịch tại nhà. Sau khi làm xong, độ khoảng tháng 10 là chúng tôi có thể đi gửi tặng. Nhưng mà làm sao để mua được khung? Tôi tìm đến đồng tu trong thành phố để hỏi thăm, nhưng cô ấy nói chúng tôi tự nghĩ cách mà làm. Sau đó, tôi định nhờ người thường mua giúp, nhưng lại có rủi ro về số lượng lớn. Sau này, nghe đồng tu nói ở địa phương khác có nhà đồng tu còn dư nhiều khung, đồng tu nói chúng tôi lái xe đến lấy. Tôi nghĩ thật là đúng lúc.

Do đó, tôi đã nhờ một đồng tu tìm đến người họ hàng của đồng tu A, vì anh ấy có xe 16 chỗ. Họ hàng của đồng tu A cũng là người tu luyện, lúc bình thường, tôi không có liên hệ với anh. Sau khi đồng tu đi liên hệ, anh đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi. Hết thảy đã được sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi chỉ an tâm in ấn là được.

Không lâu sau, đồng tu A nghe nói đồng tu có khung lịch xảy ra chuyện, và kêu đồng tu B thông báo cho đồng tu ở nông thôn không được làm lịch ở nhà, e là sẽ gặp chuyện, đồng thời thông báo cho họ hàng của đồng tu A không được lái xe đi chở khung. Khi đó tôi cũng không biết việc này là thật hay là giả, tôi vội vàng chuyển số lịch đã in xong đang để ở nhà đồng tu làm lịch đi chỗ khác.

Sau đó tôi mới biết, đồng tu kia đã bị sách nhiễu trước đó, nhưng nhờ chính niệm rất mạnh nên không sao hết. Hơn nữa, một đồng tu ở địa phương khác nói là hôm trước anh vừa mới đến nhà đồng tu kia để lấy khung về. Lúc này, tâm nóng giận phẫn hận của tôi lập tức nổi lên: “Hai anh không những không giúp tôi, mà còn phá đám, phá hoại hạng mục cứu người. Tôi đang xông pha về trước, còn hai anh ở phía sau châm dầu vào lửa. Tôi vất vả cực nhọc điều phối tốt việc này, nhưng một lời nói của hai anh đã phá hỏng tất cả!”

Tôi nóng giận phẫn hận ghê gớm, mệt thân nhọc tâm, lửa giận bốc lên! Nóng lòng gặp mặt hai anh kia để cho họ một trận. Nhưng tôi lại nghĩ mình là người tu luyện, nhất định phải Nhẫn. Tôi đành gửi số lịch đã in xong đến nhà đồng tu ở địa phương khác để làm. Lịch để bàn năm đó vẫn dựa vào đồng tu trong thành phố cung cấp. Kể từ đó, tôi cũng không muốn gặp lại hai người kia, việc này luôn gây trở ngại trong tâm tôi.

Năm 2019, đồng tu có nhu cầu về đĩa quang chân tướng. Vì đòi hỏi số lượng lớn, nên đồng tu trong thành phố thảo luận sẽ làm đĩa ở địa khu chúng tôi. Nhà họ hàng của đồng tu A có máy móc, tôi nhờ đồng tu đi liên hệ giúp, người họ hàng đã nhận lời phối hợp, tôi phụ trách vận chuyển. Phối hợp được một thời gian, nhà họ hàng của đồng tu A không làm nữa. Về sau, tôi nghe đồng tu nói lại, đồng tu A nói tôi làm việc quá lộ liễu, chứng thực bản thân, những người lui tới nhà họ hàng của anh quá nhiều. Kỳ thực ngay cả nhà của họ hàng anh ấy ở đâu tôi còn chưa biết, tôi cũng chưa từng đến đó. Việc này vậy là hủy bỏ giữa chừng. Gián cách giữa chúng tôi ngày càng lớn hơn.

Sư phụ giảng:

”… hôm nay có ai đó sinh chuyện với chư vị, ai đó làm chư vị bực mình, ai đó xử tệ với chư vị, đột nhiên nói lời bất kính với chư vị; chính là để xem chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào.”

Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi học đoạn giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã minh bạch Pháp lý và cũng biết bản thân cần đề cao lên. Trong tâm tôi thời thời khắc khắc học thuộc Pháp của Sư phụ:

”Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã” (Thuỳ thị thuỳ phi, Hồng Ngâm 3)

Tạm dịch:

”Cái đúng là họ
Cái sai là mình”

Thế nhưng, mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra, những việc trước đây của hai đồng tu kia lại đảo loạn tâm trí tôi, bài xích thế nào cũng không bỏ được, muốn buông bỏ thật quá khó. Tà ác cũng thường xuyên đưa vào đầu tôi hai người họ không tốt như nào: “Có việc gì tại sao không nói thẳng với tôi, mà lại phá đám ở sau lưng.” Tôi vẫn chưa trừ bỏ niệm đầu này, trong tâm thấy bất bình.

Sau đó, tôi lại không ngừng học thuộc Pháp. Sư phụ giảng:

“Chư vị ở nơi người thường hàng ngày an nhàn thoải mái, thì chư vị tu làm sao? Nghiệp lực của chư vị chuyển hoá thế nào? Ở đâu có được hoàn cảnh để đề cao tâm tính chư vị và chuyển hoá nghiệp lực của chư vị? Mọi người nhất định phải nhớ lấy điểm này.” (Chuyển Pháp Luân)

Bằng cách không ngừng học thuộc Pháp, trong tâm cảm thấy thông suốt một tí, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được.

Sư phụ thấy tôi chưa ngộ, vào một tối nọ tôi nằm mơ, Sư phụ cho phép tôi nhìn thấy các loại ân ân oán oán trong luân hồi giữa tôi với đồng tu A và B. Sau khi tỉnh giấc, tôi liền minh bạch, hóa ra thực sự là mình sai, mắc nợ ắt phải trả. Họ đến giúp tôi đề cao, giúp tôi tiêu nghiệp, tôi phải cảm ơn họ mới đúng!

Sau khi vứt bỏ tâm nóng giận phẫn hận này, mâu thuẫn giữa chúng tôi cũng dần dần được hóa giải. Quan này tôi vượt qua thật khổ! Nếu không phải Sư phụ giúp tôi, thì tôi vẫn còn bị hãm trong đó, không thể tự vực dậy. Đệ tử ngộ tính thật quá sai kém.

4. Làm tốt việc cần làm trước mắt

Nhà tôi đang ở là nhà thuê, sau này chủ nhà không cho tôi thuê nữa. Tôi không có nhiều tiền dành dùm, nên đã gọi điện cho con trai thảo luận và đi thuê một căn hộ khác. Con trai tôi nói: “Mẹ vào thành phố mua một căn hộ là được.” Tôi nói: “Mua nhà cần rất nhiều tiền, mẹ không muốn đem đến áp lực kinh tế cho con. Vả lại, bên này có nhiều đồng tu mẹ quen biết, ở đây là hoàn cảnh tu luyện của mẹ, mẹ không thể bỏ mặc chỉnh thể này.” Suy nghĩ này chính là tư tâm, sợ đối mặt với hoàn cảnh mới và sợ chịu khổ. Do đó, tôi bèn để mọi việc tùy kỳ tự nhiên.

Về sau, tôi đã mua nhà và dọn sang nhà mới, bắt đầu khai sáng hoàn cảnh tu luyện mới. Năm 2020, đồng tu trong thành phố mà tôi quen ra ngoài tặng tài liệu chân tướng, đã bị cảnh sát bắt cóc. Cô phụ trách cung cấp tài liệu chân tướng cho một số đồng tu, tôi đã thay cô phụ trách cung cấp tài liệu cho những đồng tu này.

Sau khi Minh Huệ Net tung ra phần mềm tự động cài đặt máy tính, với sự trợ giúp của đồng tu, tôi đã học cách cài hệ thống máy tính, hiện nay tôi đã có thể thao tác một cách độc lập.

Với Phật ân hạo đãng của Sư phụ, đệ tử sẽ đi tốt đoạn đường cuối cùng.

Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/27/在協調工作中修煉、昇華自己-429946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/10/196524.html

Đăng ngày 27-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share