Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 18-09-2021] Trong rất nhiều vấn đề, tôi là người dần dần ngộ ra và từ từ làm được, là kiểu người khiến Sư phụ rất lo lắng. Tôi cũng ngộ rằng hiện Sư phụ đang kéo dài thời gian cho đệ tử không cố gắng vươn lên như tôi, vì vậy phải trân quý! Phải bước về phía trước! Sau đây là một chút thể ngộ chia sẻ với đồng tu.

1. Bài trừ quan niệm sợ camera giám sát

Vì hệ thống giám sát được lắp đặt ở các khu dân cư khác nhau, nên tôi hầu như chưa từng đến các khu dân cư phát tài liệu chân tướng. Đôi khi xem Minh Huệ báo cáo, thấy có đồng tu Đại Lục vì phát tài liệu mà bị cảnh sát bức hại do tìm thấy thông tin lưu từ camera giám sát, từ đó tôi hình thành quan niệm sợ camera giám sát.

Gần đây chúng tôi phát hiện, trước mùa đông cần sưởi ấm, nhiều khu dân cư đang tiến hành bảo dưỡng, và các cửa hành lang đều mở. Tôi và đồng tu W biết rằng đây là Sư phụ khai sáng cho chúng tôi cơ hội tốt để cứu người, không thể bỏ lỡ, nên đến hành lang để phát tài liệu chân tướng cứu người, hiếm khi có được dịp để mọi người xem tài liệu chân tướng toàn diện thế này!

Trong vòng vài ngày kể từ khi có ý tưởng này, liền có đồng tu hỏi chúng tôi có muốn lấy tài liệu chân tướng không, tài liệu nào cũng có, cần bao nhiêu cũng đáp ứng được. Tôi và đồng tu W đều đồng ý với nhau đến khu dân cư phát tài liệu chân tướng. Ban đầu đi đội mũ, đeo khẩu trang và cầm cả ô che. Sau khi đi xong một tiểu khu thì thay đổi quần áo.

Về sau chúng tôi phát hiện, chỉ cần chúng tôi thực hiện một cách tự nhiên, thì những người đang tán gẫu và chơi bài trong sân tiểu khu sẽ không nhìn thấy chúng tôi. Một số tiểu khu chỉ có camera ở cổng. Chúng tôi đi vào bình thường, đeo khẩu trang, đội mũ, và chỉ đến một chỗ trong mỗi tiểu khu, hàng ngày chúng tôi đều đi đến các tiểu khu khác nhau, lý trí mà làm.

Chúng tôi mang theo quần áo mà bình thường không mặc, trước khi bước vào tiểu khu phát tài liệu, thì chọn chỗ không có camera giám sát để mặc vào, sau khi phát xong tài liệu thì thay quần áo đó ra và gỡ nón xuống. Quần áo mặc ra vào khu chúng tôi đang ở và quần áo đi phát tài liệu hoàn toàn khác nhau.

Dĩ nhiên những điều này vẫn là biện pháp của con người, tôi nghĩ nên tu tốt bản thân, để chính niệm đầy đủ hơn, công năng mạnh hơn. Để các camera điện tử được gắn ở đó bị xáo trộn không giám sát được đệ tử Đại Pháp; để tiêu diệt tà ác không gian khác, khiến chúng không còn khống chế con người và camera làm chuyện xấu. Nếu tiểu khu có nhiều camera, chúng tôi sẽ mang theo ô bất kể trời mưa hay nắng.

Giờ đây, việc làm đó trở nên tự nhiên hơn, chỉ là lý trí chú ý an toàn, sẽ không vì có camera giám sát mà không dám vào tiểu khu để phát tài liệu. Nhưng một số tiểu khu khép kín có nhiều nhân viên bảo an thì chúng tôi vẫn chưa vào.

Sợ điều này, sợ điều kia, sao có thể là người tu luyện kia chứ? Bây giờ nghĩ lại, tà đảng lắp đặt ở mỗi tiểu khu một chiếc camera giám sát chính là để dọa tôi, tôi thấy mình thật buồn cười.

2. Phá trừ quan niệm sợ bị gõ cửa

Vì tôi nghe nói đồng tu bị kẻ ác gõ cửa can nhiễu, vậy là tôi hình thành một quan niệm, sợ có người gõ cửa, hơn nữa còn chọn cách sai lầm là: ai gõ cửa cũng không mở.

Một hôm, tôi và đồng tu đang học Pháp, nghe thấy có người gõ cửa, tôi ra cửa lặng lẽ nghe ngóng nhưng cũng không biết rõ là ai. Chẳng mấy chốc lại gõ cửa, gõ vừa gấp vừa mạnh, tôi cũng không mở cửa. Tôi nhìn từ cửa sổ cũng không thấy người quen đi ra. Sau đó lại đến gõ cửa, trong hành lang có tiếng người ồn ào, tôi nghe thấy ai đó từ ban quản lý tòa nhà, nhưng tôi cũng không mở cửa.

Đợi đến khi chồng đi làm về, hàng xóm dưới lầu nói với anh ấy rằng, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ đường ống thoát nước trong khoảng hai giờ mà gõ cửa không thấy ai mở, nên đã nhờ người của ban quản lý tòa nhà tắt van nước, để chồng tôi xem liệu trong nhà có bị rò rỉ nước hay không, nếu không, hãy yêu cầu ban quản lý tòa nhà mở lại van nước để tránh không có nước dùng.

Hàng xóm tốt bụng biết bao! Quan niệm sai lầm của tôi gây ra nhiều phiền phức cho mọi người vậy đó. Thực sự vừa có lỗi vừa xấu hổ. Kiểm tra cho thấy van nước trong nhà vệ sinh của tôi bị rò rỉ. Tôi ngộ rằng đây cũng là một sơ hở lớn trong tu luyện của bản thân!

Không thể có quan niệm sợ bị gõ cửa như vậy được, vậy là từ đó trở đi, tôi không sợ bị gõ cửa nữa. Nếu có tiếng gõ cửa, tôi sẽ hỏi rõ là ai, nên mở sẽ mở, không nên mở thì không mở.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/18/破除怕监控和怕敲门的观念-430919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/4/196452.html

Đăng ngày 13-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share