Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2021] Tôi thường nghe bài hát Tạ Ân Sư được đăng trên Minh Huệ. Mỗi lần nghe bài hát, tôi có cảm giác như mình đang ở ngay đó, cảm giác thật sự tuyệt vời đến nỗi tôi thường rơi lệ.

Tôi không được trực tiếp nghe Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Công) giảng Pháp, nhưng những trải nghiệm thần kỳ xảy ra với tôi khi tôi bước vào tu luyện thì không hề ít hơn so với mọi người. Tôi muốn viết lại những sự việc kỳ diệu xảy ra với tôi và một số đồng tu trong nhóm luyện công của chúng tôi trước khi diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công để thể hiện sự cảm ân vô cùng của chúng tôi đối với Sư phụ và chứng thực tâm từ bi và sự vĩ đại của Sư phụ.

Điều thần kỳ xảy đến khi tôi bắt đầu bước vào tu luyện

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 22 tháng 11 năm 1998, theo lịch âm Trung Quốc. Một buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện giữa các đệ tử Đại Pháp được tổ chức ở địa phương chúng tôi. Chị gái tôi và một số học viên khác nói về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người ở trong thị trấn.

Tôi nhớ vào khoảng 9h sáng ngày chủ nhật, một người phụ nữ đến cửa nhà tôi và nói về Pháp Luân Công. Tôi nói với cô ấy là tôi cũng muốn đến thử xem. Cô ấy nói: “Vậy chúng ta đi tìm sách nhé!”. Chúng tôi đến nhà một người bạn cũ học cùng cấp 3 với tôi và mượn được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi về nhà và bắt đầu đọc sách vào buổi chiều hôm ấy. Tôi thực sự rất thích và thấy rằng cuốn sách này thật là hay. Tôi đi làm vào ngày hôm sau và tiếp tục đọc sách vào buổi tối. Sau khi đọc sách vào ngày hôm sau, tôi bắt đầu bị tiêu chảy, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chút nào. Tôi vẫn đi làm bình thường.

Vào đêm thứ ba, tôi nhìn thấy một vị Phật ngồi song bàn ở không gian khác. Sau này tôi mới hiểu ra đó chính là Pháp thân của Sư phụ. Trước đó tôi chưa bao giờ được nhìn thấy điều này, nên lúc đó tôi không biết điều gì đang xảy ra.

Vào buổi tối của ngày thứ tư, tôi đọc đến phần “Quán đỉnh” của bài giảng thứ tư. Ngay khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy một giọng nói: “Quán đỉnh cho cô ấy đi!”. Tôi cảm giác một bàn tay lớn đang đưa năng lượng vào đỉnh đầu tôi. Nó rất giống những gì được mô tả trong sách. Một luồng nhiệt thông thấu từ đình đầu xuống bàn chân. Nhưng vào lúc đó, tôi vẫn chưa đọc xong sách nên vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đọc hết cuốn sách trong vòng 7 ngày. Khi tôi đọc xong, triệu chứng tiêu chảy cũng hết và một điều bất ngờ xảy đến: hàng chục căn bệnh nghiêm trọng của tôi cũng đã biến mất. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc ấy thành lời. Tôi nghĩ điều này thật không thể tưởng tượng được. Những quan niệm vô thần mà tôi đã bị tiêm nhiễm trong nhiều thập kỷ cũng biến mất. Tôi thốt lên từ tận đáy lòng mình: “Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tìm thấy Sư phụ. Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian”.

Tại sao tôi lại phấn khích như vậy? Trong những ngày đầu đọc sách, tôi vẫn phải uống đủ các loại thuốc khác nhau mỗi ngày, tôi bị đau đầu và không thể chịu được những cơn gió lạnh, vì vậy mới sang thu tôi đã phải đội một chiếc mũ bông to. Tôi bị sụp mí quanh năm, bị viêm họng, dây thần kinh cột sống bị chèn ép và viêm dạ dày nặng từ khi học cấp ba. Tôi bị rách dây chằng bẩm sinh ở đốt sống thắt lưng, vì vậy tôi không bao giờ làm được việc nặng – tôi thậm chí không thể lau nhà. Tôi cũng bị viêm khớp gối, đau gót chân, và u nang cổ tay không thể chữa khỏi. Tôi không thể đứng được lâu nên nhà trường đã cho phép tôi ngồi khi tôi giảng bài cho học sinh. Tôi sống chung với hàng chục căn bệnh không thể chữa trị được. Toàn thân tôi luôn ở trong tình trạng đau nhức.

