Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2021] Năm 1995 tôi từng nghe mẹ nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chứng kiến sự tiến bộ thần kỳ về mặt sức khoẻ của bà, vài người trong gia đình của chúng tôi đã bắt đầu tu luyện, gồm cả chị tôi và tôi.

Chị tôi sau này có một cô cháu gái tên là Kiều Kiều. Ngay từ khi còn nhỏ cô bé đã rất thông minh, cháu có thể nhớ những bài thơ dài, chẳng hạn như bài thơ “Tỳ Bà Hành” (Bạch Cư Dị) 754 chữ.

Bi kịch dồn dập

Cách đây vài năm trong nhà đã xảy ra chuyện khiến mọi thứ đảo lộn. Kiều Kiều bị sốt và sau đó hôn mê. Gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu và đã cứu được mạng sống của cháu, nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đấy. Cô bé không trả lời khi có người hỏi chuyện và cũng không ra ngoài chơi đùa. Điều tồi tệ hơn nữa đó là cô bé đã quên mọi thứ từng học trước đó và thậm chí còn không nhớ cả bố mẹ và những người khác trong gia đình.

Cả chị tôi và mẹ của cô bé đều rất lo lắng. Họ đưa cô bé đi khám tại các bệnh viện nổi tiếng trong nước, và lần nào cũng được chẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ. Mẹ cháu đã đưa cháu đi du lịch nhiều nơi trong suốt hai năm và tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng không có nhiều tiến bộ. Cuối cùng, mẹ cháu đã phải nghỉ việc và đưa Kiều Kiều đến một bệnh viện lớn ở Thượng Hải, nhưng cũng không giúp gì được cho cô bé.

Sau đó, mẹ cháu đã đăng ký cho cháu tham gia một khóa đào tạo tại một trung tâm điều trị chứng tự kỷ. Trước đó Kiều Kiều khá lặng lẽ. Tuy nhiên sau khi tham gia khoá học được vài ngày tại trung tâm điều trị, cháu bắt đầu có biểu hiện nóng nảy và không biểu lộ bản thân được tốt. Khi mọi người không làm theo ý cháu, cháu sẽ khóc và hét lớn. Khi đưa cho cháu thức ăn mà cháu không muốn, cháu sẽ giậm chân và khóc. Mỗi ngày khoá học có ba buổi học, và học phí là 350 nhân dân tệ (hoặc 55 USD) cho một buổi học. Mỗi khi ra khỏi lớp, mắt Kiều Kiều đỏ hoe. Cháu không thể nói được nội dung dạy trong lớp. Không rõ là cháu không biết cách giải thích hay là cháu không quan tâm đến nó.

Một thời gian sau, mẹ cháu nghe nói về một trường cho trẻ tự kỷ ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Hai mẹ con lại đến đó và ở đó một năm nhưng cũng không thấy có gì thay đổi cả. Có người đã đưa ra ý tưởng về việc tìm thầy đồng, và mẹ cháu đã tìm được một người. Sau lần điều trị đó, Kiều Kiều hầu như không ngủ được vào ban đêm. Sau khi gia đình cô bé đi ngủ, cô bé sẽ mở các cánh cửa tủ và sau đó đóng chúng lại. Cô bé có thể lập đi lập lại hành động này trong nhiều giờ. Khi ai đó cố gắng ngăn cản không cho cô bé làm vậy, thì cháu sẽ khóc không ngừng. Đến khoảng 3 hay 5 giờ sáng sau khi đã mệt, Kiều Kiều sẽ đi ngủ và ngủ mãi đến trưa mới dậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi này Kiều Kiều đã được 10 tuổi, cháu không biết làm gì ngoài ăn. Cháu không biết mặc quần áo lẫn chải đầu. Cháu đã làm hỏng mấy cái máy tính và những đồ vật khác trong nhà, khiến cho người khác phải mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp cho cháu. Sau khi ăn quá no, cháu sẽ dùng ngón tay móc vào cổ họng. Khi cháu buồn bực, cháu sẽ tự làm đau mình, để lại trên người và mặt những vết bầm tím.

