Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2021] Nửa cuộc đời trước của tôi thật vất vả, trong khi nửa cuộc đời sau tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới-tất cả là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Phục hồi sau rối loạn tâm thần

Gia đình tôi chịu cảnh nghèo khó khi tôi còn nhỏ, và tôi không muốn nói về quãng thời gian đó. Khi tôi kết hôn, chồng tôi làm kế toán trưởng. Tôi nghĩ tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi phát hiện ra rằng anh ấy bị mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần định kỳ. Tiền trong công ty bị mất trộm, và các lãnh đạo đã điều tra anh ấy. Anh ấy đã không thể chịu được áp lực và bị rối loạn tâm thần.

Trong nhiều thập kỷ, anh ấy đã đi lang thang khắp nơi và hành xử một cách khó chịu khi chứng rối loạn tâm thần bộc phát. Không ai có thể làm anh ấy dịu xuống. Chứng kiến cơn điên của anh, tâm tôi tan nát. Tôi lo lắng khi anh phải chịu đựng ngày đêm. Anh uống thuốc triền miên, nhưng không có hy vọng.

Điều tồi tệ hơn là anh uống rất nhiều rượu trong bữa ăn. Khi say, anh trở nên điên loạn. Tôi cảm thấy thật bất lực. Tôi chịu đựng mỗi khi anh trong cơn đau khổ.

Năm 2002, tôi bị gãy chân, nhưng phải chăm sóc chồng con. Hoàn cảnh gia đình chúng tôi trở nên tồi tệ hơn.

Một người quen đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Cô ấy đã đề nghị tôi luyện công và hy vọng tôi sẽ sớm bình phục. Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và học các động tác của các bài công pháp. Thật ngạc nhiên là tôi đã phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là đã xảy ra một việc mà tôi sẽ không bao giờ quên-chồng tôi bắt đầu thay đổi.

Anh lắng nghe tôi đọc Chuyển Pháp Luân và tôi đã cầu xin Sư phụ giúp gia đình chúng tôi. Tôi cho anh xem video và nghe băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tình trạng của anh được cải thiện. Một ngày nọ, anh bắt đầu lên cơn điên loạn và lại gây rắc rối, và tôi đã không thể kìm giữ anh. Tôi quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp chúng con. Chồng con lại như vậy. Con không thể ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Con không thể làm việc. Quá nhiều can nhiễu. Xin Sư phụ hãy giúp chồng con.”

Tôi yêu cầu chồng tôi quỳ xuống. Anh ấy không chịu. Tôi bật băng các bài giảng Pháp của Sư phụ cho anh. Anh đã nghe. Tôi đề nghị anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” theo tôi. Chúng tôi đã niệm ba lần. Sau đó, tôi để anh nằm xuống giường.

Vào buổi tối chúng tôi nghe thấy một tiếng động lạ khó chịu bên ngoài cửa sổ. Tiếng ồn gay gắt và khó chịu, khiến tôi nổi da gà. Chồng tôi không thể chịu đựng được. Anh bắt đầu lên cơn. Sau đó đột nhiên anh hoảng sợ và lao vào tôi. Tôi giữ chặt lấy anh không cho anh cử động, và ngay sau đó triệu chứng của anh biến mất. Anh đã hoàn toàn khỏi bệnh rối loạn tâm thần sau cơn loạn thần này-sau 30 năm. Chồng tôi và tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, nước mắt giàn giụa. Chúng tôi biết rằng Sư phụ từ bi của chúng ta đã thanh lý phụ thể cho chồng tôi.

Một lần, tôi đang ở nhà của con trai để chăm sóc cháu nội. Chồng tôi ở nhà một mình. Anh ấy bị ngã, và tôi không biết anh đã nằm bất tỉnh trên sàn trong bao lâu. Khi anh đứng dậy, anh thấy máu chảy ra từ miệng và tai. Có một vũng máu lớn trên sàn. Anh lau dọn sàn và làm những gì anh phải làm. Sư phụ đã cứu chồng tôi lần nữa.

