Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Giang Tây, Đại Lục

[MINH HUỆ 21-10-2021] Tôi từng trầm mê trong xa hoa trụy lạc, hút thuốc, ăn uống hưởng lạc, xoa mạt chược trên bàn, hát karaoke, rượu ngon và cà phê, cảm giác lâng lâng, thích khiêu vũ, được mọi người gọi là “đại tỉ, hội trưởng” thì dương dương tự đắc lắm; nhưng tôi không biết mình đang ở trong vòng luẩn quẩn của tà linh Cộng sản, ma đỏ hủy diệt nhân loại, giữa những con người đạo đức bại hoại, khiến cho bản thân mê mất phương hướng, trôi theo dòng, và đang rớt xuống một cách cực kỳ nhanh chóng.

Sư phụ giảng:

“Đăng hồng tửu lục hiện đại thế
Mê ma loạn vũ hoang dâm sự” (Vô độ, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“[Phóng túng] không có chừng mực
Thế gian hiện đại với đèn đỏ rượu xanh” (Vô độ)

Đây chính là khắc họa sống động về con người trước đây của tôi.

Năm 2002, tôi rời khỏi nơi tôi đã sống 20 năm, và sống trong một căn nhà mới thuê, tôi gặp một người bạn chơi mạt chược ở tầng một, chị cả của cô ấy ở tầng bốn, còn tôi thì ở tầng hai.

Năm 2005, trong một lần bị đau răng, chị cả dẫn tôi đến bệnh viện điều trị, chị giúp tôi làm tam thoái, còn trả 60 Nhân dân tệ phí điều trị. Tôi nói: Chị cả, chị thật tốt, chị hơn em 10 tuổi thôi, vốn dĩ điều trị y tế phải tốn vài nghìn tệ, nhưng (chị chỉ thanh toán 60 tệ) chị có tuyệt chiêu gì vậy? Nói cho em biết với. Chị ấy mỉm cười nói: Luyện Pháp Luân Công. Và tôi đã nói không chút chần chừ, vậy em cũng luyện.

Buổi tối hôm ấy tôi nhờ chị dạy, chị dạy tôi một chút động tác, và chị không nghĩ rằng tôi thực sự muốn học. Vì tôi tính cách hướng ngoại, ham vui, nên từ cửa nhà tôi trở ra đều là tiếng ồn ào ăn nhậu và chơi mạt chược. Tôi luyện ở nhà một mình, bây giờ nghĩ lại, Cựu thế lực cản trở rất ghê gớm, chỉ cần luyện công liền lập tức không còn yên tĩnh, tiếng ồn ào, tiếng bình nước sôi phát nổ. Cũng có lúc luyện công xuất hiện cảnh bất thường, khắp phòng đỏ rực rất kỳ lạ. Tôi một lòng muốn học Pháp, và được Sư tôn điểm hóa tôi phải tìm một món gì đó. Tôi bèn mượn cớ chạy lên lầu tìm chị, rằng quên động tác, hoặc không biết động tác có đúng không, nhưng cũng không phát hiện ra món đồ mà tôi cần tìm là gì.

Cuối cùng, một hôm tôi phát hiện có một cuốn sách trên chiếc tủ cũ trong phòng chị ấy, tôi lập tức cầm lên xem, ồ, đó là quyển “Chuyển Pháp Luân”. Tôi liền mượn đọc, chị ấy đọc buổi sáng, tôi đọc buổi trưa. Mỗi ngày, tôi đọc sách nửa buổi mà vẫn cảm thấy không đọc được bao nhiêu, nhưng tôi cứ đọc cứ đọc, và chợt lo lắng, tôi nghĩ đến tháng 12 kết thúc công việc và nghỉ hưu sẽ dọn ra ngoài thị trấn, e rằng không có sách Đại Pháp, nên tôi bắt đầu sao chép Pháp.

Chị cả thấy tôi chân thành, cũng rất nghiêm túc, do đó chị đã giúp tôi thỉnh quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Nhờ sự chăm sóc và an bài của Sư phụ từ bi, tôi đã kết nối với Pháp duyên. Tôi mang theo quyển sách Thần thánh và chuyển đến vùng ngoài, lúc đó tôi không có bất kỳ khái niệm nào về bức hại, cũng không có một người luyện công nào ở nơi tôi sống, mặc dù thân trong hồng trần, nhưng phía bản tính là lương thiện, cũng minh bạch rằng, ngàn vạn năm chờ đợi, ức vạn năm chờ đợi, nhờ sự gia trì của Sư phụ, phía Thần đang thức tỉnh, và rất cảm động. Tôi biết đó là quyển sách quý, là sách Thần, là chiếc thang lên trời.

Sư phụ giảng:

“Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cứ đọc cứ đọc, không quản là hiểu hay không, chỉ muốn bảo trì đọc mỗi ngày, không sao buông xuống được. Tôi vâng lời Sư phụ, đầu tiên làm người tốt, giới bỏ tất cả thói quen xấu, ví như không đi khiêu vũ, cai rượu và thuốc lá, ngừng sát sinh.

