Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2021] Tôi là một bác sỹ và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi xin chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vãn cuộc đời và cuộc hôn nhân của tôi như thế nào.

Giải quyết các mâu thuẫn gia đình

Tôi vẫn luôn có sức khoẻ kém. Tôi bẩm sinh có thị lực kém-một mắt cận, một mắt viễn, và cả hai đều loạn thị. Tôi đã bắt đầu đeo kính khi còn học tiểu học. Ở tuổi 16 tôi đã bị đột quỵ và bất tỉnh trong tám ngày. Khi tỉnh lại, tôi đã bị mất trí nhớ. Tôi còn bị thấp khớp và có mức kháng streptolisin O rất cao. Thần kinh của tôi cũng tệ. Không thuốc Trung hay Tây y nào là có tác dụng cả.

Khi trưởng thành tôi đã đến chỗ một thầy bói, người này nói rằng tôi mắc một trọng bệnh (đột quỵ) và rằng nó sẽ gây tác động trực tiếp đối với tương lai và việc học tập của tôi. Ông ấy còn dự đoán rằng ở tuổi 30 tôi sẽ còn bị một trận ốm nghiêm trọng hơn, và nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, gia đình và tương lai của tôi.

Sau khi kết hôn, chồng tôi liên tục chỉ trích tôi, và không hề giúp việc nhà. Con chúng tôi lúc chưa đầy tháng thì khóc cả đêm, gây phiền phức cho hàng xóm. Sức khoẻ tôi rất kém và tôi bị thiếu ngủ. Yếu ớt và kiệt sức, tôi đã đề nghị chồng giúp tôi trông con. Nhưng anh ta đã lật con úp mặt xuống giường và vỗ vào mông bé để cháu ngừng khóc. Nhưng bé thậm chí còn khóc dữ hơn. Tôi ôm con và tự chăm sóc cháu. Tôi đã mất hết hy vọng-tôi đã đau ốm đến như thế, mà còn phải tự chăm con và làm mọi việc nhà. Lúc 26 tuổi, tôi đã sẵn sàng để ly dị.

Sau đó một người bạn đã mời tôi đến nhà cô ấy để xem các bài giảng qua video của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vì lịch sự mà đến, nhưng sau khi nghe các bài giảng đó, tôi đã hiểu mọi điều trong cuộc sống, tốt hay xấu, đều có một nguyên do nào đó mà xảy ra. Những gì Sư phụ giảng đã làm tôi rất cảm động. Tôi mang cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân về nhà và đọc hàng ngày, như thể là tôi đã tìm thấy kho báu. Tôi đã bước vào hành trình tu luyện của mình như vậy đó.

Ba ngày sau, tất cả các bệnh tật của tôi đã ra đi. Tôi đã quá vui sướng! Đó là lần đầu tiên tôi có được trải nghiệm không bệnh là như thế nào. Không lời nào có thể diễn tả sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ! Tôi đã chả làm gì mà chỉ đơn giản là đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày và tuân theo các nguyên lý được dạy trong cuốn sách đó. Thực sự những thống khổ tôi đã phải chịu đựng bao năm ròng nay đã biến mất. Tôi cảm thấy đó là một kỳ tích! Nó làm tôi càng quyết tâm tu luyện hơn.

Mỗi khi chồng hay mẹ chồng tôi cư xử tệ với tôi, tôi đã hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi không còn bực bội với chồng và tôi làm tất cả việc nhà mà không chút phàn nàn. Một lần anh ấy về nhà vào nửa đêm sau khi chơi bạc. Anh ấy đánh thức tôi dậy và nói rằng anh đã mất mấy trăm nhân dân tệ. Anh ấy bảo tôi nấu gì đó cho anh ấy ăn. Tôi ra khỏi giường không nói lời nào và im lặng chuẩn bị bữa ăn. Rất ngạc nhiên, anh ấy nói: “Em đã thay đổi rồi!” Anh ấy đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và cũng bắt đầu tu luyện!

Chồng tôi đã trở thành một người khác hẳn sau khi đắc Đại Pháp. Anh ấy luôn nghĩ cho tôi. Anh ấy đến đón tôi đi làm về và thậm chí còn mua quần áo cho tôi. Tất cả các đồng nghiệp của tôi đã ghen tỵ vì tôi có một người chồng tốt như vậy.

Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu đọc sách Đại Pháp, và các thành viên gia đình tôi đã học được cách sống hòa thuận với nhau.

Trong năm thứ tư tu luyện của mình, khi tôi gần 30 tuổi, đầu tôi đột nhiên bị đau khi đang trên đường đi làm. Tôi biết đó là triệu chứng của một cơn đột quỵ nhưng đồng thời tôi coi đó là Sư phụ đang thanh lý nghiệp cho mình. Vì bệnh viện nơi tôi làm việc không có máy quét CT, tôi đã đến một bệnh viện khác. Máy quét cho thấy đó là một cơn đột quỵ. Nhân viên ở đó đã rất kinh ngạc khi họ thấy tôi đã đến một mình.