Tôi thường xuyên nằm viện, thu nhập kiếm được không đủ để trang trải cho các chi phí y tế. Tôi sống mà không biết cảm giác hạnh phúc. Nhiều lúc tôi rơi vào cảm giác tuyệt vọng vì phải chịu đau đớn cả ngày.

Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, thân thể tôi hoàn toàn được phục hồi. Nếu bản thân tôi không trải nghiệm được điều này, tôi sẽ không bao giờ tin được. Chỉ những người có được những trải nghiệm thần kỳ như chúng tôi mới hiểu được sâu sắc huyền năng của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Đó là lý do tại sao tôi có thể kiên định vào Đại Pháp và đi theo Sư phụ trong hơn 20 năm qua, và không bao giờ từ bỏ tu luyện. Tôi nguyện đi theo Sư phụ tu luyện cho đến cuối cùng.

Các trải nghiệm kỳ diệu sau đó

Khi tôi tiếp tục tu luyện, nhiều điều kỳ diệu lần lượt xảy đến. Trong suốt 23 năm qua, tôi chưa hề uống 1 viên thuốc hay tiêm một mũi tiêm nào. Sau 3 tháng kể từ khi tôi bước vào tu luyện, tôi xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh. Đó là vào một ngày chủ nhật. Tôi bị sốt và chồng tôi biết, anh ấy đo nhiệt độ lên đến 40 độ. Chồng tôi hốt hoảng và giục tôi đến ngay bệnh viện.

Tôi nói: “Đợi em 30 phút đã, em sẽ đến bệnh viện nếu nhiệt độ không giảm”. Chồng tôi đồng ý.

Ngay lập tức tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy làm nhiệt độ của con hạ xuống, con biết Sư phụ đang tiêu nghiệp cho con, con xin cảm tạ Sư phụ!”

Ngay sau khi tôi nói xong, tôi cảm nhận người mình mát hơn. Tôi gọi chồng tôi đến đo thân nhiệt, và nó thực sự đã giảm xuống mức bình thường! Sau đó trong suốt 20 năm, chồng tôi không bao giờ yêu cầu tôi phải đến viện nữa.

Một lần khác, cũng vào buổi chiều chủ nhật, tôi lại xuất hiện nghiệp bệnh. Chồng tôi nói sẽ đưa tôi đi thăm một khu danh lam thắng cảnh do lúc ấy anh không biết rằng tôi cảm thấy không khỏe. Tôi mang theo một số tờ giảng chân tướng.

Khi tôi ra khỏi xe, một tay đang ôm lấy bụng vì đau. Nhưng khi tôi hoàn thành việc dán các tờ chân tướng, bụng của tôi đỡ đau hơn. Tối đó, chúng tôi về đến nhà, tôi ăn tối bình thường và vẫn đi làm vào ngày hôm sau.

Trong một lần khác, cẳng chân và bàn chân tôi đau nhức. Cơn đau dữ dội khi bàn chân tôi chạm đất. Tôi nghĩ: “Mình phải làm sao khi không thể ngồi bài thiền định số 5 đây? Hay mình bỏ qua bài này? Không, bất kể đau đớn thế nào mình cũng phải luyện công.”

Tôi cắn răng và vắt 1 chân lên chân kia để luyện bài công pháp số 5. Sau 1 tiếng đồng hồ, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi nghĩ đây là việc tốt. Sư phụ đã loại bỏ nghiệp lực cho tôi. Tôi trở nên khỏe hơn và đi làm bình thường vào ngày hôm sau. Trong suốt hơn 20 năm, Sư phụ thường an bài cho tôi tiêu nghiệp vào những ngày cuối tuần nên tôi chưa bao giờ phải nghỉ việc.

Những trải nghiệm thần kỳ của các đồng tu

Tôi nhớ một đồng tu mắc chứng bệnh lạ từ khi còn trẻ. Vào mùa xuân, cô ấy bị ốm, và thường phải chịu đựng đau đớn đến chết đi sống lại. Chưa đầy 6 tháng kể từ khi bước vào tu luyện, căn bệnh nghiêm trọng hành hạ cô gần cả cuộc đời đã biến mất. Cô ấy đã kiên định tu luyện từ giờ phút đó.