Khi tôi đang giặt quần áo, tôi nghe thấy tiếng động lớn trong phòng của anh ấy. Tôi không chú ý đến nó. Khi tôi giặt xong, tôi phát hiện anh đang nằm trên sàn-anh đã ngừng thở. Tôi nghĩ anh không thể ra đi như vậy. Tôi ngồi xuống bên anh và hô lớn: “Sư phụ, xin hãy cứu chồng con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi lặp lại những câu này trong vài phút. Chồng tôi đã tỉnh trở lại-Sư phụ đã cứu chồng tôi lần thứ ba!

Con trai tôi hưởng lợi từ Đại Pháp

Con trai tôi cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp trong năm thứ hai sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Cháu đã đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp. Cháu học năm cuối trung học. Điểm số học tập của cháu tăng vọt và cháu là học sinh đứng đầu lớp. Cháu cũng là học sinh đứng đầu trong năm thứ nhất và thứ hai phổ thông trung học, và đạt giải trong cuộc thi Olympic cấp tỉnh. Trường Đại học Bắc Kinh danh tiếng đã nhận cháu vào thẳng. Cháu không tham gia bất kỳ lớp học phụ đạo nào nhưng điểm của cháu vẫn đứng đầu lớp. Tôi biết rằng Sư phụ đang chăm sóc cho cháu. Cháu cũng được tuyển thẳng sau đại học.

Cháu đã rất buồn khi bạn gái bỏ rơi cháu. Vị bác sỹ nói rằng cháu bị trầm cảm. Cháu ở trong phòng cả ngày không ra ngoài và không nói năng gì hết. Các phương pháp điều trị y tế không có tác dụng với cháu.

Cuối cùng, tôi nghĩ đến Sư phụ. Chúng tôi đã tín tâm hoàn toàn vào Sư phụ. Chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ngạc nhiên thay, con trai chúng tôi đã bình phục hoàn toàn. Cháu đã được cứu! Sau đó cháu đã tìm được một công việc tốt và kết hôn.

Toàn thể gia đình chúng tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn đối với Sư phụ! Đại Pháp đã ban cho chúng tôi một gia đình hạnh phúc và mãn nguyện.

Đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc

Tôi có thể được xem là mù chữ. Tôi chưa học hết năm thứ hai tiểu học, và gia đình tôi đã không cho tôi tới trường nữa. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân, và hơn 40 cuốn sách kinh văn của Sư phụ.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi cuộc bức hại diễn ra. Ban đầu tôi không tinh tấn vì không có môi trường tu luyện và chia sẻ, và tôi đã không trân quý thời gian tu luyện. Môi trường gia đình tôi không được điều chỉnh. Chồng tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng không đưa cho tôi đồng nào. Tôi phải chi trả các chi phí sinh hoạt gia đình. Tôi đã không nhận ra đây là vấn đề về tu luyện của tôi. Tôi đã hướng ngoại để giải quyết vấn đề. Tôi đã cố gắng làm việc nhiều hơn, và kiếm được nhiều tiền hơn.

Tôi làm hai công việc để kiếm thêm tiền. Kết quả là tôi đã không có đủ thời gian cho tu luyện. Ngoài ra, tôi cũng không có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Sư phụ đã thấy tôi không ngộ ra những yêu cầu của một học viên. Tôi không có liên kết với các học viên. Tôi đã cố gắng tránh gặp họ lúc ban đầu, nhưng đã bị sự kiên trì và chân thành của họ làm cảm động. Mục đích của họ là gì? Chẳng phải là vì tu luyện của tôi hay sao? Tôi quyết định không để Sư phụ và các đồng tu thất vọng.

Bây giờ tôi tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc mỗi ngày. Chồng tôi cũng đưa tiền cho tôi.

Sư phụ đã luôn bảo vệ tôi trên con đường tu luyện của tôi. Khi tôi giải đãi trong tu luyện, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi dậy sớm. Khi tôi giảng chân tướng cho mọi người thành công, Ngài điểm hóa để tôi không nảy sinh tâm hoan hỷ. Khi tôi cảm thấy bi quan sau khi bị bức hại, Sư phụ đã đưa các học viên tới chia sẻ cùng tôi và để tôi tham gia vào một nhóm học Pháp.