Sau đó mẹ cháu nghe nói về một ngôi trường dành cho người thiểu năng và đã đăng ký cho cháu vào đó học. Vì ngày nào Kiều Kiều cũng dậy muộn, nên cô bé đều đến lớp muộn và về sớm. Bà ngoại của cháu (chị của tôi) thường đi cùng với cháu đến lớp. Ở trong lớp mỗi khi tâm trạng không được tốt cháu sẽ khóc và hét, làm phiền những đứa trẻ khác.

Bước ngoặt

Năm 2020, khi đến thăm chị của mình, tôi đã rất buồn khi nghe chuyện. Khi Kiều Kiều đi ngang qua, tôi đã cầm tay cô bé và nói: “Cháu ngoan, bà là bà của cháu.”

Kiều Kiều nhìn tôi và đáp: “Bà là bà của cháu.”

Sau đó chị tôi giải thích cho tôi biết rằng cô bé không thể phân biệt được ai với ai.

Đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm và chứng kiến cảnh này, tôi biết chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được Kiều Kiều.

Tôi nói: “Chị biết đấy, người thường không thể thay đổi được số phận của họ, trừ khi họ muốn tu luyện, hay là chị thử đọc cuốn chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) cùng Kiều Kiều?”

Chị tôi nói chị ấy đã buông lơi nhiều năm rồi vì lo lắng cho Kiều Kiều và cùng cô bé đi khắp nơi để điều trị.

Sau khi thảo luận thêm một lúc, chị tôi nói rằng vậy từ bây giờ chị ấy sẽ chăm chỉ hơn. Tôi cũng khuyên chị giúp Kiều Kiều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ngoài ra họ có thể nghe các bài giảng của Sư phụ Lý và Kiều Kiều có thể học thuộc Hồng Ngâm.

Vào ban ngày, tôi đến chỗ chị của mình và ba chúng tôi cùng nhau học Pháp. Vào buổi tối, chị tôi mở bài giảng Pháp của Sư phụ cho Kiều Kiều nghe, và cả nghe nhạc Đại Pháp. Lúc đầu cũng khá khó khăn. Ngay khi chúng tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, Kiều Kiều đã chạy khắp nơi để xin thức ăn.

Tôi biết có điều gì đó không đúng, nên tôi đã phát chính niệm để loại bỏ mọi nhân tố xấu đang can nhiễu chị tôi và Kiều Kiều. 20 phút sau Kiều Kiều đã tiến bộ hơn. Chỉ sau một lần học các bài giảng Pháp, tôi đã có thể cảm nhận sự thay đổi của cháu.

Cô bé đáng yêu

Chúng tôi thường phát chính niệm trước khi học các bài giảng Pháp. Sau khi chúng tôi bắt đầu học, cô bé đã có thể chăm chú lắng nghe. Ngoài ra chúng tôi còn dạy Kiều Kiều học thuộc lòng “Luận Ngữ” trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu học rất nhanh và có thể nhớ rất nhanh.

Không chỉ có vậy, đối với các bài thơ trong Hồng Ngâm, Kiều Kiều có thể nhớ chúng sau khi chúng tôi dạy cháu ba lần. Thật kỳ diệu, cô bé thậm chí còn có thể đọc lại bài thơ “Tỳ Bà hành” mà cháu đã quên vài năm trước.

Hiện giờ, Kiều Kiều đã có thể đi ngủ bình thường mỗi ngày và không quấy khóc vào ban đêm. Mặt cháu sạch sẽ và xinh đẹp. Các vết thương do tự hại đã biến mất hết. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, câu đầu tiên cháu sẽ nói là “Con chào bà ạ!” Thật là một cô bé đáng yêu.

Người thân và bạn bè của chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi này – làm thế nào mà cô bé lại được chữa khỏi một cách nhanh chóng như vậy? Thêm vào đó, bây giờ cô bé đã có thể học thuộc các bài thơ. Các học viên chúng tôi biết rằng đây chính là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Chính vì vậy, luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ giúp mọi người được phúc báo.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/25/432756.html

Đăng ngày 10-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share