Tôi đi về nhà và không uống bất kỳ thuốc nào. Thay vào đó tôi luyện công, đọc các bài giảng, và đi làm như bình thường. Một tuần sau, cơn đau ở đầu tôi đã biến mất. Với kết quả chụp CT trong tay, tôi đã nói với Giám đốc và Phó Giám đốc bệnh viện nơi tôi làm việc về sự việc đó. Họ rất sửng sốt vì những gì xảy ra với tôi thì không thể giải thích được theo y học hiện đại.

Đặt bệnh nhân của mình lên hàng đầu

Ở Trung Quốc, các công ty dược phẩm hối lộ các bác sỹ để kê đơn các loại thuốc đắt tiền. Tôi đã tuân thủ các Pháp lý của Đại Pháp một cách nghiêm túc từ khi bắt đầu tu luyện. Tôi đối xử với các bệnh nhân của mình như gia đình của mình và cố gắng hết sức để chăm sóc họ và tiết kiệm tiền cho họ.

Một người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng bệnh viện đã từ chối điều trị cho ông ta vì ông ta không có tiền. Tôi đã trả các chi phí y tế bằng tiền túi của mình nên ông ta đã có thể được điều trị. Một số bệnh nhân đã viết các lời nhắn cảm ơn tôi còn những những người khác thì giơ ngón tay cái với tôi, nói: “Hiếm khi gặp được một bác sỹ tốt như chị.” Tôi đã không thể làm vậy nếu tôi không tu luyện Đại Pháp.

Mùa đông năm ấy khi tôi đang trực ca đêm. Một hôm nửa đêm bị lụt và nước nhanh chóng dâng lên đến bắp chân. Kho thuốc nằm ở tầng trệt. Nếu thuốc bị ướt, thì bệnh viện sẽ bị tổn thất lớn. Chỉ có ba chúng tôi làm việc trong đêm đó, và hai trong chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi bắt đầu tát nước ra.

Lúc ấy là giữa đông, và một lớp băng dày nhanh chóng hình thành trên ống quần chúng tôi. Chân chúng tôi ngập trong nước, và nước thì lạnh cóng, nhưng vì chúng tôi hành động mau lẹ, nên bệnh viện không bị tổn thất tài chính và vẫn có thể mở cửa vào ngày tiếp theo.

Một lần tôi gặp một phụ nữ bị bệnh thấp khớp nặng. Các khớp tay của bà ấy bị sưng phồng, biến dạng, và rất đau. Sau khi kê đơn thuốc cho bà ấy, tôi nói: “Thuốc có thể giảm nhẹ cơn đau của bà, nhưng nó không thể chữa lành bệnh cho bà.” Bà ấy nói: “Tôi biết, tôi đã đi rất nhiều bệnh viện lớn và đã tiêu rất nhiều tiền. Tôi đã dùng hết những gì kiếm được từ việc bán thóc hàng năm để trả cho các hoá đơn điều trị của mình.”

Tôi bảo bà ấy: “Có một cách-hãy thực hành Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi đưa bà ấy một bản Chuyển Pháp Luân và bà ấy đã cầm về nhà. Vài ngày sau, bà ấy đã quay lại, và bà ấy đã là một người khác hẳn. Bà ấy nói rằng các chỗ khớp sưng đã giảm bớt và cơn đau đã biến mất. Được những thay đổi tích cực của bà ấy truyền cảm hứng, một số hàng xóm của bà ấy đã bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là phi thường!

Được ban phúc vì tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Anh trai của con rể tôi là Phó đồn trưởng một đồn cảnh sát. Cậu ta đã đọc các sách Đại Pháp và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt nhiều sự dối trá về môn tu luyện này. Mỗi khi cậu ta được lệnh phải bức hại các học viên, cậu luôn tìm lý do để tránh phải tham gia. Vì cậu ấy biết cái gì là đúng và sai, sự nghiệp của cậu tiến triển tốt và được đề bạt lên chức đồn phó.

Vài năm trước tôi đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin và nói với mọi người về Đại Pháp. Tôi đã gặp hai người phụ nữ bị bắt giữ vì đã thỉnh nguyện lên Chính phủ về các vấn đề khác. Tôi nói với họ chân tướng của Đại Pháp. Một trong số họ đã chấp nhận điều tôi nói và đồng ý từ bỏ Đảng tịch của bà ấy trong ĐCSTQ. Người phụ nữ còn lại không đồng ý với những gì tôi nói với bà ấy và vẫn tin vào những dối trá của ĐCSTQ về Đại Pháp. Vài ngày sau đó, một viên chức đã đến gặp người phụ nữ đã thoái ĐCSTQ và xin lỗi bà ấy. Bà ấy được bồi thường 100.000 nhân dân tệ và được thả. Mọi việc không được tốt lắm đối với người phụ nữ đã không tin vào Đại Pháp.

Một lần tôi đã giảng chân tướng cho một người lạ và ông ta đã hỏi xin tôi một lá bùa. Ông ấy nói rằng ông ấy bị tái phát chứng viêm khớp và đang bị đau. Khi ông ấy quyết định thoái ĐCSTQ, sự đau đớn của ông ấy đã lập tức biến mất.

Tôi biết rất nhiều ví dụ về những người đã được phúc báo sau khi biết được chân tướng của Đại Pháp, nhưng chỉ liệt kê được vài trường hợp đó thôi. Nếu bạn đọc được bài này, hy vọng bạn sẽ nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/24/-432837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/25/196320.html

Đăng ngày 27-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share