Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2021] Một ngày đầu tháng 4 năm 2021, tôi đang lái chiếc xe ba bánh trên con đường chính, chở vài chiếc thùng chứa hơn 400 lít rượu thì bỗng trông thấy một chiếc ô tô SUV đang lao ra từ đường nhánh hướng thẳng về phía tôi. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ “rầm” một cái rồi bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một đồng ruộng hoa màu. Hoá ra tôi đã bị chiếc xe SUV đâm phải và bay người qua rào chắn đường rồi rơi xuống ruộng.

Có một vết sưng lớn to bằng nắm tay trên đầu tôi, một vết xước trên vai to cỡ quả trứng gà và thương tích ở khắp hai bàn tay, cánh tay, bàn chân và cả đầu gối. Hôm đó tôi mặc đến vài lớp quần áo nhưng tất cả đều bị rách hết. Quần mặc trên người, thậm chí cả đôi tất cũng bị thủng. Tuy nhiên tôi không bị đau hay khó chịu gì cả.

Chiếc xe điện ba bánh của tôi lật nhào. Một thùng rượu trên xe bị vỡ và đổ đầy rượu lên người tôi. Tôi đoán chiếc SUV đã va mạnh vào xe tôi đến nỗi nó văng ra khỏi đường cái. Chắc hẳn đầu tôi đã đập vào rào chắn trước nên mới có vết sưng to đến vậy.

Một vài người chạy đến xem xét tình hình, một thanh niên trẻ tuổi (sau này tôi mới biết anh ta lái chiếc SUV) hỏi tôi: “Bác không sao chứ?”. Lúc đó, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với cậu ta: “Không sao cả. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên sẽ không yêu cầu bồi thường đâu. Nhưng hy vọng cậu có thể ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Thời điểm đó, một phụ nữ đã đưa tôi một mảnh giấy ghi lại biển số xe SUV và số điện thoại của người lái xe. Cô ấy đề nghị tôi gọi cảnh sát đến giải quyết. Tôi cảm ơn cô ấy đã quan tâm giúp đỡ, nhưng tôi không muốn làm vậy. Thế nên cô ấy cho rằng tôi thật ngốc. Người thợ sửa xe do thanh niên lái chiếc SUV gọi tới để sửa chiếc xe ba bánh của tôi, cũng khuyên tôi nên gọi cảnh sát và đến bệnh viện khám, nhưng tôi nói mình không sao cả.

Sau đó, một người có mặt ở hiện trường hỏi vết sưng trên đầu tôi có chảy máu không. Tôi trả lời là không. Bọn họ đều cho rằng vết thương không chảy máu ra ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn vì rất có thể tôi sẽ bị tụ máu trong đầu. Thấy vậy, người lái xe phát hoảng và lập tức gọi cho cảnh sát và khăng khăng đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra, nếu không thì cậu ta sẽ rất lo lắng.

Vào lúc đó, tất cả những gì tôi làm là nói với những người đứng xem xung quanh, bao gồm cả cảnh sát giao thông ở đó, rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp mỹ hảo như thế nào, và ĐCSTQ đã tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp và bức hại các học viên ra sao?

Một người đáp lại: “Cảm ơn anh. Tôi sẽ ghi nhớ những gì anh nói hôm nay. Anh quả thực là một người tốt. Gặp đại nạn mà tính mạng không bị nguy hiểm, anh thật là có phúc”. Cảnh sát giao thông cũng nói: “Đúng vậy, chúng tôi đều biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt”.

Nhưng họ vẫn liên tục yêu cầu tôi tới bệnh viện khám nên tôi đã đồng ý. Các kết quả kiểm tra đều cho thấy tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Khi người tài xế và vợ cậu ấy chở tôi về nhà, tôi đã tranh thủ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tường tận cho họ. Hóa ra bị tai nạn ô tô không có gì là xấu cả, mà trái lại tôi có cơ hội để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai vợ chồng họ đều đồng ý thoái Đảng.

Ngày hôm sau tôi đã có thể đi chợ buôn bán như thường lệ.

Sau đó, cảnh sát giao thông nói với tôi rằng người thanh niên trẻ tuổi lái xe SUV phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc gây ra vụ tai nạn. Họ hỏi tôi: “Anh muốn giải quyết vụ việc này như thế nào?” Tôi nói với cảnh sát rằng tôi và người lái xe đã giải quyết xong vụ việc: “Người lái xe đề nghị đưa tôi 1000 tệ nhưng tôi không nhận. Tôi chỉ yêu cầu anh ta bồi thường số rượu bị đổ và chi phí sửa chữa chiếc xe ba bánh mà thôi”.

Tôi chắc chắn một điều là Sư phụ đã cứu mạng tôi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/14/430779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/4/196030.html

Đăng ngày 25-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share