Tôi đã thành lập một nhóm học Pháp tại nhà của mình vài năm trước. Chúng tôi học Pháp cùng nhau, khích lệ lẫn nhau và đề cao nhanh chóng. Tôi có thể cảm thấy rằng Sư phụ đã có kỳ vọng cao hơn đối với tôi.

Vượt qua khó khăn

Chồng tôi và tôi ở lại nhà của con trai tôi để chăm sóc cháu nội. Vào ngày Tết Nguyên Đán, con dâu tôi đã nổi giận trước mặt hai cậu con trai và nói những lời xúc phạm với tôi. Tôi không tức giận, và thay vào đó đã hướng nội. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa rằng tôi nên nhanh chóng về nhà. Các học viên sẽ tới nhà tôi để học Pháp. Tôi sẽ làm họ bị chậm nếu tôi không về nhà. Tôi đã phạm lỗi.

Tôi nói với chồng rằng tôi sẽ về nhà vào ngày hôm sau. Chồng tôi nói rằng không có xe buýt trong kỳ nghỉ Tết. Con trai tôi tìm trên mạng và nói cháu không thể tìm thấy phương tiện giao thông công cộng nào. Chúng tôi đi tới trạm xe buýt và đợi từ sáng tới 4 giờ chiều. Mọi người cố gắng thuyết phục tôi đừng về nhà vì thành phố sắp phong tỏa. Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng sẽ có cách cho tôi về nhà. Vài phút sau, một chiếc xe buýt xuất hiện. Tôi đã về nhà kịp ngay trước khi thành phố phong tỏa.

Tôi đã liên hệ với một học viên địa phương nhưng người này không thể vào khu dân cư của tôi vì nó bị phong tỏa. Trên đường tôi ra gặp cô ấy ở cổng, tôi nhặt được một thẻ ra vào trên mặt đất của ai đó đã đánh rơi. Sư phụ đã giúp chúng tôi.

Các học viên tại nhóm học Pháp của chúng tôi đã chia sẻ thể ngộ từ quan điểm của Pháp, khích lệ nhau, hướng nội, và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người hằng ngày.

Trong số chúng tôi có một học viên lâu năm tu luyện vững chắc và có chính niệm mạnh mẽ. Cô ấy biết nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc. Chúng tôi cũng có các học viên đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp, nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ và các học viên. Họ tu luyện tinh tấn. Với sự đề cao trong tu luyện, mọi người đã mang lại sự hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình của mình. Người thân trong gia đình họ đều được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp.

Đối mặt với cuộc bức hại

Vết thương ở chân của tôi năm 2002 đã mang lại cho tôi may mắn đắc được Đại Pháp của vũ trụ. Tuy nhiên, chế độ của họ Giang đã phát động cuộc bức hại với Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người đã mất đi cơ hội được hưởng lợi từ môn tu luyện. Nhiều người bị đầu độc bởi những lời dối trá và không biết chân tướng. Các nhân viên trong các ban ngành pháp luật đã tham gia vào cuộc bức hại và đã phạm tội lớn.

Tôi đã bị bắt ba lần và bị tra tấn. Nhà tôi bị lục soát và các sách Đại Pháp cùng các tài liệu thông tin về Đại Pháp của tôi đã bị tịch thu. Đôi khi tôi cảm thấy oán hận những người bức hại. Tuy nhiên Sư phụ dạy chúng ta tu tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi biết tầng thứ tu luyện của mình vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng tôi quyết tâm buông bỏ tâm oán hận và ích kỷ, đồng thời tu xuất thiện tâm đối với những người hành ác với Đại Pháp. Họ cũng là những sinh mệnh đáng trân quý, nhưng bị đầu độc bởi những lời dối trá, và đã phạm phải những việc sai trái. Họ sẽ hối hận khi họ phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Tôi chân thành hy vọng rằng họ sẽ biết đến, hiểu chân tướng và nhận được phúc lành từ Đại Pháp.

Mong ước lớn nhất của tôi là tôi tu luyện tinh tấn cùng các đồng tu, và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/10/430173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/9/196097.html

Đăng ngày 24-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share