Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2021] Bà Dư Hồng Anh ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên đã bị biệt giam trong thời gian thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại, mặc dù đã được trả tự do, song bà Dư vẫn tiếp tục bị sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dư bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và tin rằng pháp môn đã giúp chữa khỏi chứng trần cảm nặng của bà. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, bà đã bị bắt sau khi bị camera giám sát ghi lại hình ảnh bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Sau đó cảnh sát đã kết hợp vụ án của bà với năm học viên khác và chồng của một học viên (người không tu luyện Pháp Luân Công). Sau học viên địa phương khác đã bị bắt trong khoảng thời gian từ 15 tháng 7 đến 13 tháng 8 năm 2019.

Vụ án kết hợp này đã được chuyển tới Viện Kiểm sát thành phố Tây Xương.

Tòa án thành phố Tây Xương đã kết án bảy học viên này từ sáu tháng đến năm năm tù. Bà Dư bị kết án 18 tháng tù và phạt 6.000 nhân dân tệ.

Trong thời gian thụ án tại Trại tạm giam Tiểu Miếu Hương, các lính canh không cho phép bà Dư luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và ra lệnh cho tù nhân giám sát bà, dùng việc giảm thời hạn thi hành án để dụ dỗ họ.

Bất cứ khi nào bà Dư luyện công, tù nhân sẽ đánh vào tay và chân bà. Lính canh cũng chửi rủa bà qua loa phóng thanh. Bà bị còng tay và cùm chân suốt 21 ngày, với 14 ngày ở trong phòng biệt giam. Bà còn bị trói vào cột điện và phơi mình dưới cái nắng gay gắt trong ba tiếng đồng hồ.

Sau bà được thả vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, các nhà chức trách vẫn tiếp tục sách nhiễu bà.

Khoảng 9 giờ tối ngày 10 tháng 8 năm 2021, vài nhân viên của ủy ban dân cư và quản lý tài sản đã gõ cửa nhà bà và yêu cầu được vào nhà. Bà không để họ vào.

Đến ngày 25 tháng 8, nhân viên ủy ban khu dân cư đã tìm gặp bà một lần nữa và yêu cầu bà ký vào một bản cam kết đã chuẩn bị sẵn. Họ nói rằng nếu bà ký tên vào văn bản đó, họ sẽ xóa tất cả hồ sơ ghi chép về việc tu luyện Pháp Luân Công của bà trước đó. Bà Dư đã từ chối.

Bốn ngày sau, vào ngày 29 tháng 8, nhân viên chính quyền lại sách nhiễu bà Dư một lần nữa và yêu cầu chụp ảnh bà, bà vẫn không hợp tác với họ.

Bài liên quan:

Bảy cư dân ở Tứ Xuyên bị kết án tù, gia đình vô cùng thống khổ

Sáu học viên Pháp Luân Công và người chồng của học viên bị xét xử phi pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/18/430916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/28/195938.html

Đăng ngày 11-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share