Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2021] Vào ngày 20 tháng 7 năm nay đã xảy ra một trận lũ lụt kinh hoàng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tôi đã bị mắc kẹt trong vùng nước sâu và không thể di chuyển được. Chính Sư phụ Lý đã cứu tôi khỏi bị lũ cuốn trôi vào ngày hôm đó. Tôi xin kể lại những gì đã xảy ra.

Sáng hôm đó trời bắt đầu mưa. Cháu gái tôi có lịch hẹn sẽ xuất viện vào khoảng 2 giờ chiều. Lúc tôi và con gái rời bệnh viện thì trời đổ mưa to và nước đã ngập đến chân. Khi chúng tôi đến bến xe buýt chưa đầy 10 phút sau, nước đã nhanh chóng dâng lên và ngập ngang bắp chân. Xe buýt, ô tô, xe máy đều bị kẹt trong nước không thể di chuyển được.

Thấy vậy, chúng tôi quyết định sẽ đi bộ về nhà vì trời mưa gió ngày càng mạnh, nước trên đường đã ngập sâu, có nơi ngập đến thắt lưng và những con đường đều biến thành sông.

Sau khi lội dưới vùng nước sâu hơn một tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi mới chỉ đi được 1/10 quãng đường, tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể đi bộ về nhà trong điều kiện như thế nên tôi đã thay đổi lộ trình và đi về phía nhà bố mẹ đẻ sẽ gần hơn.

Nước lũ nhanh chóng dâng cao hơn một mét, tôi suýt bị nước lũ cuốn trôi nhiều lần vì không thể đứng vững được. Thêm nữa, gió thổi rất mạnh làm người tôi lạnh cóng và rất khó di chuyển.

Những hạt mưa tạt vào mặt hòa với nước mắt của tôi chảy xuống má và làm tôi không thể mở được mắt. Tôi tự hỏi: Tôi nên làm gì đây? Vào lúc đó, bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang lên trong đầu tôi và tôi bắt đầu lớn tiếng hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Khi tôi niệm, cơ thể tôi dần dần ấm lên, đôi chân tôi trở nên vững vàng và tôi có thể di chuyển nhanh hơn.

Vào lúc đó, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi nắm lấy cánh tay tôi và nói: “Giúp tôi với, đừng để tôi ngã xuống nước”. Sau đó tôi đã giữ chặt cô ấy, kéo cô ấy đến một chỗ cạn và cô ấy cũng được an toàn.

Tôi biết rằng sức mạnh của tôi là đến từ Đại Pháp. Chính là Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ và cứu mạng chúng tôi!

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/15/430803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/24/195895.html

Đăng ngày 03-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share