Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 11-07-2021] Ngày 10 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động, trong đó có cuộc mít-tinh tại Frankfurt để vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cách đây 22 năm.

Do những hạn chế vì đại dịch được nới lỏng, các đường phố đông kín người. Các tiết mục biểu diễn trống lưng, màn trình diễn các bài công pháp trong nền nhạc du dương của các học viên đã thu hút nhiều người dừng lại và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người qua đường đã đọc tài liệu, nói chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một số người cho biết họ sẽ mời đội trống lưng tham gia các sự kiện văn hóa của họ.

a2f4cb355bba147246a7403523398131.jpg

Đội trống lưng biểu diễn.

8150051fa898b69be928d45151e1a9f5.jpg

Một người qua đường ký tên vào bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại.

c3e9b304085fcde63aa8aeceaceb9a71.jpg

Mọi người dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Hubert Körper, người đứng đầu Vụ Châu Á kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR), đã có bài phát biểu. Ông lên án cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 22 năm ròng của ĐCSTQ và ca ngợi sự bền bỉ trong việc phản bức hại của các học viên. Ông kêu gọi chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại và bảo vệ hòa bình thế giới.

68e5f95b0c05ca33f49a11f6ffd53d7a.jpg

Ông Hubert Körper, người đứng đầu Vụ Châu Á kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR), phát biểu tại sự kiện.

“Những gì các bạn đang làm là rất hữu ích”

Một người đàn ông Đức trung niên nói với các học viên, “Những gì các bạn đang làm là rất hữu ích. Nó giúp thức tỉnh mọi người.” Ông cho hay trước đây, ông chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và không biết đến cuộc bức hại. Một học viên nói với ông về cuộc bức hại. Ông thật sự sốc trước sự tàn bạo của ĐCSTQ, và lập tức ký tên vào bản kiến ​​nghị.

Sau đó, người đàn ông này đã quay lại để lấy thêm thông tin. Ông nói với các học viên rằng nhiều người chỉ quan tâm đến việc riêng của họ. “Các bạn đang thức tỉnh mọi người, cho họ biết những gì đang xảy ra trên thế giới này và nói cho họ biết sự thật.”

Ông lão 83 tuổi: Tôi hy vọng cuộc bức hại kết thúc càng sớm càng tốt

Một người đàn ông lớn tuổi đeo kính râm, đang đẩy xe đẩy nhỏ, lấy một tờ thông tin trên bàn và đưa lại gần để đọc. Ông nói với các học viên, “Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng [từ các học viên bị giam giữ bất hợp pháp]. Tôi đã đọc những bài báo này.”

Ông lão cho biết ông đã 83 tuổi và vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mắt. Mắt ông rất kém, nhưng ông vẫn muốn ký tên vào bản kiến ​​nghị. Ông ký một cách chậm rãi và cẩn thận .

Ông kể rằng ông đã trải qua thời kỳ Đức Quốc xã đen tối, ông hiểu rõ sự độc tài và biết và từng chịu đựng thống khổ dưới chế độ độc này. Ông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, “Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Chúc các bạn thành công!“

Trước khi ông rời đi, một học viên tặng ông một bông sen bằng giấy và nói với ông rằng dòng chữ trên thẻ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người học viên giải thích rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mà các học viên tuân theo.

Người đàn ông vui vẻ cầm lấy bông sen và treo ngay lên xe đẩy của mình.

70ccb096356adc10f5b7acad7c534eb7.jpg

Sau khi ký bản kiến ​​nghị, một người qua đường lớn tuổi treo bông sen giấy lên xe đẩy của mình.

“Đây là chính là điều tôi đã hằng tìm kiếm”

Một người đàn ông Mỹ gốc Phi đứng ở bàn thông tin rất lâu. Sau khi đọc phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, anh rất quan tâm và nói với các học viên rằng anh đang tìm kiếm một phương pháp tu luyện.

Một học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tinh thần và thể chất. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao tâm tính. Tập luyện năm bài công pháp đơn giản dễ học sẽ giúp cho thân thể khỏe mạnh. Người học viên đưa anh đọc lời tựa của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Người đàn ông đọc cuốn sách trong hơn nửa giờ và nói, “Cuốn sách này rất hay. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là điều tôi đã hằng tìm kiếm.”

Cả ngày hôm đó, các học viên thường được nghe những lời động viên và khen ngợi của mọi người về những gì họ đang làm. Họ nhận thấy mọi người trở nên sâu sắc hơn khi trải qua đại dịch và bây giờ họ hiểu rõ hơn về bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Học viên Lý cho biết nhiều người đang tìm kiếm các liệu pháp về tinh thần. Một số người muốn đọc Chuyển Pháp Luân, những người khác muốn luyện công.

Sau khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, một cặp vợ chồng trẻ người Đức tỏ ra rất hứng thú và nói rằng hôm sau họ sẽ học các bài công pháp tại nhóm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/428128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194141.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share