Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2021] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm về viết bài giảng chân tướng trong thời gian gần đây. Tôi hi vọng những thể ngộ của tôi có thể giúp ích cho các đồng tu và nhắc nhở tôi luôn tinh tấn.

Tôi nhận ra rằng bất kể khi chúng ta giảng chân tướng trực diện hay viết bài giảng chân tướng, nếu chúng ta không vứt bỏ chấp trước thì nó đều phản ánh trên từng câu chữ hoặc giọng nói của chúng ta.

Nếu chúng ta có chấp trước vào tầm quan trọng của bản thân, các bài báo sẽ nghe rất phô trương và giả tạo. Nếu chúng ta thiếu kiên nhẫn và lo lắng, giọng nói của chúng ta sẽ trở nên khó nghe.

Tôi hiểu rằng cách diễn đạt ngôn từ và giọng nói cũng thể hiện trạng thái tu luyện của chúng ta. Khi tu luyện vững chắc, từng suy nghĩ và hành động của chúng ta sẽ ngay chính và minh bạch, và cũng thể hiện được mức độ chúng ta đồng hóa với Pháp lý Chân-Thiện Nhẫn-đến đâu.

Nếu chúng ta tu luyện tốt và có chuẩn mực đạo đức cao, thì chúng ta sẽ nói chuyện với mọi người một cách khiêm nhường và lý tính. Những gì chúng ta nói hoặc viết ra sẽ có sức thuyết phục và được mọi người đón nhận.

Một lần nọ tôi giảng chân tướng cho bạn của con tôi khi ăn tối. Tôi nói rất nhiều và cuối cùng kết luận rằng: “Cô nói với cháu điều này là vì cô muốn tốt cho cháu”. Lúc ấy tôi đang định ăn miếng dưa hấu thì bỗng nhiên miếng dưa rơi xuống gầm bàn. Tôi nhận ra rằng đây là điểm hóa của Sư phụ, bởi vì tôi đã thao thao bất tuyệt mà không nghĩ đến cảm thụ của người khác.

Có một trường hợp khác khi tôi giảng chân tướng cho mọi người cùng với một đồng tu khác. Học viên này không thể nói chuyện một cách hòa ái. Giọng điệu của cô ấy trở nên khó chịu và làm cho mọi người cau mày. Tôi nói với học viên đó: “Chị nhìn xem, mọi người cau mày khi chị nói chuyện với họ, nhưng họ lại mỉm cười khi nghe học viên khác nói. Bởi vì thái độ và cách hành xử của chúng ta sẽ được phản ánh ra trong lời mà chúng ta nói”.

Chúng ta cần tu luyện thật tốt và nắm bắt từng cơ hội để loại bỏ các chấp trước và quan niệm người thường của mình. Chỉ khi chúng ta ở trạng thái thật tốt, thì mọi người mới đón nhận chân tướng. Tôi cũng thấy rằng nếu chúng ta loại bỏ các chấp trước vào bản thân, thì hiệu quả cứu người thường là tốt. Ngược lại, nếu chúng ta không buông bỏ được sự ích kỷ, những gì chúng ta nói sẽ phản ánh sự chấp trước vào cái tôi của bản thân.

Tôi nhận ra rằng, lập luận là rất quan trọng trong khi viết bài. Giả sử chúng ta muốn giảng chân tướng thông qua viết bài. Chúng ta cần phải chuyên nghiệp và phát triển văn phong. Các hiểu biết về văn hóa truyền thống rất có ích khi chúng ta viết bài. Khi viết bài nếu chúng ta không có những hiểu biết hệ thống về lịch sử và văn hóa truyền thống, thì sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn.

Gần đây tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu về văn hóa truyền thống, nên tôi lo ngại rằng điều này sẽ can nhiễu đến việc tu luyện. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mục đích của việc tìm hiểu về văn hóa truyền thống là để giảng chân tướng. Hơn nữa, lực lượng của Pháp sẽ phá trừ các can nhiễu, vì vậy nó sẽ không xuất hiện vấn đề gì cho tôi cả.

Với sự chỉ đạo của Pháp và các thể ngộ từ Pháp lý, những bài viết và câu chữ của tôi thỉnh thoảng đã đạt được sự mượt mà, thanh thoát nhưng cũng đầy uy lực.

Các bài viết giảng chân tướng của tôi vẫn chưa hoàn thiện, và tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần loại bỏ, vì vậy tôi viết bài này để nhắc nhở bản thân phải tinh tấn hơn nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/7/430533.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/21/195552.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share