Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 19-07-2021] Thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức cuộc mít-tinh tại Quảng trường Nữ hoàng Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland để kỷ niệm 22 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mặc dù đó là một ngày mưa lạnh kèm theo gió mạnh, các diễn giả khách mời, bao gồm cả các quan chức đắc cử, vẫn tham dự sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về những hành động chà đạp nhân quyền đang diễn ra.

Nghị viên: Tôi không thể thông đồng với ĐCSTQ

f3686ff1fa4f7fefd9538e0e01e383e6.jpg

Bà Louisa Wall, Nghị viên New Zealand, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Trong buổi mít-tinh, bà Louisa Wall, Nghị viên New Zealand, là quan chức đầu tiên lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà phát biểu: “Tôi ở đây để lên tiếng ủng hộ các bạn, ủng hộ quyền tự do ngôn luận, và quyền tự do tôn giáo của các bạn.“

“Theo tuyên bố chung của 12 chuyên gia độc lập về nhân quyền tại Liên Hợp Quốc, ngoài bằng chứng đáng tin cậy từ nhiều nguồn khác nhau, các nhóm bị giam giữ, bao gồm học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng, Cơ Đốc nhân, v.v. Buộc phải trải qua các cuộc kiểm tra thể chất, siêu âm và chụp X-quang để kiểm tra nội tạng của họ. Từ những kết quả này, cơ sở dữ liệu được thiết lập và dùng cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng trị giá một tỷ của ĐCSTQ trên toàn cầu.

“Tôi nghĩ đã đến nên lúc tri thức của chúng ta để tham chiếu, xem xét và công bố một số trường hợp điển hình. Chúng tôi sẽ chia sẻ chúng với các nhà chức trách và với người dân New Zealand vì chúng ta là những người tốt và chúng ta không cho rằng hành vi thu hoạch nội tạng là đúng. Chúng ta không thể giả vờ như nó đang không xảy ra, chúng ta không thể không biết gì khi thông tin đã được phơi bày.”

Bà kết luận: “Tôi thấy mình phải lên tiếng, vì im lặng tức là thông đồng với thủ phạm và tội ác chống lại loài người của nó.”

Chính trị gia New Zealand: Bác bỏ tư tưởng cộng sản

9afa515768cb5697645596f28f3b3ec3.jpg

Ông Chris Newman, Tổng thư ký Đảng Dân chủ New Zealand tham dự buổi mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ

Ông Chris Newman, Tổng thư ký Đảng Dân chủ New Zealand, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh.

“Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã trải qua nhiều cuộc tra tấn và bức hại dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ, đến nay, sự tàn bạo ngày càng trở nên tồi tệ hơn. ĐCSTQ thậm chí còn thu hoạch nội tạng mà không có sự đồng ý của họ để bán kiếm lời. Bàn tay của chúng dính đầy máu và chúng gây ra những tội ác tàn bạo nhất trong lịch sử”, ông nói.

“Trong những năm gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người trốn chạy khỏi sự chuyên chế của ĐCSTQ, đã đến New Zealand. Họ chạy trốn đến đây để được xã hội tự do của chúng ta bảo vệ, để họ có thể thực hành tín ngưỡng và tận hưởng cuộc sống yên bình, tránh xa sự bức hại và can thiệp của cộng sản Trung Quốc. Thật không may, ĐCSTQ hiện đang xâm nhập vào đất nước hòa bình của chúng ta. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người Kiwi (người New Zealand) dừng lại, lắng nghe và nhận thông tin từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người nói lên sự thật về ĐCSTQ. Đừng để Chính phủ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi quyền lực, tiền bạc và sự băng hoại đạo đức của ĐCSTQ.”

Ông cũng nói: “Trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại cho chúng ta thấy: chúng ta phải kiên quyết chống lại những kẻ độc tài, bảo vệ các quyền tự do của chúng ta bằng cả mạng sống của mình. Để đảm bảo sự an toàn cho đất nước chúng ta, chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ và tự do của mình. Chúng ta hãy làm rõ những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra và bản chất sa đọa của nó, hãy bác bỏ ý thức hệ cộng sản.”

Luật sư Nhân quyền: Yêu cầu ĐCSTQ chịu trách nhiệm về những tội ác của nó

5152e146157ca691cf4aa5d57908258c.jpg

Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Kerry Gore, một luật sư nhân quyền uy tín tại New Zealand, đã phát biểu tại cuộc biểu tình. Ông cho biết: “Trong cuộc đàn áp kéo dài 22 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, các học viên đã bị bắt giữ phi pháp, giam giữ trái pháp luật, tẩy não, tra tấn tâm lý, tra tấn thể chất, tra tấn tinh thần và buộc phải từ bỏ môn tu luyện của họ. Họ phải đối mặt với lao động cưỡng bức, những thống khổ và tình trạng vô gia cư trong khi cố gắng để tránh bị bức hại thêm, và nạn thu hoạch nội tạng quan trọng khi họ vẫn đang sống một cách không tự nguyện dẫn đến cái chết của các học viên.“

“Cuộc bức hại được ghi lại một cách chi tiết trong 22 năm qua bởi các tổ chức độc lập và có uy tín như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ngôi nhà Tự do, Văn phòng Cao ủy về Người tị nạn, Văn phòng Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tra tấn, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc, và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng những tổ chức khác.

