Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2021] Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi và đang chăm sóc cho bố mẹ chồng, cả hai đã ngoài 90 tuổi.

Hai năm trước, bố mẹ chồng của tôi buộc phải rời khỏi nhà khi chính phủ chiếm đoạt và lên kế hoạch phá bỏ nó. Họ đã dọn đến ở với chúng tôi. Không lâu sau đó, mẹ chồng tôi mất khả năng tự chăm sóc cho bản thân, và tôi cần phải bế bà ra vào phòng tắm 10 lần một ngày. Sau đó, bà bị đột quỵ và bị liệt. Bà không thể ăn, uống hay nói chuyện, và một bên cơ thể của bà bất động. Bác sĩ của bà đã đặt một ống thông mũi dạ dày để chúng tôi đưa thức ăn và nước vào người bà.

Không có ai khác chăm sóc cho bố mẹ chồng tôi vì chồng tôi là con nuôi và cũng là con một.

Tôi đã dọn dẹp, tắm rửa và lật người cho bà để tránh chứng viêm loét vì nằm liệt giường. Tôi đã chăm sóc cho bà ngay cả khi bà đang ngủ.

Khi người thân đến thăm, họ nói: “Mọi thứ trong nhà chị rất sạch. Không có mùi hôi hay bất cứ thứ gì. Chăm sóc cho người già không phải là một việc dễ dàng.” Những người họ hàng trẻ nói: “Bác là hình mẫu của chúng cháu. Có đức tin thật tuyệt vời.” Một số người ủng hộ tôi và thậm chí có người còn khen tôi đã chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi nói với họ rằng đừng khen ngợi tôi vì đây là những điều mà tôi nên làm.

Họ biết tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã thấy tôi có những thay đổi về mặt sức khoẻ cũng như hành vi suốt trong hơn 20 năm qua. Một người họ hàng nói: “Hẳn là chị đã tu luyện đến một tầng thứ cao lắm rồi. Chỉ là do chị không nhìn thấy điều đó ở bản thân. Ngày nay không có người con gái nào có thể làm điều mà chị đã làm cho cha mẹ họ. Cách đây ít lâu, tôi có thuê một người bảo mẫu, người này đã nghỉ việc sau khi làm được vài ngày.” Cô ấy nói rất khó tìm được một người có phẩm hạnh như tôi.

Có lần mẹ chồng tôi đã nói: “Nếu không có con dâu chắc tôi đã chết rồi.” Bố mẹ chồng tôi muốn câu chuyện của tôi được đăng trên báo, nhưng tôi từ chối. Tôi hỏi: “Con làm điều này vì danh tiếng hay tư lợi sao?” Bố chồng tôi nói: “Có thể đời trước bố đã đối tốt với con, nên kiếp này mới có con dâu tốt như vậy.”

Tôi đáp: “Bố nên cảm ơn Sư phụ Lý. Nếu con không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con sẽ không thể làm điều này.” Ông minh bạch vì nhiều người hiện đại chỉ tập trung vào tư lợi và không quan tâm đến người khác.

Cuộc sống trước khi tu luyện

Bố chồng tôi là người coi trọng tiền bạc, ông thích tiết kiệm tiền và không muốn tiêu tiền. Mẹ chồng tôi nói về tình trạng sức khoẻ của bà và những loại thuốc mà mọi người khuyên bà nên uống. Nhưng bố chồng lại không sẵn lòng mua chúng cho bà và bà đã phàn nàn về ông với tôi. Có lần ông đã mua cho bà chỉ một quả lê sau khi nghe bà nói bà muốn ăn lê. Bà nghĩ rằng ông keo kiệt.

Chúng tôi chuyển đến sống với bố mẹ chồng sau khi chúng tôi cưới nhau. Cuộc sống đơn giản và những bữa ăn cũng đạm bạc. Thi thoảng khi chúng tôi đi làm về, mẹ chồng hâm nóng lại thức ăn còn lại từ buổi trưa và nấu thêm ít cháo cho chúng tôi dùng bữa tối. Bà không bao giờ nấu các món mới cho bữa tối. Đôi khi bà chỉ nấu thức ăn đủ cho hai ông bà và chồng tôi. Sau đó hai vợ chồng tôi phải chia cho nhau ăn.

Khi tôi mang thai, mẹ chồng cũng không giúp đỡ chăm sóc cho tôi. Khi chúng tôi làm món bánh hấp, bố mẹ chồng sẽ chọn cho mình những chiếc bánh mềm và để lại những chiếc khác cho hai vợ chồng tôi. Có lần, tôi mua về nhà một ít hàng tạp hóa và họ đã lấy hết vì họ thích chúng. Tuy nhiên, họ không bao giờ mua bất cứ thứ gì cho chúng tôi, và có vẻ như họ không hề thích chồng tôi kể từ khi chồng tôi còn là một đứa trẻ.

Mẹ tôi đã cho tôi tiền vì bà sợ bố mẹ chồng sẽ đối xử không tốt với chúng tôi. Nhưng tôi không bao giờ xài số tiền đó cho riêng mình, tôi đưa nó cho chồng và gia đình chồng.

