Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2021] Hơn 20 năm trước, tôi bị chẩn đoán mắc u lympo. Ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết trên khắp cơ thể khiến tôi phải chịu những cơn đau tột cùng. Ngoài ra, tôi còn bị viêm khớp dạng thấp. Xương khớp bị biến dạng nên tôi không thể đi lại hay tự chăm sóc bản thân. Để tự mình ăn uống cũng là điều vô cùng khó khăn. Gia đình lo lắng, trong khi tôi chẳng thấy có chút hy vọng nào.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Không lâu sau những cơn đau của tôi biến mất. Cuối cùng, tôi đã có một cơ thể khỏe mạnh, tự lo cho bản thân và làm các việc nhà. Không chỉ vậy, tôi còn chăm sóc cho cha chồng ngoài 80 tuổi.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp năm 1999. Vì tôi kiên quyết không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình nên đã bị đưa vào trại cải tạo lao động năm 2002. Trong trại, tôi bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác, khiến tôi phải nằm liệt giường. Một số bác sỹ thăm khám cho tôi chẩn đoán có lẽ tôi chỉ sống thêm được vài ngày.

Trại lao động không muốn chịu trách nhiệm cho trường hợp của tôi nên họ đã bàn giao tôi về cho gia đình. Tôi học Pháp và luyện công ở nhà và nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai.

Chứng kiến sự phục hồi đáng kinh ngạc của tôi, gia đình tôi thực sự tâm phục khẩu phục Đại Pháp. Họ ủng hộ tôi tu luyện và cũng được thọ ích từ Đại Pháp.

Sau khi chồng tôi chứng kiến sự hồi phục của tôi, anh ấy tin Đại Pháp là tốt, nhưng không bước vào tu luyện vì không bỏ được rượu và thuốc lá.

Tháng 3 năm 2020, chồng tôi bị hôn mê do ngộ độc khí carbon monoxide tại nơi làm việc. Lúc đó, anh ấy nằm trong bệnh viên trong trạng thái hôn mê thực vật và không thể tự chủ bản thân. Bác sỹ chăm sóc nói, hy vọng để anh ấy thoát khỏi tình trạng này quá đỗi mong manh.

Tôi hoảng sợ khi nghe thấy như vậy. Tôi cầu xin Sư phụ cứu anh ấy. Tôi bật băng ghi âm bài giảng của Sư phụ cho anh ấy nghe và chăm sóc anh ấy một cách tốt nhất có thể.

Sau hai tháng, chồng tôi có thể tự nói chuyện và đi lại được. Một thời gian sau, anh ấy gần như bỏ được thuốc lá và bia rượu. Anh ấy cũng tham gia học Pháp và luyện các bài công pháp cùng chúng tôi.

Bố chồng tôi, ngoài 80 tuổi, lên cơn đau tim năm 2013. Ông ngã ra bất tỉnh đúng lúc chỉ có mình tôi ở nhà. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã cầu cứu Sư phụ giúp ông và liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bố chồng tôi từ từ tỉnh dậy và nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Con xin chân thành cảm tạ Sư tôn đã cứu mạng con và gia đình chúng con!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/27/430077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/21/195551.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share