“ĐCSTQ đã vi phạm một số điều khoản trong luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt là Tuyên bố Nhân quyền năm 1948 của Liên Hợp Quốc, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, và Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, ở đây mới chỉ nêu ra một số tên. Tôi hy vọng tất cả những người có mặt hôm nay sẽ hối thúc các Nghị viên ủng hộ việc thông qua luật khẩn cấp qui định rằng hoạt động du lịch ghép tạng là bất hợp pháp.”

“Đã đến lúc ĐCSTQ và những người chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công phải trả lời cho những gì họ làm. Thế giới đang bắt đầu thức tỉnh về bản chất và tầm quan trọng của cuộc bức hại này, và những yêu cầu công lý sẽ không bị chối từ.“

“Chắc chắn, lịch sử sẽ đưa ra phán quyết đối với ĐCSTQ. Một chế độ giết người và tàn bạo như vậy không đáng được tồn tại. Nó là sự sỉ nhục đối với đạo đức cơ bản của con người, và quy luật tự nhiên. Do đó, chúng ta hãy chào đón sự sụp đổ của nó và mong chờ một thế giới tốt đẹp hơn.”

Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì sự kháng nghị ôn hòa của họ

ac294efab8ac4590ee2c87b2d14768b4.jpg

Anh Michael Zhuang, đến từ Trung Quốc, ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực bền bỉ phản bức hại của họ

Anh Michael Zhuang, đến từ Trung Quốc, người ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc. “Là một người đến từ Trung Quốc, tôi hiểu rõ chế độ này đã làm gì với những người không cùng ý kiến với họ”, anh nói. “Tôi rất ấn tượng và được khích lệ bởi lòng quả cảm của [các học viên Pháp Luân Công] dám đứng lên và lên tiếng chống lại ĐCSTQ, nhưng tôi cũng tiếc thương cho tất cả những người bị tra tấn và giết hại chỉ vì thực hành đức tin của họ.”

“ĐCSTQ là tà ác và đang khủng bố các học viên Pháp Luân Công, chia cắt gia đình họ, tra tấn họ trong các nhà tù đen và cuối cùng là giết họ để lấy nội tạng.“

“Cách đây không lâu, tôi nghe một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, một bác sỹ ở Trung Quốc thừa nhận rằng họ đang cung cấp ‘nội tạng sạch’ từ các học viên Pháp Luân Công. Bất cứ ai đến từ Trung Quốc đều biết rằng việc người dân hiến tạng sau khi chết là điều chưa từng có. Vậy mà, Trung Quốc lại có thể cung cấp nội tạng theo yêu cầu.”

“Thật không may, do sự kiểm duyệt và tuyên truyền của Trung Quốc, hầu hết mọi người ở Trung Quốc, đặc biệt là thế hệ của tôi, không biết gì về Pháp Luân Công hay bất kỳ tội ác nào của ĐCSTQ, nhưng tôi biết ĐCSTQ đã làm gì. Tôi biết đây là điều mà ĐCSTQ đang làm với đồng bào ở quê hương tôi, và bằng lương tâm mình, tôi không thể lảng tránh và giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường. Vậy nên, tôi chọn cách lên tiếng và nói cho mọi người về những gì ĐCSTQ đang làm đối với người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng, những người bất đồng chính kiến ​​và các học viên Pháp Luân Công.

“Trong 22 năm, các học viên Pháp Luân Công không ngừng kháng nghị ôn hòa chống lại chế độ độc tài của ĐCSTQ. Bất kể bạn đi đâu trên khắp thế giới, họ cũng đứng hoặc ngồi ở các quảng trường hay công viên công cộng một cách bình hòa. Họ kiên trì tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi ĐCSTQ thực hiện cuộc diệt chủng tàn ác. [Pháp Luân Công] thực sự đáng ngưỡng mộ.”

Cư dân New Zealand: Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì lòng dũng cảm của họ

0d0dfbba11f7b83728bd79d3ec2a352c.jpg

Bà Hinepawhero Afeaki, quản lý của một công ty luật, đồng cảm với các giá trị “Chân-Thiện-Nhẫn”

Bà Hinepawhero Afeaki, nhà quản lý của một công ty luật, mang trong mình dòng máu Maori và Châu Âu. “Giá trị ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ vô cùng quan trọng”, bà nói. “Đó là điều chúng ta nên tuân theo hàng ngày. Đó là chìa khóa để chúng ta trở nên tỉnh thức.”

“Sự thật có thể làm thức tỉnh lương tâm con người và cho người ta sức mạnh về thể chất và tinh thần. Quan trọng hơn, nó mang lại sự thay đổi đáng kể. Đối với tôi, ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ vô cùng uy lực. Chúng ta cần điều đó để cải thiện tinh thần và đánh thức con người thật của mình. Tất cả chúng ta được ban cho khả năng tìm kiếm chân lý phổ quát”, bà nói.

ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 22 năm. “Điều này thật kinh hoàng và không thể được phép tiếp diễn”, bà Hinepawhero nói. “Chúng ta không được ủng hộ ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Công rất dũng cảm và có tính giác ngộ cao. Họ sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội chúng ta. Tôi tin rằng họ sẽ là những nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong tương lai của chúng ta. Họ làm việc chăm chỉ, không ngại hy sinh và có tầm nhìn rộng lớn và xa hơn. Không gì có thể ngăn cản họ. Những gì họ đang làm ngày hôm nay không chỉ dành cho chúng ta, mà còn cho thế hệ tương lai của chúng ta.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/19/428381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194216.html

Đăng ngày 31-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share