Tôi bắt đầu cảm thấy ghét bố mẹ chồng của mình. Mặc dù tôi vẫn đang mua đồ và làm việc nhà cho gia đình, nhưng tôi cảm thấy bị đối xử bất công và ngày nào cũng cảm thấy không vui. Tôi cảm thấy mình đã làm mọi việc mà mình nên làm rồi, và tôi không còn tôn trọng họ nữa.

Sau khi sống với bố mẹ chồng được một thời gian, chúng tôi dọn ra ở riêng. Khi chúng tôi về thăm mẹ tôi, tôi có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng khi chúng tôi đến nhà bố mẹ chồng, tôi cảm thấy chán nản và oán ghét họ. Họ sẽ mong đợi chúng tôi mang vài thứ đến cho họ. Tôi sợ hãi mỗi khi đến nhà họ và vào những ngày trước đó tôi cảm thấy mất năng lượng và mất ngủ.

Những thay đổi sau khi tu Đại Pháp

Năm 1995, tôi bắt đầu chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi ngộ được rằng chúng ta sống trên thế giới này là để chúng ta có thể trở về thiên giới. Là học viên, chúng ta phải sống theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, vị tha, và buông bỏ các chấp trước để đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện.

Bố chồng của tôi chấp trước vào tiền và không muốn chi tiền, vì vậy tôi tự bảo bản thân hãy buông bỏ chấp trước này và hãy chăm sóc cho họ tốt nhất có thể. Nên mỗi khi đến thăm họ tôi đều mua thức ăn cho một tuần và mang đến cho họ. Tôi chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa cho họ vào Chủ nhật. Họ không cần phải đi mua thực phẩm nữa và tôi sẽ mua mọi thứ cho họ vào ngày lễ. Vào một năm kia, trong những ngày nghỉ lễ, bố chồng tôi rất vui và ông bắt đầu hát vì ông chỉ phải tiêu có 10 nhân dân tệ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tôi thường mua gần như tất cả mọi thứ gồm cả thức ăn và quần áo cho bố mẹ chồng. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi đã bị cắt giảm lương do tôi là học viên, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục đối xử với bố mẹ chồng như trước. Tôi cũng để dành một ít tiền cho họ phòng trường hợp họ cần chăm sóc y tế. Họ không tiêu tiền nhiều và chồng tôi cũng giúp họ làm các công việc nặng nhọc cần thiết trong nhà.

Có lần mẹ chồng tôi nói với tôi rằng: “Mẹ không nợ ai cái gì, mẹ chỉ nợ con.” Chồng tôi nói: “Em làm tốt lắm. Cảm ơn em.”

Trong suốt thời gian ở bên bố mẹ chồng, tôi đã dần bỏ được rất nhiều tâm chấp trước, chẳng hạn như tâm oán hận và khinh miệt. Đôi khi chúng cũng có quay trở lại. Sư phụ giảng:

“… vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi tính cách của tôi thay đổi, nhiều vật chất xấu đã được loại bỏ. Đây là hiện tượng mà chỉ người tu luyện chân chính mới có thể hiểu được.

Một hôm, sau khi tắm cho mẹ chồng, tôi bảo chồng rằng tắm cho mẹ mệt quá. Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức trong nhiều ngày liên tục và chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Tôi bắt đầu hướng nội, như Sư phụ bảo chúng ta làm. Tôi nhận ra điều tôi nói với chồng về việc tắm cho mẹ anh ấy là không thật. Mặc dù là giúp bà tắm rất khó, nhưng đó không phải là công việc mệt mỏi. Tôi nhận ra rằng tôi muốn chồng thông cảm cho mình và đồng tình với tôi.

Khi tôi nhận ra vấn đề của mình, cảm giác mệt mỏi đã biến mất và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. Tôi biết Sư phụ đã nhìn thấy rằng tôi đã đề cao tâm tính của mình và tìm ra gốc rễ của vấn đề; và vì vậy Ngài đã loại bỏ các vật chất xấu ở không gian khác cho tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đang theo dõi hành trình tu luyện của mình. Chỉ qua tinh tấn hơn trong tu luyện tôi mới có thể thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ vì Ngài đã chăm sóc cho tôi.

Con người sống trong thế giới này hy vọng có cuộc sống tốt, và họ theo đuổi những mục tiêu của họ trong khi làm tổn thương người khác. Thông qua tu luyện, Sư phụ đã ban cho chúng ta những thứ tốt nhất. Nhưng người tu luyện Đại Pháp chân chính là những người may mắn nhất và sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Sư phụ đã truyền dạy Đại Pháp trong thời kỳ mà đạo đức con người đã suy thoái đến mức khủng khiếp. Đừng bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp và đừng tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tôi hy vọng trải nghiệm này của mình sẽ giúp mọi người hiểu được Đại Pháp và lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Con xin cảm tạ Sư phụ và sự từ bi cứu độ của Ngài. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/4/432171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/16/196601.html

Đăng ngày 29-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share