Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2021] Tôi gặp vấn đề trong khi học Pháp, mỗi khi học thường không tập trung và hay buồn ngủ. Chuyện này diễn ra khá lâu rồi. Tôi cố gắng vượt qua tình trạng này bằng cách học thuộc Pháp nhưng căn bản không có thay đổi. Tôi cảm thấy nản lòng!

Sau đó tôi bắt đầu chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã mất hơn sáu tháng để chép lại cuốn sách ba lần. Mặc dù vẫn thường xuyên mắc lỗi, thỉnh thoảng bị phân tâm, và gặp khó khăn trong việc viết các câu chữ chính xác vào ban đêm, nhưng tôi vẫn thích chép Pháp. Càng viết tôi càng mắc ít lỗi. Khi chép cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ tư, tôi cảm thấy hứng thú khi đọc cuốn sách.

Sư phụ giảng:

“Người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được, hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo.” (Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Kết quả là, tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn. Trong suốt thời gian nghỉ lễ, tôi ngồi song bàn đả tọa để học Pháp, trong khi chồng tôi giúp chuẩn bị bữa ăn. Khi cảm thấy buồn ngủ và mất tập trung, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi và giúp tôi kiên trì học Pháp. Tôi nghĩ: Sư phụ yêu cầu đệ tử của Ngài học Pháp nhiều hơn, nên tôi sẽ làm vậy!

Giữ cho tâm trí tập trung vào Pháp, can nhiễu sẽ tan biến. Càng học tôi càng thích đọc. Nhờ kiên trì, tôi đã có thể không ăn một bữa mà không cảm thấy đói. Tôi cũng có thể đọc lớn tiếng và nhẫn chịu đau đớn trong lúc ngồi đả tọa học Pháp.

Tôi có thể học nhiều hơn một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân mà không cần nghỉ giải lao. Tôi cũng không còn buồn ngủ mỗi khi học Pháp vào ban đêm nữa. Đôi khi tôi dành cả buổi tối để học Pháp luyện công, và sau đó phát hiện ra mình không hề buồn ngủ vào ngày hôm sau mà thay vào đó còn có nhiều năng lượng hơn.

Một ngày nọ sau giờ làm việc, tôi làm xong việc nhà, sau đó ngồi đả tọa trước chân dung của Sư phụ và học Pháp. Tôi đọc bài giảng thứ hai và thứ ba. Trong khi đọc chương “Sư phụ cấp gì cho học viên” trong bài giảng thứ ba, tôi đột nhiên cảm thấy có vài thứ xấu đang được đẩy ra từ hai bên đầu của mình. Một cảm giác biết ơn sâu sắc trào dâng đã khiến tôi rơi lệ.

Tôi nhận ra khóc có thể ảnh hưởng đến việc học Pháp của mình, nên tôi đã bình tĩnh lại và tiếp tục tập trung. Sau đó trạng thái cảm xúc của tôi quay lại bình thường. Khi ấy tôi cảm thấy có điều gì đó khác hoàn toàn so với bất cứ điều gì tôi từng trải qua. Có vẻ như tôi đã siêu việt khỏi thế giới con người và ở trong một thời không khác. Tôi không còn nghe thấy bất cứ thứ gì hay có vọng niệm nữa. Tâm trí tôi rất rõ ràng và thuần tịnh. Cảm giác thật tuyệt!

Vào ngày khác trong khi học bài giảng thứ sáu trong cuốn Chuyển Pháp Luân, lưng tôi bắt đầu bị đau. Dù có thay đổi tư thế như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy đau.

Sư phụ giảng:

“Cật khổ đương thành lạc”

(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Lấy chịu khổ làm vui”

Tôi nghĩ chịu đau là việc tốt, nên tôi tiếp tục đọc. Tôi hoàn toàn tập trung vào học Pháp và không nghĩ đến việc liệu cơn đau có dừng lại hay không.

Có một sự việc khác xảy ra vào một đêm nọ khi ấy là 1 giờ sáng. Khi đang luyện bài công pháp thứ năm, tôi cảm thấy không có gì trong toàn bộ không gian. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là tiếng nhạc luyện công. Tôi đã trải nghiệm trạng thái “không” và Sư phụ đã thanh lý nghiệp tư tưởng của tôi. Điều này đã cho tôi cơ hội để bù đắp cho sự thiếu tinh tấn của mình, bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và hoàn thành thệ ước của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi chia sẻ trải nghiệm này để khích lệ các học viên nào chưa đột phá được chướng ngại trong việc học Pháp. Đừng nản lòng, hãy giữ vững chính niệm, nhất định bạn sẽ có thể vượt qua được chướng ngại này. Không phải vì chúng ta có bản sự, mà vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp, và chúng ta có một Sư phụ từ bi vĩ đại.

Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỉ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/16/430846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/25/196316.html

Đăng ngày 10-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share