Một đồng tu nam trẻ tuổi có một vết bớt màu đỏ tía che gần hết khuôn mặt và khiến anh ấy trông rất khó coi. Anh ấy đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Sau khi tu luyện, trong khoảng thời ngắn, vết bớt đã biến mất. Sau đó mọi người hỏi anh đã chữa trị ở đâu. Anh ấy trả lời nhờ tập Pháp Luân Công nên vết bớt đã biến mất. Nhiều người bắt đầu tu luyện sau khi nghe được câu chuyện của anh.

Một đồng tu 80 tuổi bị điếc và không biết chữ. Ông cố gắng nghe các bài giảng Pháp qua băng ghi âm. Ông nghĩ nếu mình có thể nghe được thì thật tuyệt biết bao. Ngay khi ông có suy nghĩ như vậy, ông bỗng thật sự nghe được âm thanh. Bệnh điếc của ông đã biến mất. Câu chuyện của ông được nhiều người biết đến ở khu vực chúng tôi. Nhiều người chứng kiến sự việc và tin rằng Đại Pháp đã thật sự chữa khỏi cho ông và họ cũng bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp.

Một học viên khác ở độ tuổi 30 bị hen phế quản bẩm sinh. Cô ấy không thể lao động. Người trong làng bảo cô ấy sống không bằng chết, phải uống thuốc và tiêm hàng ngày chỉ để sống sót. Sau khi cô bắt đầu tu luyện, cô trở nên khỏe mạnh trong một thời gian ngắn, và có mặt tại điểm luyện công nhóm của chúng tôi vào mỗi buổi sáng.

Một đồng tu đã gần 80 tuổi chưa bao giờ đến trường học dù chỉ một ngày, bà không biết chữ cho đến khi tập Pháp Luân Công. Tôi hỏi sao bà lại có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân. Bà trả lời: “Sư phụ dạy tôi đọc chữ. Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy các đồng tu học Đại Pháp, tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu tôi có thể đọc được. Sau đó, Sư phụ thực sự bắt đầu dạy tôi cách đọc. Nhìn vào các từ trên ghi chú, tôi có thể nhận ra chúng. Việc này xảy ra hầu như hàng ngày. “

Các đồng tu thường đến nhà bà vào buổi tối để học Pháp, bà cẩn thận đọc theo họ từng chữ. Vào mùa đông nọ, bà đã có thể tự đọc Chuyển Pháp Luân một mình. Vì điều này mà rất nhiều người đến thăm bà và yêu cầu bà đọc Chuyển Pháp Luân xem lời đồn đại có đúng không. Sự việc này đã thuyết phục nhiều người trong số họ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Có một đồng tu 80 tuổi, khi chúng tôi luyện công cùng nhau, tôi để ý thấy tóc bà bạc trắng. Mọi người nói với bà: “Bà có mái tóc thật đẹp.” Nhưng sau khi luyện công trong khoảng 10 ngày, chúng tôi thấy chân tóc của bà bắt đầu đen trở lại. Một nửa mái tóc của bà chuyển sang màu đen và mọc dài ra mỗi ngày. Sau khi bà luyện công được 1 tháng, bà không còn sợi tóc bạc nào cả và trông trẻ hơn rất nhiều. Bà có thể ngồi bài công pháp số 5 hơn một tiếng đồng hồ. Khi bà 90 tuổi, bà vẫn rất khỏe mạnh và có thể sống một mình.

Có hơn 50 người trong nhóm luyện công hàng ngày của chúng tôi trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra. Mỗi người trong số họ đều có những trải nghiệm kỳ diệu. Tôi chỉ viết ra một vài trường hợp trong số đó.

Hai mươi ba năm đã trôi qua. Tôi thấy mình thật là hạnh phúc và may mắn mỗi khi nhớ lại những ngày đầu mới bước vào tu luyện. Tôi sẽ luôn giữ mãi những kỷ niệm trân quý này trong tâm để khích lệ bản thân. Bất kể con đường phía trước có dài bao lâu chăng nữa, tôi vẫn tiếp tục hành trình, làm thật tốt ba việc, hoàn thành thệ nguyện và theo Sư phụ trở về nhà.

Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng lần đầu tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này được tập luyện rộng rãi ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã tiếp thụ những lời giảng của Sư phụ Lý – dựa trên đặc tính tối căn bản của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn và tập luyện 5 bài công pháp để đạt được thân thể khỏe mạnh và tinh thần lạc quan.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/18/428166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/24/195889.html

Đăng ngày 03-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share