Cảm tạ ân Sư tôn đã cứu vớt một người cực tệ hại với những thói xấu, sát sinh vô số, nghiệp lực đầy thân như con, đã kéo con lên từ địa ngục, xóa tên khỏi địa ngục, ban cho con Đại Pháp tốt như thế, cấp lên thân con hàng ngàn hàng vạn những thứ tốt đẹp.

Tôi vốn bị dạ dày, viêm gan, chóng mặt, táo bón, thiếu máu, tất cả đều biến mất, đích thân chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Từ lúc tôi bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” cho đến chín năm sau, tôi chưa từng nghe qua có nhóm học Pháp, không quen biết đồng tu, chưa từng đọc qua Giảng Pháp các nơi của Sư phụ, không hiểu gì là tu luyện, tu tâm tính, và tôi vẫn đánh mạt chược mỗi ngày.

Vào mùa hè năm 2013, khi tôi chuẩn bị đi tản bộ, đẩy xà đơn, đây là thói quen thường ngày của tôi. Cựu thế lực không thể chờ đợi thêm nữa và đã hạ độc thủ, khi nâng xà đơn lên thì “pa”, lập tức khối nặng ấy rơi từ trên không xuống, khi đó tôi thở không nổi. Một lúc sau mới thở chầm chậm lại, nhẫn chịu cơn đau, dùng hai tay chống xuống đất từ từ đứng dậy, về nhà nằm trên giường hai ngày hai đêm, đau đớn không dứt. Tôi nghĩ có thể đứt ruột, khí trong bụng ùng ục lên xuống, đau đến nỗi tôi cứ kêu la suốt. Con trai nói phải đi viện kiểm tra xem nguyên nhân gì. Sau khi kiểm tra, phát hiện gãy đốt sống thắt lưng thứ năm, có một mảnh xương sắc nhọn xiên xiên bên ngoài, bác sỹ nói hôm sau phẫu thuật, nhưng tôi không đồng ý. Cựu thế lực không còn chiêu gì, đành giữ tôi ở lại bệnh viện hơn 20 ngày mới cho về nhà.

Chồng tôi qua đời vì bệnh, con trai không lập gia đình, nên tôi ở nhà một mình, mỗi ngày đều phải đợi con trai về mới có cơm ăn. Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi kiên trì xem sách học Pháp, mỗi ngày đều xem, tôi tựa đầu trước cửa sổ và kê gối cao đọc sách. Không có âm nhạc, không có giảng Pháp các nơi của Sư phụ, không có đồng tu chia sẻ, chỉ có Sư phụ, Đại Pháp, và mỗi mình tôi tĩnh tĩnh ở đó. Tôi đã vượt qua quan sinh tử này, cũng chứng kiến uy lực thần kỳ của Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ không bỏ rơi một đệ tử không cố gắng vươn lên như tôi, Ngài đã giúp tôi trả nợ kiếp trước và tiêu nghiệp.

Năm 2014, con trai muốn kết hôn, đề xuất tôi không nên ở chung nhà với hai vợ chồng con trai, nếu không thì bạn gái sẽ không đồng ý kết hôn, con trai muốn tôi ra ngoài thuê nhà ở. Ngay giây phút đó tôi thực sự không thể nhẫn được, rất tức giận, nhân tâm nổi lên, nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, vì sao không để mình ở chứ? Vì sao đối xử với mình như vậy?

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hóa nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng có lẽ kiếp trước mình thực sự nợ cô ấy, ức hiếp cô ấy, nợ thì phải trả. Mình nên có phong thái cao, không thể giống như người thường, nên giống như một người tu luyện. Từ 2014 đến nay, tôi ra ngoài thuê nhà đã bảy năm rồi.

Năm 2013, sau khi hồi phục chấn thương thắt lưng, tôi đã chuyển nhà bốn lần và thực sự kiệt sức. Trong tâm nghĩ, nếu có thể gặp được đệ tử Đại Pháp thì tốt biết mấy! Sư phụ nhìn thấy một niệm này của tôi, nên đã an bài đồng tu đến, tiếp nối thiện duyên, tham gia học Pháp tập thể và chia sẻ cùng nhau. Tôi cùng các đồng tu đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, thể hội được sự mỹ diệu của sự dung nhập Đại Pháp, dung nhập chỉnh thể. Đồng tu giúp tôi thỉnh toàn bộ sách Đại Pháp, chính từ lúc này trở đi, tôi mới thực sự thể ngộ được thế nào là con đường tu luyện Chính Pháp! Giảng chân tướng cứu người mới là điều Sư phụ mong muốn. Thông qua sự giúp đỡ của các đồng tu, thực tu trong Pháp, đề cao trên Pháp lý, tôi đã có thể một mình đi phát tài liệu chân tướng, một mình giảng chân tướng trực diện.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/21/奇遇大法-脱胎换骨-432741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/5/196459.html

Đăng ngày 26-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share