Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2021] Ông Hồng Hải Hoa, 64 tuổi là một cư dân ở thành phố Hàm Ninh, tình Hồ Bắc đã bị kết án bảy năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 3 tháng 5 năm 2021, ông bị đưa tới Nhà tù Phạm Gia Thai để thụ án.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hồng bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 3 tháng 5 năm 2018. Tòa án Huyện Thông Thành đã tiến hành ba phiên tòa xét xử vụ án của ông, sau đó công bố bản án tù nặng.

Trước vụ bắt giữ lần này, ông Hồng đã bị bắt giữ nhiều lần và lãnh án ba năm lao động cưỡng bức hai lần. Vợ ông là bà Lư Tú Lệ cũng trở thành mục tiêu bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Nhiều lần bị bắt giữ

Ông Hồng bị Lý Đại Thành, Trưởng Đồn Công an Sa Đôi bắt giữ vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, hai ngày sau khi chính quyền phát động cuộc bức hại và bị giam giữ vài ngày.

Cục Công nghiệp và Thương mại Huyện Thông Thành đã tống tiền mỗi học viên địa phương đang kinh doanh buôn bán 200 Nhân dân tệ vào tháng 9 năm 1999. Ông Hồng cùng vợ đều trở thành mục tiêu của họ.

Tháng 7 năm 2000, ông Hồng bị cảnh sát Dương Hùng và Trương Định Nhị của Đội An ninh Nội địa Huyện Thông Thành bắt giữ lần nữa. Nhà của họ bị lục soát. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Huyện Thông Thành hơn bốn tháng và bị tống tiền 6.000 Nhân dân tệ.

Ông Hồng bị cảnh sát Dương bắt giữ lần nữa vào tháng 3 năm 2001 và giam giữ trong một trung tâm tẩy não hơn 10 ngày.

Vào tháng 4 năm 2001, chỉ vài tuần sau khi ông được trả tự do, Dương và Trương bắt giữ ông Hồng cùng vợ tại nhà riêng, họ lục soát nơi ở của ông và đưa ông tới trại tạm giam. Hai vợ chồng ông tuyệt thực để phản bức hại và họ đã bị bức thực. Sau đó, ông Hồng bị chuyển tới một trung tâm cai nghiện ma túy và vị giam giữ hơn tám tháng tại đây. Bà Lư bị giam giữ tại trại tạm giam hơn bốn tháng. Họ bị tống tiền vài nghìn Nhân dân tệ.

Ông Hồng bị Dương và Trương bắt giữ lần nữa vào ngày 1 tháng 8 năm 2004 tại cửa hàng của gia đình ông. Nhà của họ bị lục soát và ông bị giam giữ một tháng.

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2004, khi bà Lư tới Đội An ninh Nội địa để yêu cầu thả ông Hồng, bà bị cảnh sát xô đẩy và kéo xuống cầu thang.

Án lao động cưỡng bức lần đầu

Vụ bắt giữ thứ sáu của ông cũng do Dương và Trương cùng với Lý Anh Xán tiến hành vào ngày 6 tháng 2 năm 2002. Sau bốn tháng giam giữ, ông bị kết án ba năm tù giam.

Tại Trại Lao động Cưỡng bức Sư Tử Sơn, một lính canh tên Trước Quốc Hữu đã tát vào mặt ông và đá vào miệng ông. Vết sưng trên mặt ông đã phải mất một thời gian dài mới thuyên giảm. Một lần khác, Trương đã ghì ông Hồng vào tường và sử dụng dùi cui cảnh sát để đánh vào lưng ông.

Khi ông Hồng bị biệt giam, Trương đã ra lệnh cho vài tù nhân đánh đập ông và sử dụng vật nặng để đập vào người ông để ép ông phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Hai tù nhân từng giám sát ông Hồng và không cho phép ông ngủ nhiều ngày. Ông bị đánh đập và lăng mạ khi nhắm mắt. Bốn tháng tiếp theo, ông chỉ được phép ngủ một giờ mỗi ngày và bị ép phải ngồi lên ghế đẩu nhỏ mà không được cử động hoặc ngồi xổm vào thời gian còn lại trong ngày.

Án lao động cưỡng bức lần hai

Ông Hồng đã được trả tự do trước thời hạn, nhưng ông lại bị Dương và Trương bắt giữ lần nữa vào ngày 23 tháng 10 năm 2004. Ban đầu ông bị giam giữ trong trại tạm giam vài ngày, sau đó bị đưa tới một trung tâm tẩy não ở Vũ Hán, ông bị giam giữ 40 ngày tai đây. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2005, ông bị kết án ba năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương.

Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương sử dụng phương thức tương tự Trại Lao động Cưỡng bức Sư Tử Sơn đã dùng. Ông Hồng cũng bị cấm ngủ, tẩy não và biệt giam. Lính canh từng ép ông ngồi xổm một chân và đưa chân còn lại về phía trước. Họ sẽ đánh đập ông nếu ông cử động dù chỉ một chút.

Đôi khi lính canh còn sử dụng chai đựng đầy nước để đánh đập ông, khiến ông vô cùng đau đớn nhưng lại không gây ra vết thương có thể nhìn thấy. Lính canh còn quấn chăn quanh người ông và ông không biết ai đã đánh mình.

Sau bốn tháng đầu bị tra tấn tăng cường, ông Hồng bị ép phải lao động không được trả công, ông thường phải làm việc từ mờ sáng tới tận đêm khuya. Nếu ông không hoàn thành sản lượng trong ngày, lính canh sẽ không cho ông ngủ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/5/430457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/19/195128.html

Đăng ngày 10-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share