Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hơn 60 tuổi và đã phải rời quê hương để tránh cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn gia đình biết về sự tốt lành của Đại Pháp nên tôi quyết định lắp đặt một đĩa thu tín hiệu vệ tinh để xem các chương trình truyền hình NTD.

Tôi đã hỏi chồng: “Chúng ta có nên lắp đặt một đĩa thu tín hiệu vệ tinh NTD để anh có thể xem các buổi biểu diễn Shen Yun và biết thông tin thực tế về Trung Quốc và nước ngoài không?”. Chồng tôi đã trả lời: “Anh sợ em sẽ bị các đặc vụ ĐCSTQ sách nhiễu và bức hại”. Anh ấy đã quay về quê vài ngày sau đó và tôi quyết định sẽ lắp đặt ngay trước khi anh trở lại.

Tôi đã tìm được một học viên có kinh nghiệm trong việc lắp đặt đĩa thu giúp tôi. Căn hộ của chúng tôi thuê nằm ở tầng bảy nên đĩa thu tín hiệu phải lắp trên mái nhà. Tôi đã phải vác chiếc thang dài ba mét từ Khu Sáu nơi chúng tôi sống sang Khu Ba vì đó là nơi duy nhất chúng tôi có thể lên được mái nhà. Người học viên đã phải mất hơn hai giờ để chạy lên xuống giữa hai khu để lắp đặt. Trời đã tối nhưng anh không có thời gian để nghỉ lại ăn tối vì anh còn phải đến nhà của một học viên khác để sửa lỗi thu nhận tín hiệu vệ tinh.

Nhà của người học viên đó ở trong cùng một khu với nhà của tôi, và cô ấy sống trên tầng sáu. Tôi đã phải vác chiếc thang sang tòa nhà của cô ấy. Người học viên đã phải lắp đặt hệ thống thu phát cho nhà tôi rồi lại bắt đầu sửa lỗi tín hiệu cho một nhà học viên khác khi trời đã tối. Sau khi xong việc, anh ấy đã ra về mà không kịp ăn uống gì. Tôi thực sự đánh giá cao sự cống hiến và làm việc chăm chỉ của anh ấy. Ngay sau đó, tôi đã có một ý tưởng, tôi nên học cách tự sửa tín hiệu thu sóng vệ tinh để giảm nhẹ gánh nặng cho người học viên này và những học viên kỹ thuật khác.

Giảm nhẹ gánh nặng cho các học viên khác

Một học viên đã nói với tôi: “Nhà tôi bị mất tín hiệu truyền hình NTD. Người học viên kỹ thuật phải làm việc cả ngày nên không dễ dàng để anh ấy có thể đến sửa giúp. Chị có thể xem nó giúp tôi được không? ”. Tôi đã trả lời thật với cô ấy rằng: “Tôi chỉ có thể cài đặt được một hộp giải mã tín hiệu và không làm được gì hơn”. Cô ấy nói: “Chồng tôi không phải là học viên nhưng anh ấy rất nóng lòng muốn xem thông tin trên kênh NTD. Xin chị hãy đến và giúp tôi”. Tôi nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên mà cô ấy đến nhờ tôi giúp việc này. Tôi đã cầu xin Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) gia trì thêm trí huệ và đi cùng cô ấy về nhà.

Cặp vợ chồng này sống trên tầng năm và đĩa thu tín hiệu vệ tinh được lắp đặt trên bức tường bên ngoài cạnh cửa sổ. Để tiếp cận được đĩa thu tín hiệu vệ tinh, tôi đã phải bước lên một chiếc chậu trồng hoa đã hoen gỉ và mục nát. Lúc đầu tôi hơi sợ nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang làm một việc chính nghĩa và tôi sẽ được an toàn với sự bảo hộ của Sư phụ.

Tôi đã trèo ra ngoài cửa sổ với một chân dẫm lên chậu hoa và giữ chân kia trên khung cửa sổ. Tôi đã nới lỏng thành công các ốc vít bằng chiếc cờ lê và có thể xoay đĩa để dò tín hiệu. Chồng của người học viên đã nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Tôi nói với anh ấy rằng đừng lo lắng, tôi đã được Sư phụ bảo hộ. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã dò thấy tín hiệu thành công và gia đình người học viên đã có thể xem được các chương trình của truyền hình NTDTV. Khi chồng cô ấy khen, tôi đã nói với anh ấy: “Đó không phải do tôi làm mà chính là Sư phụ của Đại Pháp đã giúp tôi làm việc này”.

Được kêu gọi giúp đỡ

Một học viên trong nhóm học Pháp của tôi cũng bị mất tín hiệu NTDTV và nhờ tôi tìm một học viên kỹ thuật đến giúp cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ giúp sau khi chúng tôi học Pháp xong. Tôi thấy cô ấy có vẻ nghi ngờ và để cô ấy yên tâm nên tôi lại nói tiếp: “Tôi đã có một số kinh nghiệm về việc này nên có thể giúp bạn sửa nó”.

Cô ấy sống trên tầng 10. Nhà bếp của cô có một cửa sổ nhỏ nên tôi đã phải đứng trên nóc một chiếc tủ nhỏ và ngả người ra phía ngoài cửa sổ. Tôi nới lỏng các vít và xoay đĩa vệ tinh trong khi yêu cầu học viên kiểm tra việc thu sóng trên TV của cô ấy. Tôi nghe thấy âm thanh từ đĩa và người học viên nói rằng TV đang nhận được tín hiệu. Tín hiệu truyền hình NTDTV rất nét và cô ấy đã rất vui. Tôi phát hiện thấy bức tường nơi gắn đĩa thu tín hiệu vệ tinh đang bị bung ra. Để giữ cho đĩa thu tín hiệu không bị lắc lư trong gió, tôi đã lấy cát và xi măng chát lại phần bị bể của bức tường. Sau đó, tín hiệu thu của TV đã ổn định.

Một ngày nọ, có một đồng tu đã đến nhà tôi nhờ giúp đỡ với vẻ mặt lo lắng vì nhà cô ấy không thể thu được tín hiệu NTDTV và không thể gọi được học viên kỹ thuật đến sửa. Nhà cô ấy cách rất xa nhà tôi và sẽ phải chuyển qua nhiều tuyến xe buýt để đến đó. Suy nghĩ đầu tiên của tôi lúc ấy là tôi sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã sai khi có suy nghĩ như vậy vì các học viên chúng ta phải luôn nghĩ đến người khác trước. Tôi và một học viên khác đã đến nhà cô ấy vào ngày hôm sau.

Cô sống ở tầng một và đĩa thu tín hiệu vệ tinh được lắp đặt trên mái kính của một phòng tắm nắng, chỗ này chỉ có thể lên được bằng cách đi nhờ qua nhà người hàng xóm ở tầng hai. Tuy nhiên, người hàng xóm lại không có ở nhà, vì vậy người học viên đã mượn một cái thang để đặt trước phòng tắm nắng. Tôi đã sử dụng cái thang để leo lên một cách rất khó khăn do nó bị lắc lư, và cuối cùng tôi cũng đã lên được mái nhà.

Mái nhà cao khoảng 6 mét rưỡi với bề rộng khoảng 3 mét và được làm dốc. Tôi có thể nhìn xuyên qua căn phòng bên dưới và cảm thấy hơi sợ. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi đã cố gắng chỉnh sửa đĩa thu một lúc khá lâu nhưng người học viên vẫn nói rằng chưa thu được tín hiệu.

Tôi phát hiện ra tín hiệu bị chặn là do tòa nhà phía trước nhà cô ấy nên vấn đề càng khó xử lý hơn. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và ngay sau đó, người học viên nói vọng lên: “Đã bắt được tín hiệu và chất lượng khá tốt”. Chúng tôi cảm ơn Sư phụ đã giúp chúng tôi dò được tín hiệu.

Tu luyện tâm tính

Quá trình giúp các học viên sửa lỗi tín hiệu vệ tinh cũng là quá trình tôi tu luyện tâm tính và loại bỏ các tâm chấp trước vào sự thể hiện, nóng vội, sợ hãi, thiếu kiên nhẫn và những việc cần làm. Giờ đây, tôi có nghĩa vụ phải giúp các đồng tu gần đó khi họ gặp vấn đề với việc thu tín hiệu truyền hình NTDTV.

Tất cả những thành công mà tôi làm được đều nhờ sự trợ giúp của Sư phụ. Tôi đã 60 tuổi và không được đào tạo kiến thức về kỹ thuật. Nếu không có sự trợ giúp của Sư phụ thì tôi hoàn toàn không thể làm được công việc như vậy.

Tôi phải học Pháp thật tốt, làm tốt ba việc và thức tỉnh nhiều chúng sinh hơn nữa trong tương lai để báo đáp lòng từ bi và sự bảo hộ của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/4/430401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/5/196033.html

Đăng ngày 25-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share